Kiến An thành

Status
Không mở trả lời sau này.
TT : Thường lệ như mọi năm. Năm nay dưới sự hậu thuẫn của các quan lớn lễ hội cưới vợ cho Hà Bá lại diễn ra. Quan lại bắt dân trong thành tranh hoàng nhà cửa đường phố để chuẩn bị cho lễ hội. Đến giờ lành đám rước bắt đầu xuất phát từ dinh của quan phủ dẫn ra bờ sông.
 
TT : Thường lệ như mọi năm. Năm nay dưới sự hậu thuẫn của các quan lớn lễ hội cưới vợ cho Hà Bá lại diễn ra. Quan lại bắt dân trong thành tranh hoàng nhà cửa đường phố để chuẩn bị cho lễ hội. Đến giờ lành đám rước bắt đầu xuất phát từ dinh của quan phủ dẫn ra bờ sông.
 
Song Nhi nói:
TT : Thường lệ như mọi năm. Năm nay dưới sự hậu thuẫn của các quan lớn lễ hội cưới vợ cho Hà Bá lại diễn ra. Quan lại bắt dân trong thành tranh hoàng nhà cửa đường phố để chuẩn bị cho lễ hội. Đến giờ lành đám rước bắt đầu xuất phát từ dinh của quan phủ dẫn ra bờ sông.
Hôm đó Dugi cũng sẵn sàng , mặc quan phục chỉnh tề , tuyển thêm vài gia nhân
rồi cưỡi ngựa đến đoàn rước , Dugi gặp mặt thứ sử An Đông , rồi trình lệnh công cán của bộ lễ , xin ở trên , rồi tự giới thiệu mình là giám quan từ bộ lễ đến .
Dugi tiếp :
Lễ cúng của làng ta quả là náo nhiệt , thật rực rỡ , thứ sử đại nhân mau ra sông làm đại lễ kẻo trễ giờ lành ...
 
Song Nhi nói:
TT : Thường lệ như mọi năm. Năm nay dưới sự hậu thuẫn của các quan lớn lễ hội cưới vợ cho Hà Bá lại diễn ra. Quan lại bắt dân trong thành tranh hoàng nhà cửa đường phố để chuẩn bị cho lễ hội. Đến giờ lành đám rước bắt đầu xuất phát từ dinh của quan phủ dẫn ra bờ sông.
Hôm đó Dugi cũng sẵn sàng , mặc quan phục chỉnh tề , tuyển thêm vài gia nhân
rồi cưỡi ngựa đến đoàn rước , Dugi gặp mặt thứ sử An Đông , rồi trình lệnh công cán của bộ lễ , xin ở trên , rồi tự giới thiệu mình là giám quan từ bộ lễ đến .
Dugi tiếp :
Lễ cúng của làng ta quả là náo nhiệt , thật rực rỡ , thứ sử đại nhân mau ra sông làm đại lễ kẻo trễ giờ lành ...
 
TT : Tên thứ sử thấy có người từ triều đình đến thì rất mừng rở. Hắn nhận được tin báo từ triều đình đã lâu mà kô thấy ai đến. Hắn sợ làm mất dip gặp được quan trên và đút lót. Kô ngờ lại gặp quan lớn ngay tại buổi lễ. Hắn liề vội vã đốc thúc mọi người ra bờ sông.
 
TT : Tên thứ sử thấy có người từ triều đình đến thì rất mừng rở. Hắn nhận được tin báo từ triều đình đã lâu mà kô thấy ai đến. Hắn sợ làm mất dip gặp được quan trên và đút lót. Kô ngờ lại gặp quan lớn ngay tại buổi lễ. Hắn liề vội vã đốc thúc mọi người ra bờ sông.
 
Sau khi đến bờ sông , Dugi bảo với quan phủ :
À đạo sĩ nào chủ trì lễ vậy ?
Hôm nay thời tiết đẹp lắm , ông mau đem lễ vật và người ra đây để ta kiểm duyệt trước khi làm lễ nào .
 
Sau khi đến bờ sông , Dugi bảo với quan phủ :
À đạo sĩ nào chủ trì lễ vậy ?
Hôm nay thời tiết đẹp lắm , ông mau đem lễ vật và người ra đây để ta kiểm duyệt trước khi làm lễ nào .
 
