chibiKagen-chan
<table width="120"><tbody><tr><td><marquee scrolld
Kịch ngắn: The finest Bird.
Tác giả: NTVH (tên viết tắt của tớ
)
Warning: Những gì được viết dưới đây đều là bịa đặt. Đề nghị không đem ra áp dụng vào game hay đem game ra để chém gió :-*
Copyright: Nếu tớ phát hiện đứa nào đem đi nơi khác mà ko hỏi ý kiến tớ thì xác định là tên/nick nó sẽ nằm trong danh sách bị nguyền rủa của tớ.
Cảnh 1:
Màn đỏ mở ra, nàng Sniper đứng giữa sân khấu vuốt ve con falcon to bằng người thường của mình.
Sniper: Chim xinh chim đẹp của ta, trên đời chả có con chim nào đẹp bằng mi, khỏe bằng mi cả. (liếc sang 1 đống người nằm la liệt ở góc sân khấu) Những kẻ tầm thường kia sao có thể sánh với chim ta?
Gã champion bước vào.
Champion: Đây là địa bàn của ta, kẻ nào dám vào làm bậy, lại còn đánh đàn em của ta tơi tả thế này?
Sniper: (Liếc nhìn gã champion rồi quay sang thì thầm với con falcon nhưng lại cố tình nói to cho gã Champion nghe được) Gã này trông có vẻ khỏe. Nhưng không lo, hắn không có chim, sao thắng được ta.
Champion: A đầu láo toét, có chim hay không có chim thì can hệ gì? Cỡ mi ta asura một nhát là xong. (nói rồi gọi lên 5 cái spirit và đấm xuống sàn)
Sniper: (không chờ cho gã gọi xong spirit lần 2) FALCON ASSAULT. (Con chim lao thẳng vào người gã Champion, đè gã dẹp lép)
2 phút sau không thấy gã Champion có động tĩnh gì, nàng sniper hất đầu ra hiệu cho falcon tháo lui. Một người, một chim quay đầu bỏ đi. Gã Champion nằm bất tỉnh trên sàn.
Sniper: Giai không chim thì cũng chỉ là hàng vô dụng. (Cười khẩy)
Hết cảnh 1
Tác giả: NTVH (tên viết tắt của tớ
)Warning: Những gì được viết dưới đây đều là bịa đặt. Đề nghị không đem ra áp dụng vào game hay đem game ra để chém gió :-*
Copyright: Nếu tớ phát hiện đứa nào đem đi nơi khác mà ko hỏi ý kiến tớ thì xác định là tên/nick nó sẽ nằm trong danh sách bị nguyền rủa của tớ.
Cảnh 1:
Màn đỏ mở ra, nàng Sniper đứng giữa sân khấu vuốt ve con falcon to bằng người thường của mình.
Sniper: Chim xinh chim đẹp của ta, trên đời chả có con chim nào đẹp bằng mi, khỏe bằng mi cả. (liếc sang 1 đống người nằm la liệt ở góc sân khấu) Những kẻ tầm thường kia sao có thể sánh với chim ta?
Gã champion bước vào.
Champion: Đây là địa bàn của ta, kẻ nào dám vào làm bậy, lại còn đánh đàn em của ta tơi tả thế này?
Sniper: (Liếc nhìn gã champion rồi quay sang thì thầm với con falcon nhưng lại cố tình nói to cho gã Champion nghe được) Gã này trông có vẻ khỏe. Nhưng không lo, hắn không có chim, sao thắng được ta.
Champion: A đầu láo toét, có chim hay không có chim thì can hệ gì? Cỡ mi ta asura một nhát là xong. (nói rồi gọi lên 5 cái spirit và đấm xuống sàn)
Sniper: (không chờ cho gã gọi xong spirit lần 2) FALCON ASSAULT. (Con chim lao thẳng vào người gã Champion, đè gã dẹp lép)
2 phút sau không thấy gã Champion có động tĩnh gì, nàng sniper hất đầu ra hiệu cho falcon tháo lui. Một người, một chim quay đầu bỏ đi. Gã Champion nằm bất tỉnh trên sàn.
Sniper: Giai không chim thì cũng chỉ là hàng vô dụng. (Cười khẩy)
Hết cảnh 1






