Kiến An thành

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng này lì quá , dễ chừng phải xài vũ lực cho lẹ :D .
Dugi :
Các ngươi rõ ràng làm khó bản quan rồi ,nếu mà ko kiểm duyệt cô gái này thì làm sao mà xong chuyện huh ? Cứ để ta xem , tốt xấu gì ta ko quan tâm đâu miễn là nữ giới là được , chẳng qua thủ tục nhà nước ta nó quan liêu thế mà .Cứ làm khó nhau thế này thì thật là .
Nếu ta mà ko xem được thì ngài đạo sĩ này cũng chẳng có quyền , thôi thế này cho vời mụ già ngoài kia vào đây để ta hỏi chuyện đã .

Bà Lão đi vào .
Dugi : Chẳng hay sao bà lại than khóc như vậy .?
-------------------------
Nếu bà ta là người thân thì cho bà ta vào hỏi mấy câu với cô gái đó , xem có đúng là Hoa Ý ko ? vì người thân nên ko cần xem mặt cũng đoán biết được .
-------------------------
sau khi kiểm tra bà ta trả lời
 
Thằng này lì quá , dễ chừng phải xài vũ lực cho lẹ :D .
Dugi :
Các ngươi rõ ràng làm khó bản quan rồi ,nếu mà ko kiểm duyệt cô gái này thì làm sao mà xong chuyện huh ? Cứ để ta xem , tốt xấu gì ta ko quan tâm đâu miễn là nữ giới là được , chẳng qua thủ tục nhà nước ta nó quan liêu thế mà .Cứ làm khó nhau thế này thì thật là .
Nếu ta mà ko xem được thì ngài đạo sĩ này cũng chẳng có quyền , thôi thế này cho vời mụ già ngoài kia vào đây để ta hỏi chuyện đã .

Bà Lão đi vào .
Dugi : Chẳng hay sao bà lại than khóc như vậy .?
-------------------------
Nếu bà ta là người thân thì cho bà ta vào hỏi mấy câu với cô gái đó , xem có đúng là Hoa Ý ko ? vì người thân nên ko cần xem mặt cũng đoán biết được .
-------------------------
sau khi kiểm tra bà ta trả lời
 
Lão đây đích thực là mẹ của Hoa Ý mà, ối.... giời .... ơi........ Hoa Ý ơi.............. con gái của ta...... sao con lại.... khổ thế.... này ........
Bà lão vừa nói vừa khóc ầm cả lên, khiến cho vị quan địa phương cho người đuổi bà lão ra ngoài.
 
Lão đây đích thực là mẹ của Hoa Ý mà, ối.... giời .... ơi........ Hoa Ý ơi.............. con gái của ta...... sao con lại.... khổ thế.... này ........
Bà lão vừa nói vừa khóc ầm cả lên, khiến cho vị quan địa phương cho người đuổi bà lão ra ngoài.
 
ấy chết sao các ngươi lại đuổi bà ta , hôm nay ko nên làm những việc như thế .
Dugi ra tận nơi dẫn bà lão vào .
Dugi : nào bà lại đây , bà tới kiểm tra giúp ta xem cô nương đằng kia có phải là Hoa Ý ko .
Bà lão vào kiểm tra đi nào ::)
Kết quả là ....
 
ấy chết sao các ngươi lại đuổi bà ta , hôm nay ko nên làm những việc như thế .
Dugi ra tận nơi dẫn bà lão vào .
Dugi : nào bà lại đây , bà tới kiểm tra giúp ta xem cô nương đằng kia có phải là Hoa Ý ko .
Bà lão vào kiểm tra đi nào ::)
Kết quả là ....
 
< Cái này có vẻ giống TT hơn nhưng là từ người chơi nên các bác thông cảm >

Bỗng nhiên có tên lính chạy đến quỳ xuống trước Dugi thưa :
- Bẩm ngài có thư của thứ sử Nan Pi, nhắn rằng phải gửi tận tay ngài.

