Khu vực tân thủ (Chỉ dành cho mem lv1-lv10)

anhtuan1051990

<b><font color=#008000>FFTG Scholar</font></b>
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
2/7/05
Bài viết
1,844
Reaction score
62
RimuneDuke.png
Tutorial Master: Hiệu trưởng khu tân thủ. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện nên các dũng sĩ. Những người được ông dạy đa số đều có tên tuổi, trong số đó có vương tử Runan danh tiếng lẫy lừng trên khắp lục địa Liberia
Khu tân thủ này được xây nên nhờ các quốc gia và thế lực tài trợ,tuy nhiên vẫn cần có các khoản kinh phí để duy trì.Hiệu trưởng cần có sự đóng góp công sức của bạn.hãy giúp ông làm những việc được yêu cầu,bù lại bạn sẽ nhận được những kinh nghiệm từ ông (exp)

Các quest riêng trong đây phải nhận trước khi làm!

Quest riêng (update liên tục)
Chỉ dành cho các chiến binh từ cấp 1 đến cấp 10 (Lv1-10)​

Các Quest có sẵn
Với những Quest này,bạn có thể post bài nhận nhiệm vụ với Tutorial Master,sau đó lên đường làm nhiệm vụ, tất cả đều là Quest vĩnh viễn
1> Tại phố chợ Granada đang tổ chức hội chợ.Đây là cơ hội tốt cho những tên móc túi làm ăn.Nếu tóm được,cho chúng một bài học.Chúng có lv từ 1-3
Bonus: 200G/1Thieff

2>Một đoàn thương nhân đang cần người hộ tống hàng từ cảng Solar tới cảng Death.Có thể gặp phải hải tặc lv1-5 trên đường đi
Lộ trình: Solar -> Isla -> Senne -> Death
Bonus: 2000G

3> Ở Vùng đầm lầy[Nolzelia] xuất hiện một đám Eye ball. Cần người giải quyết chúng cho Halo.Lv chúng từ lv3-6
Bonus: 300G/1 Eye ball

4> Rừng tinh linh ở Leda gần đây có xuất hiện một đám Zombie tràn ra ngoài gần cổng thành Marik.Chúng tuy yếu nhưng số lượng khá đông.Tướng Ezekiel cần tuyển người đến tiêu diệt chúng.Lv chúng từ lv1-6
Bonus: 400G/1 Zombie + up ngay 1 lv.
Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải có party 2 người trở lên.

5> Thổ phỉ trên núi Rock tấn công làng Torus và bắt cóc một số người dân.Đột nhập núi Rock giải cứu họ.Đám thổ phỉ có lv từ 5-7
Bonus: 40 exp

6> Bến cảng Death gần đây rất hay xảy ra cướp bóc,tác giả không ai khác ngoài đám hải tặc.Cần có người cho chúng một bài học.Hải tặc có lv từ 1-6
Bonus: 50exp

7>Thành Brado gần đây xuất hiện những kẻ tự nhận là thuộc hạ của tướng Leonheart đi làm những điều bậy bạ.Nên giải quyết chúng sớm trước khi chúng gây loạn.Chúng có lv3-8
Bonus: 70exp

8>Không rõ vì lý do gì đám Skeleton ở hang bóng tối bỗng nhiên tăng liên tục,chúng đã kéo 1 số lượng rất đông tới thành Riguria.Đại tướng Lucard cần tuyển người tiêu diệt chúng (lv từ 8 -12)
Bonus: 5exp/1Skeleton.Ngoài ra có 10% drop Scrimita(33/33) khi hạ 1 Skeleton

9>Huân tước Kernel ở Selba tuyển người tiêu diệt vài kẻ thù cho hắn. Chúng có lv2-3
Bonus: Iron weapon.

