Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đề nghị đừng comment bậy + không kết luận vội vàng >.<. đọc truyện đọc từ từ chứ không hỏng cái ending sao. mà yên tâm. kí sự không dừng lại ở chỉ 1 cuộc tình đâu![]()
không ai comment bậy cả cũng chẳng ai kết luận nhanh chóng . Tiệm sách mới mở ra mà chủ tiệm đã xem người mua như coi cọp thế này ..... haizznhìn cái kiểu hai người tay trong tay mà cô ấy cứ cà cà bộ ngực bưởi của mình vào cánh tay chàng kiếm sĩ ấy

tui chỉ nói sơ sơ về build thôi mà 
),và đó cũng là 1 SV của người VN.
bùn quá Corsad ơi, qua blackout ro gặp bọn VN bên đó chưa đầy 30' phán 2 câu " có bị thông minh không" với lại "ngu" rồitui chỉ nói sơ sơ về build thôi mà
mà server này level trên 100 stat trên 100 dc à ~.~ sao không nói sớm >.<
thôi, nói chung, cái server đó không thích hợp cho tui. đặc biệt là cái Guild Pushup bra gì đó chảnh kinh hồn mở miệng ra kêu mọi người "noob", "chẳng khá nổi", "full eq mà cứ tưởng bở". tui chỉ tặng mấy ổng vài dòng xong là tui từ đây tuyên bố không trở về Bro nữa. bạn Corsad thông cảm nhé. Mình không chịu nổi cảnh "Pro chửi noob, trai bắt nạt gái và cuối cùng là những kẻ coi mình bằng trời". Con gái không có nhiều thời gian chơi game. vì thế cũng không thích hợp tồn tại ở cái server như thế. hết.





vsro sắp mở server mới đấy 4/8 có gì vào mà chơi cho vui.![]()

bùn quá Corsad ơi, qua blackout ro gặp bọn VN bên đó chưa đầy 30' phán 2 câu " có bị thông minh không" với lại "ngu" rồitui chỉ nói sơ sơ về build thôi mà
mà server này level trên 100 stat trên 100 dc à ~.~ sao không nói sớm >.<
thôi, nói chung, cái server đó không thích hợp cho tui. đặc biệt là cái Guild Pushup bra gì đó chảnh kinh hồn mở miệng ra kêu mọi người "noob", "chẳng khá nổi", "full eq mà cứ tưởng bở". tui chỉ tặng mấy ổng vài dòng xong là tui từ đây tuyên bố không trở về Bro nữa. bạn Corsad thông cảm nhé. Mình không chịu nổi cảnh "Pro chửi noob, trai bắt nạt gái và cuối cùng là những kẻ coi mình bằng trời". Con gái không có nhiều thời gian chơi game. vì thế cũng không thích hợp tồn tại ở cái server như thế. hết.

( tưởng mình là newbie không biết "giá cả" của những món hàng đó). Thế nhưng, đuôi cáo đã lộ. Chẵng lẽ tình người chỉ đến thế thôi sao? Lúc pé nghèo hèn thì người ta bỏ rơi, đến lúc có cái gì quý giá thì người ta vây quanh. Thật đau khổ... Muốn kiếm được một người thật sự thích mình quả khó khăn. Pé Amy lòng đau như cắt. Nhìn xung quanh, những kẻ Undead cũng không khá hơn pé. Tự tâm pé hiểu được rằng: cuộc sống quá tàn khốc. Vì thế, ngay cả khi bây giờ đã trở thành Undead, mất đi nhân tính, họ vẫn còn lưu giữ một chút kí ức của con người, để rồi mỗi khi có kẻ lạ đến, họ mở miệng van xin " xin hãy giết tôi". Tuy được giao trọng trách của một tu sĩ ( do vô tình ~.~), đây là lần đầu tiên pé hiểu được nỗi đau của cuộc sống: "con người quá vô tình". Pé nhắm mắt lại hình dung trong đầu mình về một thế giới ảo đầy tiếng cười, nhưng lại chứng kiến một thế giới đầy gian dối. Thế nhưng, chỉ cần pé còn hy vọng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với pé. Dù sao đây cũng chỉ là ngày chơi game đầu tiên, pé không cần những loại "bạn bè" hay "ox" thế này. GAME OVER. Pé Amy không nói tiếng nào, quay lưng bước đi, để lại sau lưng hai con người tiếc rẻ lại sao hem rủ pé vào party để ks đồ >"< ( tui nghe nhá ><). Và tui đã để cho pé Amy Rose "Nghỉ ngơi", để thời gian có thể giúp pé phần nào chữa lành vết thương lòng này. Logging out.
) tuy nhiên, tương lai còn dài, và đúng như thế. ngày hôm sau, bé đã gặp "người ấy". "người ấy" là ai???]Vì những món vật quý giá ấy, Có 2 "kẻ xấu" đã xâm nhập vào lãnh địa của người chết và phá rối giấc ngủ ngàn thu của người xưa nhằm đào mộ và tìm kiếm bảo vật, bằng cách lạm dụng sức mạnh của mũi tên bạc tràn đầy sức mạnh thánh thiện. Sức mạnh thánh thiện vốn không được dùng để gây tổn thương người khác. Nó được dùng dễ chữa lành vết thương của con người, cả vết thương ngoài da và vết thương lòng. Chính vì sức mạnh tràn đầy thiện chí đó, các tu sĩ đã được ra đời, để sử dụng quyền năng thánh thiện của mình, vừa chữa trị cho người sống, vừa đưa đường dẫn lối đến nơi an nghỉ cho người chết. Với tư cách là một tu sĩ, pé Amy không thể khoanh tay đứng nhìn 2 "kẻ xấu" kia giở trò "đồi bại" nơi đây. Nên nói rằng pé Amy đi theo tò tò 2 "kẻ xấu" kia để "thi hành công lý", bảo vệ lẽ phải cho Undead, ngăn ngừa 2 "kẻ xấu" ấy dùng tên bạc giết hại kẻ vô tội, để rồi dùng Heal, chữa trị vết thương lòng cho Undead giúp họ an nghỉ
chưa bao h thấy cái Silver Arrow lại đc "dùng để chữa lành vết thương của con người, cả vết thương ngoài da và vết thương lòng" như bạn nói cả.
còn nếu xuống đánh Undead là "đồi bại" thì ừh mình đồi bại cả đời rồi
nào Abbey,Cursed Monastery, nào Sphinx dungeon nào Pyramid basement, tớ lớn đc là nhờ tiêu diệt Undead đấy 

Tớ thấy chỗ này giống 1 đứa hoang tưởng tự ngụy biện về hành động của mình thì có. Vì đằng nào cũng là tiêu diệt monsterchưa bao h thấy cái Silver Arrow lại đc "dùng để chữa lành vết thương của con người, cả vết thương ngoài da và vết thương lòng" như bạn nói cả.
còn nếu xuống đánh Undead là "đồi bại" thì ừh mình đồi bại cả đời rồi
nào Abbey,Cursed Monastery, nào Sphinx dungeon nào Pyramid basement, tớ lớn đc là nhờ tiêu diệt Undead đấy
Nói chung là tớ ko thích những thể loại thế này lắm, như bạn trên nói thì tớ hơi có xu hướng cho bạn là người hoang tưởng
just a comment