Dugi mở ra thấy thư viết :
" Ta mới tiếp quản Nan Pi đã nghe ngay thấy thành lân cận có biến cố. Tìm hiểu thông tin mới biết là vì cái lễ gả vợ cho Hà Bá. Ngẫm thấy ngay đây là âm mưu của bọn tham quan nên mới viết ngay thư này gửi đến đại nhân hi vọng đại nhân sẽ đưa ra những phán quyết chính xác để yên lòng dân chúng.
Nếu sự việc lâm vào bế tắc vì bọn kia ngoan cố, mong đại nhân hãy gửi ngay tin về Nan Pi, bổn quan đi chiêu mộ sẽ về sớm, hẹn nửa sau tháng sẽ có mặt để giúp đại nhân giải quyết.
Bổn quan tự nhận mình là người có khả năng giao tiếp hi vọng sẽ giúp đại nhân vạch mặt được bọn tham quan.
Kính thư
ZhongShing "
 
< Cái này có vẻ giống TT hơn nhưng là từ người chơi nên các bác thông cảm >

Bỗng nhiên có tên lính chạy đến quỳ xuống trước Dugi thưa :
- Bẩm ngài có thư của thứ sử Nan Pi, nhắn rằng phải gửi tận tay ngài.

Dugi mở ra thấy thư viết :
" Ta mới tiếp quản Nan Pi đã nghe ngay thấy thành lân cận có biến cố. Tìm hiểu thông tin mới biết là vì cái lễ gả vợ cho Hà Bá. Ngẫm thấy ngay đây là âm mưu của bọn tham quan nên mới viết ngay thư này gửi đến đại nhân hi vọng đại nhân sẽ đưa ra những phán quyết chính xác để yên lòng dân chúng.
Nếu sự việc lâm vào bế tắc vì bọn kia ngoan cố, mong đại nhân hãy gửi ngay tin về Nan Pi, bổn quan đi chiêu mộ sẽ về sớm, hẹn nửa sau tháng sẽ có mặt để giúp đại nhân giải quyết.
Bổn quan tự nhận mình là người có khả năng giao tiếp hi vọng sẽ giúp đại nhân vạch mặt được bọn tham quan.
Kính thư
ZhongShing "
 
< Cái này có vẻ giống TT hơn nhưng là từ người chơi nên các bác thông cảm >

Bỗng nhiên có tên lính chạy đến quỳ xuống trước Dugi thưa :
- Bẩm ngài có thư của thứ sử Nan Pi, nhắn rằng phải gửi tận tay ngài.

Dugi mở ra thấy thư viết :
" Ta mới tiếp quản Nan Pi đã nghe ngay thấy thành lân cận có biến cố. Tìm hiểu thông tin mới biết là vì cái lễ gả vợ cho Hà Bá. Ngẫm thấy ngay đây là âm mưu của bọn tham quan nên mới viết ngay thư này gửi đến đại nhân hi vọng đại nhân sẽ đưa ra những phán quyết chính xác để yên lòng dân chúng.
Nếu sự việc lâm vào bế tắc vì bọn kia ngoan cố, mong đại nhân hãy gửi ngay tin về Nan Pi, bổn quan đi chiêu mộ sẽ về sớm, hẹn nửa sau tháng sẽ có mặt để giúp đại nhân giải quyết.
Bổn quan tự nhận mình là người có khả năng giao tiếp hi vọng sẽ giúp đại nhân vạch mặt được bọn tham quan.
Kính thư
ZhongShing "
Ẹc ẹc ! Cái này thì ZongShing chỉ cần nói là gửi thư cho Dugi , còn chuyện gửi thư là thuộc trọng tài chứ ! Biết đâu đi dọc đường thư bị thất lạc thì sao :)) Rồi lại còn tính thời gian từ Nanpi đến An Đông nữa , phải biết gửi ngày nào để tính ngày nào đến chứ :))
Nhưng thôi bỏ qua lần này , coi như DUgi đã nhận được thư , có gì để Dugi trả lời tiếp ! :D
 
< Cái này có vẻ giống TT hơn nhưng là từ người chơi nên các bác thông cảm >

Bỗng nhiên có tên lính chạy đến quỳ xuống trước Dugi thưa :
- Bẩm ngài có thư của thứ sử Nan Pi, nhắn rằng phải gửi tận tay ngài.