10>Francis ở Silk cần người đưa thư hộ
Bonus: 50 exp

11>Thành Gargolat xuất hiện 1 đám cướp mới nổi, tuy triều đình đã tiêu diệt nhưng tàn dư của chúng vẫn còn, và bọn chúng đang ngấm ngầm hoạt động. Gặp ngài Leonhart ở Brado để biết thêm thông tin. (Lv3 - 5)
Bonus: gặp Leonhart nhận

Quest nhận thêm
Nếu bạn không muốn nhận những Quest có sẵn,hãy cho hiệu trưởng biết chỉ số hiện tại của bạn (Status),vị trí hiện tại của bạn trên đại lục(location) .Ông sẽ cho bạn nhiệm vụ phù hợp

Quest chung

1> Tốt nghiệp khu tân thủ bằng cách đánh bại Tutorial Master


Sword Master lv8
SwordFighterClassesSwordMaster.png

Mov: 6
HP:24
Str:8---Mag:2
Skl:10--Luck:6
Agi:10--Wlv:7
Def:7---Weapon: Killer Blade
Skill:
RandomDoubleStrike.png
Bonus: Học 1 Skill cấp 1
Học viên tốt nghiệp:


2> Thử thách nâng cao
Chỉ 1 trận duy nhất cho mem!

Samurai
ThiefClassesSamurai.png

Lv.10
Mov: 6
HP:30
Str: 6---Mag:6
Skl:15---Luck:10
Agi:15---WLv:20
Def: 6---Weapon: Thunder Sword.
Skill:
PassiveSupportImmune.png
Bonus: 1 Skill Scroll cấp 2 hoặc changeclass cấp 2.

Skill trong khu tân thủ là skill của hệ mình, cấp hiện tại của mình thì mới có thể học được, giới hạn sẽ là 6 skill.
Học viên tốt nghiệp Nâng cao: Chưa có ai


Battle Field
BattlefieldMapBattlefield.png


Chiến thuật của Enemy: theo chiến thuật chung
Enemy sẽ xuất hiện ở vị trí F11​
 
Last edited by a moderator:
Hunxu: Chào ngài TM, tôi là Hunxu đến từ xứ Welt. Nghe nói đây là nơi đào tạo ra các chiến binh dũng mãnh nhất lục địa này nên tôi xin được gia nhập vào đây để học hỏi. Tôi để ý thấy có nhiệm vụ hộ tống hàng từ Solar tới Death, chẳng hay với sức mạnh của tôi hiện giờ có đủ sức để nhận làm nhiệm vụ này hay không?
HP: 15/15
STR:5---MAG: 0
SKL:5---LUCK: 0
AGI:6---WLV: 3
DEF: 3---MOV: 5
Weapon : Iron Axe(88/88)
Item: Herb(4)
 
Green:bồ câu đưa thư bay tới hiệu trưởng
- Chào hiệu trưởng, tôi là Green, nghe nói nơi đây có thể đào tạo ra các chiến binh dũng mãnh nhất lục địa,không biết ngài có thể đào tao tôi trở thành một chiến binh mạnh mẽ không?
- Hiện nay tôi đang ở Samuselia và dự định đi đến hang bóng tối tập luyện và kiếm các bộ xương cho một người nọ,nếu ngài có nhờ tôi giúp chuyện gì xin hãy gởi bồ câu đưa thư đến
HP: 15/15
STR: 6---MAG: 0
SKL: 5---LUCK: 0
AGI: 4--WLV: 4
DEF: 3--MOV: 4
EXP: 00
Points: 00
Weapon : Iron Spear(50/50)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tutorial Master:
@Hunxu: Nhiệm vụ này vừa đủ cho cậu làm đó!
Nhưng vì cậu chọn vũ khí chính là búa, vậy hãy nhớ những điều sau đây:
Kiếm>Búa>Giáo>Kiếm
Lợi thế về vũ khí sẽ giúp cậu tăng %đánh trúng và né tránh
Ngoài ra, nếu tùy vào môi trường cậu đứng đánh có thể sẽ có lợi nhất định cho cậu như đứng ở lùm cây, núi cao,...