Tên thứ sử nghe yugi nói thế, không chút nghi ngờ, mới bảo rằng :
_Mời quan lớn đi đường này!
Nói rồi thét bọn lính dạt ra, để yugi đi lên trước. Lúc đó, một đạo sĩ bước ra, nói rằng :
_Bần đạo là người tổ chức buổi lễ này! Nay có quan trên đến, thật vinh hạnh quá!
Trông ra là một lão đạo sĩ, tóc đã hai thứ màu mà mặt mũi trông vẫn còn hồng hào béo tốt lắm (chuyện, ăn của dấn cho lắm vào thì sao mà ko hồng hào béo tốt được :devil:). Yugi chỉ ừ một tiếng, xem qua các thứ lễ vật đồ cúng. Thì thấy nào vàng nào bạc, của ngon vật lạ, thật so với cảnh tiêu điều ở đây thì đúng là 1 trời 1 vực. Nhân đó, yugi trông thấy cô gái được đem đi tế. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, đội khăn đỏ che kín mặt, như 1 cô dâu sắp sửa về nhà chồng vậy. Yugi liền ngỏ ý muốn xem mặt. Tên đạo sĩ liền thưa :
_Việc này không được! Đây đã là cô dâu của Hà Bá, thì không thể ai có thể xem mặt được!
...
 
Tên thứ sử nghe yugi nói thế, không chút nghi ngờ, mới bảo rằng :
_Mời quan lớn đi đường này!
Nói rồi thét bọn lính dạt ra, để yugi đi lên trước. Lúc đó, một đạo sĩ bước ra, nói rằng :
_Bần đạo là người tổ chức buổi lễ này! Nay có quan trên đến, thật vinh hạnh quá!
Trông ra là một lão đạo sĩ, tóc đã hai thứ màu mà mặt mũi trông vẫn còn hồng hào béo tốt lắm (chuyện, ăn của dấn cho lắm vào thì sao mà ko hồng hào béo tốt được :devil:). Yugi chỉ ừ một tiếng, xem qua các thứ lễ vật đồ cúng. Thì thấy nào vàng nào bạc, của ngon vật lạ, thật so với cảnh tiêu điều ở đây thì đúng là 1 trời 1 vực. Nhân đó, yugi trông thấy cô gái được đem đi tế. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, đội khăn đỏ che kín mặt, như 1 cô dâu sắp sửa về nhà chồng vậy. Yugi liền ngỏ ý muốn xem mặt. Tên đạo sĩ liền thưa :
_Việc này không được! Đây đã là cô dâu của Hà Bá, thì không thể ai có thể xem mặt được!
...
 
Dragon of South nói:
Tên thứ sử nghe yugi nói thế, không chút nghi ngờ, mới bảo rằng :
_Mời quan lớn đi đường này!
Nói rồi thét bọn lính dạt ra, để yugi đi lên trước. Lúc đó, một đạo sĩ bước ra, nói rằng :
_Bần đạo là người tổ chức buổi lễ này! Nay có quan trên đến, thật vinh hạnh quá!
Trông ra là một lão đạo sĩ, tóc đã hai thứ màu mà mặt mũi trông vẫn còn hồng hào béo tốt lắm (chuyện, ăn của dấn cho lắm vào thì sao mà ko hồng hào béo tốt được :devil:). Yugi chỉ ừ một tiếng, xem qua các thứ lễ vật đồ cúng. Thì thấy nào vàng nào bạc, của ngon vật lạ, thật so với cảnh tiêu điều ở đây thì đúng là 1 trời 1 vực. Nhân đó, yugi trông thấy cô gái được đem đi tế. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, đội khăn đỏ che kín mặt, như 1 cô dâu sắp sửa về nhà chồng vậy. Yugi liền ngỏ ý muốn xem mặt. Tên đạo sĩ liền thưa :
_Việc này không được! Đây đã là cô dâu của Hà Bá, thì không thể ai có thể xem mặt được!
...
Các ngươi làm ăn thế à . Hà Bá đâu phải là người thường cho nên vợ của Hà Bá cũng ko thể tầm thường , đã ko tầm thường thì phải chứng minh cho cả thiên hạ biết . Các ngươi che mặt thế này làm sao trời đất minh giám được , rồi chẳng hay có kẻ nghi ngờ các ngươi làm việc mờ ám , đổi trắng thay đen sao . Ta là dám quan từ bộ lễ đến , việc chính là xem qua loa lễ vật thôi , nay còn mỗi cô này thôi , các ngươi để ta kiểm duyệt nốt , về còn tâu trình với bề trên , thứ sử An Đông cũng muốn thế phải ko :>
 