Dugi mở ra thấy thư viết :
" Ta mới tiếp quản Nan Pi đã nghe ngay thấy thành lân cận có biến cố. Tìm hiểu thông tin mới biết là vì cái lễ gả vợ cho Hà Bá. Ngẫm thấy ngay đây là âm mưu của bọn tham quan nên mới viết ngay thư này gửi đến đại nhân hi vọng đại nhân sẽ đưa ra những phán quyết chính xác để yên lòng dân chúng.
Nếu sự việc lâm vào bế tắc vì bọn kia ngoan cố, mong đại nhân hãy gửi ngay tin về Nan Pi, bổn quan đi chiêu mộ sẽ về sớm, hẹn nửa sau tháng sẽ có mặt để giúp đại nhân giải quyết.
Bổn quan tự nhận mình là người có khả năng giao tiếp hi vọng sẽ giúp đại nhân vạch mặt được bọn tham quan.
Kính thư
ZhongShing "
Ẹc ẹc ! Cái này thì ZongShing chỉ cần nói là gửi thư cho Dugi , còn chuyện gửi thư là thuộc trọng tài chứ ! Biết đâu đi dọc đường thư bị thất lạc thì sao :)) Rồi lại còn tính thời gian từ Nanpi đến An Đông nữa , phải biết gửi ngày nào để tính ngày nào đến chứ :))
Nhưng thôi bỏ qua lần này , coi như DUgi đã nhận được thư , có gì để Dugi trả lời tiếp ! :D
 
1/2 tháng sau sợ xong Q rồi :D , có gì cứ qua chơi đi cũng được .
ấy chết sao các ngươi lại đuổi bà ta , hôm nay ko nên làm những việc như thế .
Dugi ra tận nơi dẫn bà lão vào .
Dugi : nào bà lại đây , bà tới kiểm tra giúp ta xem cô nương đằng kia có phải là Hoa Ý ko .
Bà lão vào kiểm tra đi nào
Kết quả là ....
TT trả lời cái này đi nào , kết quả test như thế nào ?
 
1/2 tháng sau sợ xong Q rồi :D , có gì cứ qua chơi đi cũng được .
ấy chết sao các ngươi lại đuổi bà ta , hôm nay ko nên làm những việc như thế .
Dugi ra tận nơi dẫn bà lão vào .
Dugi : nào bà lại đây , bà tới kiểm tra giúp ta xem cô nương đằng kia có phải là Hoa Ý ko .
Bà lão vào kiểm tra đi nào
Kết quả là ....
TT trả lời cái này đi nào , kết quả test như thế nào ?
 
TaoManhDuc nói:
Lão đây đích thực là mẹ của Hoa Ý mà, ối.... giời .... ơi........ Hoa Ý ơi.............. con gái của ta...... sao con lại.... khổ thế.... này ........
Bà lão vừa nói vừa khóc ầm cả lên, khiến cho vị quan địa phương cho người đuổi bà lão ra ngoài.
Bà lão đã nhận đó chính là Hoa Ý con gái bà ấy rồi còn gì nữa?
Cứ tiếp tục đi.
Biện pháp là của Player
 
TaoManhDuc nói:
Lão đây đích thực là mẹ của Hoa Ý mà, ối.... giời .... ơi........ Hoa Ý ơi.............. con gái của ta...... sao con lại.... khổ thế.... này ........
Bà lão vừa nói vừa khóc ầm cả lên, khiến cho vị quan địa phương cho người đuổi bà lão ra ngoài.
Bà lão đã nhận đó chính là Hoa Ý con gái bà ấy rồi còn gì nữa?
Cứ tiếp tục đi.
Biện pháp là của Player
 
thì tui nhờ bà ta vào kiểm tra xem cô gái đang mặc đồ cưới kia có phải là ý Hoa ko . ok ? , Do phía trên Mutsu ko cho tui xem mặt cô dâu mà .
kết quả kiểm tra của bà ta là :..
 
thì tui nhờ bà ta vào kiểm tra xem cô gái đang mặc đồ cưới kia có phải là ý Hoa ko . ok ? , Do phía trên Mutsu ko cho tui xem mặt cô dâu mà .
kết quả kiểm tra của bà ta là :..
 
