• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khúc tự tình

Erik Pro

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
7/4/06
Bài viết
111
Reaction score
0
_______Đã qua rồi cái thời cùng nhau làm Q, bây giờ chỉ biết cày lv cho mấy em rồi lấy tiền bỏ túi. Max lv nhưng ko dám reborn vì sợ ko lên nổi, thôi thì cày kiếm tiền uống cafe cái đã #>:)
Nhớ lại thuở xưa, khi cùng nhau bắt bướm hái hoa, cùng bé yêu làm Q lấy áo cưới, ôi sao mà đã quá, anh thường dẫn em vào mấy khu rừng kiếm củi, lấy thịt, rùi hai đứa ở trong đó luôn, đôi tay anh càng thêm nặng trỉu vì chat với em, nhưng anh vẫn thấy vui làm sao. Giờ đây, em bận bịu với những lo toan của đời con gái, em ko chơi TS nữa, và anh một mình một bóng đêm đêm quanh Cự Lộc. Nghĩ đến em mà lòng anh đau nhói, dẫu thứ 7 nào mình cũng ăn kem chung, ra CV chơi (ko fải CV Hoàng Văn Thụ đâu nha mấy cha), nhưng dẫu sao em cùng anh chơi TS anh vẫn vui hơn. Một tuần gặp m có một lần thì sao = một ngày gặp nhau 8 tiếng, fải ko em????Anh chúc em thi Tốt Nghiệp thật tốt và đậu vào Bách KHoa với điểm cao, ..........nơi cổng trường ĐH KHTN vẫn có người thẩn thơ mỗi chiều khi bất chợt nhìn thấy những đôi lứa tay trong tay đó em
______________Baby của anh, Hôn em ngàn cái
Chuyện gì cũng có thể khi chúng ta ngồi chung trên một bàn tròn
Nhận train lvl server Truong Phi (Mirror 1)
Nhận train lvl server Truong Phi (Mirror 2)
 
trùi cái wái gì thế này ko biết
 
Ko phải công viên Hoàng Văn Thụ,mà là công viên Gia Định á :))
Lại có một gã khờ,ngọng ngiu đứng làm thơ :-" :))
 
Sửa lại là: Lại có một gã khờ, quọanh quẹo đứng làm...văn
Bài văn hay thế mà + chỉ 4mp thôi à :-",phải 10exp+5mp vì dầu tư có công sức chớ :))
p/s:ko bít là chuyện kể thật hay chế nữa,mà đọc thấy chế 99% :))
 
Hồ câu free=))
Close topic
30 charrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
Câu bài nè chém đi ............ Cẩu đầu trảm khai đao.......... chém
Cái này đáng ra phải ở bên box tâm sự chứ cha nội. Mà chuyện thầm kín nè đến nhà em ném đá vào cửa sổ roài gọi em ra thủ thỉ cho em nghe dưới ánh trăng vàng vằng vặc như romeo va juliet mới gọi là lãng mạn, chứ nói đây ai nghe.
Nhớ chưa đêm đêm đến phá đám cho em ko ra thì chó sửa em cũng hẻm ngủ đc bảo đảm em phải đổ mà ko đổ kiều này cũng đổ kiểu kia chắc chắn đổ ( rớt) Đại Học. Ha ha ha :D
 
NuHonLanh nói:
Câu bài nè chém đi ............ Cẩu đầu trảm khai đao.......... chém
Cái này đáng ra phải ở bên box tâm sự chứ cha nội. Mà chuyện thầm kín nè đến nhà em ném đá vào cửa sổ roài gọi em ra thủ thỉ cho em nghe dưới ánh trăng vàng vằng vặc như romeo va juliet mới gọi là lãng mạn, chứ nói đây ai nghe.
Nhớ chưa đêm đêm đến phá đám cho em ko ra thì chó sửa em cũng hẻm ngủ đc bảo đảm em phải đổ mà ko đổ kiều này cũng đổ kiểu kia chắc chắn đổ ( rớt) Đại Học. Ha ha ha :D
Hic hic, cho em đổ kiểu đó thì ba mẹ em đổ....đời con gái em cho tui thì chết, mới SV chưa làm ra tiền nuôi vợ dc:D:D #>:)
 
Erik Pro nói:
_______Đã qua rồi cái thời cùng nhau làm Q, bây giờ chỉ biết cày lv cho mấy em rồi lấy tiền bỏ túi. Max lv nhưng ko dám reborn vì sợ ko lên nổi, thôi thì cày kiếm tiền uống cafe cái đã #>:)
Nhớ lại thuở xưa, khi cùng nhau bắt bướm hái hoa, cùng bé yêu làm Q lấy áo cưới, ôi sao mà đã quá, anh thường dẫn em vào mấy khu rừng kiếm củi, lấy thịt, rùi hai đứa ở trong đó luôn, đôi tay anh càng thêm nặng trỉu vì chat với em, nhưng anh vẫn thấy vui làm sao. Giờ đây, em bận bịu với những lo toan của đời con gái, em ko chơi TS nữa, và anh một mình một bóng đêm đêm quanh Cự Lộc. Nghĩ đến em mà lòng anh đau nhói, dẫu thứ 7 nào mình cũng ăn kem chung, ra CV chơi (ko fải CV Hoàng Văn Thụ đâu nha mấy cha), nhưng dẫu sao em cùng anh chơi TS anh vẫn vui hơn. Một tuần gặp m có một lần thì sao = một ngày gặp nhau 8 tiếng, fải ko em????Anh chúc em thi Tốt Nghiệp thật tốt và đậu vào Bách KHoa với điểm cao, ..........nơi cổng trường ĐH KHTN vẫn có người thẩn thơ mỗi chiều khi bất chợt nhìn thấy những đôi lứa tay trong tay đó em
______________Baby của anh, Hôn em ngàn cái
Chuyện gì cũng có thể khi chúng ta ngồi chung trên một bàn tròn
Nhận train lvl server Truong Phi (Mirror 1)
Nhận train lvl server Truong Phi (Mirror 2)
chòi ;)) trong game vợ của ông , ông có làm ăn đc của của nó đâu #>:) , tôi nghỉ TS roài h ra ngoài đời đi chơi với girl có phải sướng hơn ko \:d/ , chứ như ông nói thì có mà điên vì game hết .
 
thằng Erik Pro nó nặng lắm rồi...hết spam YM chạy vào GVN...thua :|
 
Lại một hồ cá nữa ràu..chúng ta cung câu nhá...sao dạo này nhiều hồ cá ghe nhờ
30 cục xí muội.....30 cục xí muội
 
Back
Top