Rockman X
Mr & Ms Pac-Man
Hi, mình là Moon. Mình chơi hơi bị nhiều game rồi nhưng rốt cuộc số phận đẩy đưa mình tới game này. Hi vọng được làm quen các bạn. ( ngày trước lang thang bên box rockman + the sims + crossfire và thỉnh thoảng là war). Mình chơi Rok không nhiều, nhưng do hồi chơi ragnarok online của Vinagame có nhiều cái vui, nên xin kể lại, tiện tay nhờ các bạn chỉ cho mình private server nào thân thiện một chút vì con gái không thể ngồi cày game online lâu được >.<
Phần 1: Một ngày như mọi ngày nhưng cũng không phải là ngày bình thường.
"Oáp! tóc dài như vầy mà phải gội tại nhà thì khó khăn quá. Thôi ra tiệm cho lẹ~". Nghĩ là làm. Tui nhẹ nhàng phóng xe đua đến tiệm gội đầu trong 5 phút ~~~ giỡn tí thôi. chẳng lẽ mặc đồ ngủ ra đường sao? Tui đành "ngậm ngùi" ngó vào tủ quần áo. /OMG, núi ~.~. Ngó qua ngó lại chẳng có bộ nào hợp. Hôm nay chủ nhật. có lẽ màu đỏ thì hợp. Nhưng mà hồi tối thứ 6 đi học anh văn bà cô dạy " con gái mặc màu đỏ chót có nghĩa là "Have sex with me
". Tui đành ngó sang đống áo màu vàng... rồi đến màu trắng/đen v.v... sơ sơ cỡ tiếng rưỡi sau mới bốc được một chiếc áo thun đen quần jean và mũ beret kiểu màu đen. Coi như xong. Đi gội đầu thôi.
Nhưng, "đẹp là một cái tội". Số trời "hồng nhan thì yểu mệnh". uổng công lái xe trời nắng chang chang ra tiệm gội đầu quen thuộc. trên cửa tiệm đề 1 dòng "hôm nay đóng cửa tạm nghỉ". /sob ác quá dzầy nè. đúng là !@#$%^&*
tui đành dạo quanh mấy cái gift shop xung quanh. đùng một cái, mắt tui dán vào tấm poster game online. Một nhân vật manga, đội chiếc mũ kiểu cosplay hình con gấu trúc tươi cười nhìn tui. COSPLAY!!!! một người nghiện manga/anime thì đời nào bỏ qua những trò như vầy
bỏ chuyện gội đầu qua một bên. tui bay về nhà và nhanh chóng lên web ragnarok ngay lập tức. Game download đã sẵn sàng. ( tranh thủ đi gội đầu cho "đỡ phí thời gian ngồi chờ")
lúc download game xong cũng là lúc tui mới sơ sơ " làm đầu" xong ( mệt chết
) tranh thủ reg nick mới xong là bay vào game chơi liền. lúc vào game, tạo hoài hẻm có được 1 char nam. tức gần chít luôn. muốn có 1 char nam để cos xem nó đẹp hem. cái game gì mà kì cục. tức dễ sợ. search internet đã đời luôn mới được 1 câu: " giới tính được quyết định khi reg nick
". Choáng >.<, lần đầu tiên gặp game như vậy. Thôi kệ, nhảy vào game luôn.
Tutorial trong game khá dễ hiểu. chỉ tội... OMG 2D? năm nay bao nhiêu rồi mà còn 2D đây? hình nó dẹp lép như con tép >.< thôi kệ miễn sao nó không bèo nhèo là được. bắt đầu tutorial thực chiến. con quái vật đầu tiên là.... châu chấu, cào cào, gián
die trong 3 hit >.<. game kiểu gì mà mới beginner mà cho đánh cái này vậy nè
. tui thử vào lại khu vực train tập sự. kì này nó không phải gián nữa mà là ... một bầy giọt nước. ^_^ kawaii ~~~~~~ dễ xương quá XD. thix game nài rồi đó. Và cứ thế, tui thẳng tiến đến level 10 và bắt đầu trả lời câu hỏi...
khu vực kế típ, trả lời "phỏng vấn". sau khi trả lời 1 chập câu hỏi về các lớp nghề nghiệp trong game, tui hoàn toàn tuyệt vọng
dù trả lời sao đi nữa, nó cũng trả tui về chỗ những câu hỏi về các lớp nghề. Tức quá, tui log out và vào lại, giờ thì nó mới mất. tui bắt đầu làm cái quiz về nghề nghiệp. Kết quả: "Tu sĩ tập sự" do có trái tim "nhân hậu" ( tui nhớ chỗ có con nhỏ bị xỉu tui làm ngơ mà
). có lẽ đó là "số trời". tui bắt đầu vào game với vai trò tu sĩ tập sự sau khi làm quest chuyển nghề. cuộc phiêu lưu của pé Amy Rose bắt đầu tại đây... [Prontera ep 1 ends]
(Coming soon: pé Amy Rose gặp kị sĩ giáp bạc của mình tại... ống cống. Truyện tình lãng mạn cỡ Full House xảy ra...)
Phần 1: Một ngày như mọi ngày nhưng cũng không phải là ngày bình thường.