Sau khi được phép của quan địa phương, Bà lão mới vào xem mặt cô gái, nhưng có 2 tên lính đi kèm hai bên.
Sau khi đã xem và được hai tên lính đưa ra. Dugi hỏi bà lão
- Này bà lão, người đó có phải đích thực là Hoa Ý cô nương không?
Bà lão vừa khóc vừa nói
- Bẩm đại nhân, đó chính là Hoa Ý, con gái của tiện dân. Xin đại nhân đừng bắt con tôi xuống sông.
Hết thảy những người dân đứng quanh xem lễ đều rơi lệ sụt sùi thương cảm.
 
Sau khi được phép của quan địa phương, Bà lão mới vào xem mặt cô gái, nhưng có 2 tên lính đi kèm hai bên.
Sau khi đã xem và được hai tên lính đưa ra. Dugi hỏi bà lão
- Này bà lão, người đó có phải đích thực là Hoa Ý cô nương không?
Bà lão vừa khóc vừa nói
- Bẩm đại nhân, đó chính là Hoa Ý, con gái của tiện dân. Xin đại nhân đừng bắt con tôi xuống sông.
Hết thảy những người dân đứng quanh xem lễ đều rơi lệ sụt sùi thương cảm.
 
Hỏng Hỏng thật rồi . Dugi bất thần la lớn .
Rồi nhắm mắt ,đếm đốt ngón tay . Sau 1 hồi Dugi nói :
năm nay là năm 189 + lại là 18 , ngay từ đầu năm lễ bộ thượng thư đã huấn thị , mọi việc trong năm phải đi cùng 18 mới vững chắc. Hèn gì ta thấy bất ổn , ra là cô gái này mới có 16 , là số đại hung của năm nay , các ngươi làm ăn thế này thì chết .
" tụi đạo sĩ dỏm nghe rồi sợ hết hồn " :D.
Dugi : Nhưng ko sao , ko sao , may mà ta có dự tính trước , chẳng là đoàn tùy tùng của ta ở ngoài thành có 1 mỹ nữ , năm nay vừa đúng 18 tuổi , nhan sắc hơn hẳn nữ nhân chốn thôn quê này . Chi bằng ta đem cô ta cho Hà Bá chắc ngài sẽ rẩt hài lòng .
Cô Hoa Ý này cứ về nhà đi . Còn vị Đạo sĩ hãy cùng ta ra ngoài thưa chuyện với thần linh nào .
Nói đoạn Dugi nắm tay vị đạo sĩ kéo ra ngoài ...
 
Hỏng Hỏng thật rồi . Dugi bất thần la lớn .
Rồi nhắm mắt ,đếm đốt ngón tay . Sau 1 hồi Dugi nói :
năm nay là năm 189 + lại là 18 , ngay từ đầu năm lễ bộ thượng thư đã huấn thị , mọi việc trong năm phải đi cùng 18 mới vững chắc. Hèn gì ta thấy bất ổn , ra là cô gái này mới có 16 , là số đại hung của năm nay , các ngươi làm ăn thế này thì chết .
" tụi đạo sĩ dỏm nghe rồi sợ hết hồn " :D.
Dugi : Nhưng ko sao , ko sao , may mà ta có dự tính trước , chẳng là đoàn tùy tùng của ta ở ngoài thành có 1 mỹ nữ , năm nay vừa đúng 18 tuổi , nhan sắc hơn hẳn nữ nhân chốn thôn quê này . Chi bằng ta đem cô ta cho Hà Bá chắc ngài sẽ rẩt hài lòng .
Cô Hoa Ý này cứ về nhà đi . Còn vị Đạo sĩ hãy cùng ta ra ngoài thưa chuyện với thần linh nào .
Nói đoạn Dugi nắm tay vị đạo sĩ kéo ra ngoài ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top