Khuất nhục trong đời

Giờ phải viết qua đây mới đúng kiểu khuất nhục trong đời. Mẹ nó lúc mảng food đang chạy team mình như những vị thần đi ký toàn khách vip silip, giờ có tin đóng mảng food thì mỗi lần ra hút thuốc gặp mấy thằng hồ bách thảo team tech chỉ trỏ suốt. Đéo mẹ không lẽ đơm vào mỏ hồ bách thảo chúng nó chứ.
 
Giờ phải viết qua đây mới đúng kiểu khuất nhục trong đời. Mẹ nó lúc mảng food đang chạy team mình như những vị thần đi ký toàn khách vip silip, giờ có tin đóng mảng food thì mỗi lần ra hút thuốc gặp mấy thằng hồ bách thảo team tech chỉ trỏ suốt. Đéo mẹ không lẽ đơm vào mỏ hồ bách thảo chúng nó chứ.

Đọc không kỹ tưởng đâm vào hồ bách thảo chúng nó chửi!!!
 
Giờ phải viết qua đây mới đúng kiểu khuất nhục trong đời. Mẹ nó lúc mảng food đang chạy team mình như những vị thần đi ký toàn khách vip silip, giờ có tin đóng mảng food thì mỗi lần ra hút thuốc gặp mấy thằng hồ bách thảo team tech chỉ trỏ suốt. Đéo mẹ không lẽ đơm vào mỏ hồ bách thảo chúng nó chứ.
Chỉ trỏ thì sao đâu, cty dạng platform thì tech xây cầu rồi sale hút khách chứ del có khách thì tech cũng tèo mà, tự tin lên
 
Tưởng Huy tiên nhân qua bên trời EU thì chỉ cần ăn ngủ sản xuất đụ thôi chớ, ko thế qua EU làm dek gì...
 
Tưởng Huy tiên nhân qua bên trời EU thì chỉ cần ăn ngủ sản xuất đụ thôi chớ, ko thế qua EU làm dek gì...
qua nghiên cứu bọn tây lông để đồng hóa bọn chúng về với cội nguồn đông lào nhé
 
Qua để biết có đi năm châu 4 biển thì vẫn khổ thôi. Muốn diệt khổ thì phải tu luyện.
 
Nếu có một ngày về quê hương sẽ mời trưởng lão đi đụ té le.
 
Nếu có một ngày về quê hương sẽ mời trưởng lão đi đụ té le.
Cũng có quen mem ở hải phòng mà mãi hà nội t còn chưa ra được, hnay thày quá cảnh hcm báo t đón tiếp nhé
 
Cũng có quen mem ở hải phòng mà mãi hà nội t còn chưa ra được, hnay thày quá cảnh hcm báo t đón tiếp nhé
Ok, cùng nói chuyện áp lực cuộc sống, chắc hấp dẫn lắm.
 
Ok, cùng nói chuyện áp lực cuộc sống, chắc hấp dẫn lắm.
cuộc sống thật real life phải vui vẻ thày ah, những điều khổ nhục hèn hạ tương hết lên box này ròi, có duyên tương phùng thì giao lưu kiến thức xã hội nhắc chi tới chiện sân si với đời
 
Buồn quá, chắc cần mấy hôm để tiêu hoá hết nỗi buồn này. Mình thuộc loại kể ra càng buồn chứ không đỡ đi được phần nào. Cho nên cố gặm nhấm đến lúc nó hết vậy
 
Nằm trong căn phòng trống cô đơn quá man
 
Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình o|\~o|\~
 
Nay đi ké ô tô xịn, âm thanh vl quá. Đèn trong xe xanh xanh đỏ đỏ như ở vũ trường. Vừa quẩy trong xe vừa khóc, bao giờ mới mua đc xe hịn vậy. Chỉ pít ước.
 
Back
Top