Vì búa là vũ khí có sức công phá lớn nhưng cũng vì vậy mà nó có sức nặng nặng hơn những vũ khí khác. Do đó, hãy tập quen dần với sức nặng để có thể nhanh nhẹn trong sức nặng ngàn cân và biết tận dụng lợi thế thì những chiến binh dung búa sẽ bất-khả-chiến-bại. Nên nhớ, ai nhanh hơn sẽ giành được ưu thế.

Theo lộ trình, cậu chỉ gặp khó khăn ở Senne vì nơi đó chủ yếu thủy chiến. Do đó, cậu cần tranh thủ tập luyện để tăng kỹ năng sử dụng búa và độ nhanh nhẹn thì lỡ có biến thì cũng dư sức vượt qua.
Ta chúc cậu may mắn!

@Green:
Gửi Green,

Cô tìm đúng địa chỉ rồi đó!
Là một giáo sĩ binh, cô có lợi thế trong nhữg trận chiến với những bộ xương ma, vì đa phần chúng đều sử dụng kiếm làm vũ khí, chỉ quen đánh ở cự ly gần. Trong khi đó, giáo lại là vua của các loại vũ khí, có độ dài dài hơn với kiếm, do đó tiếp cận mục tiêu có thể nói linh hoạt. Khi ra chiêu tất sát, trong tích tắc chắc chắn có thể chạm mục tiêu nhanh hơn so với những người cầm vũ khí khác. Hãy luôn nhớ về điều này.

Cô đang ở Samuselia. Ở Samuselia tôi có 2 học viên đã được cử đến nhà ông Damus. Hãy đưa thư này cho họ và quyết đấu 5 trận với 1 trong 2 người. Nếu cô đánh thắng 1 trong 2 người đó mà không bị trọng thương lần nào. Hãy nhờ họ chứng nhận (link) và ta sẽ có phần thưởng xứng đáng với tài năng của cô. (Trong trận đấu này, qua ngày không tự hồi phục HP)

Còn nếu không thích, cô có thể kiếm chiến binh Hunxu, ah ta đang trên đường hộ tống đoàn thương gia từ Solar -> Isla -> Senne -> Death
 
Hunxu: Cảm ơn những lời khuyên của ngài, tôi lên đường đến Solar đây!
 
Green:bồ câu đưa thư bay tới
Gửi Hiệu trưởng,

Tôi là Green, đã gửi ngài bức thư hôm trước, nghe người dân xung quanh salia vừa đi đến leda nói có cướp biển ở vịnh senne và bồ câu cũng vừa gửi tới đây xong.
Tôi sẽ tới đó sớm nhất là 3 ngày, nếu như ngài đã cử người đến, hãy nói với họ ráng cầm cự hoặc đủ sức tiêu diệt thì họ hãy cố gắng

Kí tên
GREEN
 
Chỉnh sửa cuối:
bồ câu đưa thư bay tới hiệu trưởng
Chào Hiệu trưởng,
Tôi là 007love, nghe nói một đoàn thương nhân đang cần người hộ tống hàng từ cảng Solar tới cảng Death, tôi có thể giúp nếu có thể. Đợi lệnh của ngài.
 
Tutorial Master:
@Green:
gửi Green
Tôi đã cử 1 người đến đó.Tuy nhiên tuyến đường cậu ta đi khá nguy hiểm,mong cô sớm đến tiếp ứng


@007love
Theo tin tôi nhận được đang có 1 toán cướp tại Senne tấn công tàu.Mong cậu sớm tới tiếp ứng
 
Hunxu (gửi đại bàng đưa thư): Tình hình là quân địch quá đông và hung hãn, tôi và đoàn thuơng nhân đã chiến đấu vật vã, quằn quại ở vịnh Senne nhiều ngày nhưng vẫn không thể tiến lên tiếp được, ngài có ai đó để gửi tới đây tiếp viện không ạ?
 