Dragon of South nói:
Tên thứ sử nghe yugi nói thế, không chút nghi ngờ, mới bảo rằng :
_Mời quan lớn đi đường này!
Nói rồi thét bọn lính dạt ra, để yugi đi lên trước. Lúc đó, một đạo sĩ bước ra, nói rằng :
_Bần đạo là người tổ chức buổi lễ này! Nay có quan trên đến, thật vinh hạnh quá!
Trông ra là một lão đạo sĩ, tóc đã hai thứ màu mà mặt mũi trông vẫn còn hồng hào béo tốt lắm (chuyện, ăn của dấn cho lắm vào thì sao mà ko hồng hào béo tốt được :devil:). Yugi chỉ ừ một tiếng, xem qua các thứ lễ vật đồ cúng. Thì thấy nào vàng nào bạc, của ngon vật lạ, thật so với cảnh tiêu điều ở đây thì đúng là 1 trời 1 vực. Nhân đó, yugi trông thấy cô gái được đem đi tế. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, đội khăn đỏ che kín mặt, như 1 cô dâu sắp sửa về nhà chồng vậy. Yugi liền ngỏ ý muốn xem mặt. Tên đạo sĩ liền thưa :
_Việc này không được! Đây đã là cô dâu của Hà Bá, thì không thể ai có thể xem mặt được!
...
Các ngươi làm ăn thế à . Hà Bá đâu phải là người thường cho nên vợ của Hà Bá cũng ko thể tầm thường , đã ko tầm thường thì phải chứng minh cho cả thiên hạ biết . Các ngươi che mặt thế này làm sao trời đất minh giám được , rồi chẳng hay có kẻ nghi ngờ các ngươi làm việc mờ ám , đổi trắng thay đen sao . Ta là dám quan từ bộ lễ đến , việc chính là xem qua loa lễ vật thôi , nay còn mỗi cô này thôi , các ngươi để ta kiểm duyệt nốt , về còn tâu trình với bề trên , thứ sử An Đông cũng muốn thế phải ko :>
 
Dos cho bạn Levi mới vào event luôn nhé( trang trước). SN có lẽ sắp bận rồi.
 
Dos cho bạn Levi mới vào event luôn nhé( trang trước). SN có lẽ sắp bận rồi.
 
Du gi nói:
Các ngươi làm ăn thế à . Hà Bá đâu phải là người thường cho nên vợ của Hà Bá cũng ko thể tầm thường , đã ko tầm thường thì phải chứng minh cho cả thiên hạ biết . Các ngươi che mặt thế này làm sao trời đất minh giám được , rồi chẳng hay có kẻ nghi ngờ các ngươi làm việc mờ ám , đổi trắng thay đen sao . Ta là dám quan từ bộ lễ đến , việc chính là xem qua loa lễ vật thôi , nay còn mỗi cô này thôi , các ngươi để ta kiểm duyệt nốt , về còn tâu trình với bề trên , thứ sử An Đông cũng muốn thế phải ko
Nghe thế tay quan run sợ mà rằng :
- Ấy chết ngài làm thế nhỡ khi hà bá nỗi giận , lại gây thiên tai lụt lội gây hại cho dân làng thì sao ?
Vừa lúc đó , ở bên chỗ những nguời dân đi xem lễ tế có tiếng ồn ào lộn xộn , trông ra thì thấy có một nguời phụ nữ có vẽ như đã già đang khóc lóc gào thét thảm thiết !


Levi nói:
Vừa đặt chân đến An Đông, Levi đã cảm thấy rất kì lạ vì người dân sống ở đây thưa thớt hơn hẳn những nơi đã đi wa. Hỏi ra mới biết nơi đây có tục lệ cúng...hà bá. Levi quyết định lưu lại đây 1 thời gian để xem thực hư thế nào
Levi ở nhà trọ một hôm , thì hôm sau đang ngồi uống cà fe ở trên quán trọ nhìn ra thấy ngoài kia có vẽ ồn ào náo nhiệt ! Levi hỏi tiểu nhị thì biết đúng ngày hôm nay là ngày diễn ra lễ trao tế vật cho hà bá !
 