"Oáp! tóc dài như vầy mà phải gội tại nhà thì khó khăn quá. Thôi ra tiệm cho lẹ~". Nghĩ là làm. Tui nhẹ nhàng phóng xe đua đến tiệm gội đầu trong 5 phút ~~~ giỡn tí thôi. chẳng lẽ mặc đồ ngủ ra đường sao? Tui đành "ngậm ngùi" ngó vào tủ quần áo. /OMG, núi ~.~. Ngó qua ngó lại chẳng có bộ nào hợp. Hôm nay chủ nhật. có lẽ màu đỏ thì hợp. Nhưng mà hồi tối thứ 6 đi học anh văn bà cô dạy " con gái mặc màu đỏ chót có nghĩa là "Have sex with me
". Tui đành ngó sang đống áo màu vàng... rồi đến màu trắng/đen v.v... sơ sơ cỡ tiếng rưỡi sau mới bốc được một chiếc áo thun đen quần jean và mũ beret kiểu màu đen. Coi như xong. Đi gội đầu thôi.Nhưng, "đẹp là một cái tội". Số trời "hồng nhan thì yểu mệnh". uổng công lái xe trời nắng chang chang ra tiệm gội đầu quen thuộc. trên cửa tiệm đề 1 dòng "hôm nay đóng cửa tạm nghỉ". /sob ác quá dzầy nè. đúng là !@#$%^&*
tui đành dạo quanh mấy cái gift shop xung quanh. đùng một cái, mắt tui dán vào tấm poster game online. Một nhân vật manga, đội chiếc mũ kiểu cosplay hình con gấu trúc tươi cười nhìn tui. COSPLAY!!!! một người nghiện manga/anime thì đời nào bỏ qua những trò như vầy
bỏ chuyện gội đầu qua một bên. tui bay về nhà và nhanh chóng lên web ragnarok ngay lập tức. Game download đã sẵn sàng. ( tranh thủ đi gội đầu cho "đỡ phí thời gian ngồi chờ")lúc download game xong cũng là lúc tui mới sơ sơ " làm đầu" xong ( mệt chết
) tranh thủ reg nick mới xong là bay vào game chơi liền. lúc vào game, tạo hoài hẻm có được 1 char nam. tức gần chít luôn. muốn có 1 char nam để cos xem nó đẹp hem. cái game gì mà kì cục. tức dễ sợ. search internet đã đời luôn mới được 1 câu: " giới tính được quyết định khi reg nick
". Choáng >.<, lần đầu tiên gặp game như vậy. Thôi kệ, nhảy vào game luôn.Tutorial trong game khá dễ hiểu. chỉ tội... OMG 2D? năm nay bao nhiêu rồi mà còn 2D đây? hình nó dẹp lép như con tép >.< thôi kệ miễn sao nó không bèo nhèo là được. bắt đầu tutorial thực chiến. con quái vật đầu tiên là.... châu chấu, cào cào, gián
die trong 3 hit >.<. game kiểu gì mà mới beginner mà cho đánh cái này vậy nè
. tui thử vào lại khu vực train tập sự. kì này nó không phải gián nữa mà là ... một bầy giọt nước. ^_^ kawaii ~~~~~~ dễ xương quá XD. thix game nài rồi đó. Và cứ thế, tui thẳng tiến đến level 10 và bắt đầu trả lời câu hỏi...khu vực kế típ, trả lời "phỏng vấn". sau khi trả lời 1 chập câu hỏi về các lớp nghề nghiệp trong game, tui hoàn toàn tuyệt vọng
dù trả lời sao đi nữa, nó cũng trả tui về chỗ những câu hỏi về các lớp nghề. Tức quá, tui log out và vào lại, giờ thì nó mới mất. tui bắt đầu làm cái quiz về nghề nghiệp. Kết quả: "Tu sĩ tập sự" do có trái tim "nhân hậu" ( tui nhớ chỗ có con nhỏ bị xỉu tui làm ngơ mà
). có lẽ đó là "số trời". tui bắt đầu vào game với vai trò tu sĩ tập sự sau khi làm quest chuyển nghề. cuộc phiêu lưu của pé Amy Rose bắt đầu tại đây... [Prontera ep 1 ends](Coming soon: pé Amy Rose gặp kị sĩ giáp bạc của mình tại... ống cống. Truyện tình lãng mạn cỡ Full House xảy ra...)
To Be Continue...



. " anh gì đó đẹp trai ơi ~~~~~" - pé gọi. gió hiu hiu thổi qua, chàng vẫn cất bước ra đi... pé lại gào " anh ơi kíu em hix hix /sob". Và chàng đã đi mất biệt luôn
. thế nhưng, tui cũng không để cho pé Amy phải tuyệt vọng. tui lao đầu vào forum kiếm guide. hên quá, có full support priest guide~~~~. một người tăng điểm như tui, lối thoát duy nhất không phải là cống nhầm mà là "hang ma" ở payon. hix tốn vé dịch chuyển rồi >.>, hàng free chỉ dc 5 cái mà cứ phải chạy qua thành phố này nọ thì chít thật >.<.

mấy cái kia thì còn chấp nhận được chứ cái vụ ngó hàng rào thì xạo vãi Pron làm đek gì có hàng rào 