Tutorial Master:
Gửi Hunxu.Đã có 2 người xin đi tiếp viện,họ vẫn chưa đến hay sao?
 
Hermirus: Chào ngài Tutorial Master !
Hermi có được nghe học viện tân thủ có nhiều chương trình huấn luyện, nhằm giúp đỡ tân thủ viên bước những bước đầu tiên. Vậy nên tôi có nguyện vọng xin được gia nhập tân thủ viên, kính mong được ngài và anh em tân thủ ủng hộ :D.
Hiện tại Hermirus [spoil]
Archer[ Lv: 1]
Job: Lính hoàng gia
Guild: [RSalia] Ngự lâm quân Salia
HP : 15/15
Str: 7---Mag: 0
Skl: 5---Luck: 0
Agi: 5---WLV: 3
Def: 3---Mov: 4
EXP: 00
Points: 00
Weapon : Iron Bow(40/40)
Item: Fruit(2)
[/spoil] đang ở Harufa, liệu không biết có công việc nào phù hợp để tôi có thể đáp ứng ?
 
Tutorial Master: rất hoan nghênh cô đến với học viện
vừa hay cô ở harufa.Ta vừa nhận được tin của đại nhân Jeff,có 2 tên do thám ở ngoại thành.Tướng quân có cho người đến bắt nhưng bọn chúng đã nhanh chân chạy mất.Cô thử tìm ở khu vực đó xem,nếu phát hiện chúng thì lập tức bắt lại!
 
Yuna:chào ngài Tutorial Máter ,tôi nghe nói tướng quân Ezekiel cần giúp diệt yêu quái ở rừng linh tinh.ngài hãy cho lệnh tôi đến đó tham gia giúp đỡ nhé.tôi chờ lệnh của ngài :D
 
Tutorial Master: Được,nếu vậy thì cậu không nên chậm trễ,lên đường ngay đi!
 
Sakura : Chào ngài TM , tôi là Sakura đến từ Thành phố Brado [Salia] , nghe nói một đoàn thương nhân đang cần người hộ tống hàng từ cảng Solar tới cảng Death , tôi có thể giúp sức được không ?
 
Wanderer: chào ngài TM, tôi là Wanderer từ Welt, hiện tại không biết tôi có thể làm những nhiệm vụ gì?
HP: 15/15
STR: 6---MAG: 0
SKL: 5---LUCK: 0
AGI: 5--WLV: 3
DEF: 3--MOV: 4
EXP: 00
Points: 00
Weapon : Iron Sword(50/50)
Item: Herb(4)
 
TM:
@ Sakura: Theo tin tôi mới nhận thì họ đa chuyển hàng tới bến rồi.Có lẽ cô nên chọn một nhiệm vụ khác

@Wanderer: không biết hiện giờ cậu đang ở đâu?
 
Sakura : ôi tiếc quá , vậy với tình trạng hiện giờ của tôi , tôi có thể nhận nhiệm vụ gì thưa ngài , mong ngài chỉ bảo
 
Bồ câu đưa thư của Green bay đến Tutorial Master
Green: Thưa hiệu trưởng,đoàn thương nhân từ Solar đến Death đã đến nơi và tôi đang ở Rotten, tôi sẽ đi tìm một vài chiến hữu trong khi đó nếu co nhiệm vụ gì ngài cứ gửi thư cho tôi, nếu thấy đủ sức, tôi sẽ đến đó
Kí Tên​
GREEN​
 
bồ câu mang thư tới
Tanabe: xin chào Tutorial Master. Tôi nghe nói ngài rất giỏi về việc rèn luyện chiến binh. Tôi đang ở Nozelia[Canan] và tôi rất muốn được mạnh lên. xin ngài giao nhiệm vụ cho tôi.
HP : 15/15
Str: 7---Mag: 0
Skl: 5---Luck: 0
Agi: 5---WLV: 2
Def: 3---Mov: 4
EXP: 00
Points: 00
Weapon : HandBow(50/50)
Item:
 
Back
Top