Du gi nói:
Các ngươi làm ăn thế à . Hà Bá đâu phải là người thường cho nên vợ của Hà Bá cũng ko thể tầm thường , đã ko tầm thường thì phải chứng minh cho cả thiên hạ biết . Các ngươi che mặt thế này làm sao trời đất minh giám được , rồi chẳng hay có kẻ nghi ngờ các ngươi làm việc mờ ám , đổi trắng thay đen sao . Ta là dám quan từ bộ lễ đến , việc chính là xem qua loa lễ vật thôi , nay còn mỗi cô này thôi , các ngươi để ta kiểm duyệt nốt , về còn tâu trình với bề trên , thứ sử An Đông cũng muốn thế phải ko
Nghe thế tay quan run sợ mà rằng :
- Ấy chết ngài làm thế nhỡ khi hà bá nỗi giận , lại gây thiên tai lụt lội gây hại cho dân làng thì sao ?
Vừa lúc đó , ở bên chỗ những nguời dân đi xem lễ tế có tiếng ồn ào lộn xộn , trông ra thì thấy có một nguời phụ nữ có vẽ như đã già đang khóc lóc gào thét thảm thiết !


Levi nói:
Vừa đặt chân đến An Đông, Levi đã cảm thấy rất kì lạ vì người dân sống ở đây thưa thớt hơn hẳn những nơi đã đi wa. Hỏi ra mới biết nơi đây có tục lệ cúng...hà bá. Levi quyết định lưu lại đây 1 thời gian để xem thực hư thế nào
Levi ở nhà trọ một hôm , thì hôm sau đang ngồi uống cà fe ở trên quán trọ nhìn ra thấy ngoài kia có vẽ ồn ào náo nhiệt ! Levi hỏi tiểu nhị thì biết đúng ngày hôm nay là ngày diễn ra lễ trao tế vật cho hà bá !
 
Mutsu Kokono nói:
Nghe thế tay quan run sợ mà rằng :
- Ấy chết ngài làm thế nhỡ khi hà bá nỗi giận , lại gây thiên tai lụt lội gây hại cho dân làng thì sao ?
Vừa lúc đó , ở bên chỗ những nguời dân đi xem lễ tế có tiếng ồn ào lộn xộn , trông ra thì thấy có một nguời phụ nữ có vẽ như đã già đang khóc lóc gào thét thảm thiết !
Chà , mụ già đằng kia là mẹ cô gái này huh? , sao lại để mụ ta ra đây khóc lóc dữ vậy , làm mất cả không khí linh thiên .
Này đạo sĩ , ta mang theo 1 bức thư do lễ bộ đại nhân gửi Hà Bá cầu cho vận mạng đất nước , để ta đến dao cho cô gái , và căn dặn 1 số điều , các ngươi ko được phép nghe lén đấy !!
 
Mutsu Kokono nói:
Nghe thế tay quan run sợ mà rằng :
- Ấy chết ngài làm thế nhỡ khi hà bá nỗi giận , lại gây thiên tai lụt lội gây hại cho dân làng thì sao ?
Vừa lúc đó , ở bên chỗ những nguời dân đi xem lễ tế có tiếng ồn ào lộn xộn , trông ra thì thấy có một nguời phụ nữ có vẽ như đã già đang khóc lóc gào thét thảm thiết !
Chà , mụ già đằng kia là mẹ cô gái này huh? , sao lại để mụ ta ra đây khóc lóc dữ vậy , làm mất cả không khí linh thiên .
Này đạo sĩ , ta mang theo 1 bức thư do lễ bộ đại nhân gửi Hà Bá cầu cho vận mạng đất nước , để ta đến dao cho cô gái , và căn dặn 1 số điều , các ngươi ko được phép nghe lén đấy !!
 
Tên quan lúc ấy càng sợ, mặt mũi tái nhợt, nói rằng :
_việc ấy quyết không được đâu! Nếu ngài muốn gửi cho cô gái, xin hãy gửi qua lão đạo sĩ!
 
Tên quan lúc ấy càng sợ, mặt mũi tái nhợt, nói rằng :
_việc ấy quyết không được đâu! Nếu ngài muốn gửi cho cô gái, xin hãy gửi qua lão đạo sĩ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top