Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
lí mục như đoán trước thiên cơ
 
đệ của tiễn cũng chỉ tới mức này là cùng, hèn gì anh phải đi chiêu dụ hàng của anh pha =))
http://mangak.info/kingdom-vuong-gia-thien-ha-chap-559/
Nó cân 2 thằng đệ ruột của Tam Đại Thiên mà ông kêu cũng tới mức này là cùng =))...
Chứ phải tới mức nào,1 hit đi 1 thằng mới là mạnh hả. Cỡ Mông Võ cân 2 thằng này cũng đuối mẹ chứ tưởng dễ ăn hả ?
 
Mông Vú có khi 1 hit 2 thằng á :)) đánh xa xa thì còn đc chứ ko ai đỡ nổi chùy của lão đâu
 
Làm gì one hit. Thằng tín trảu đánh bật máu mới ngang cơ được anh Nghêu sò ốc hến. Mém tí nó đập cho bết máu. Đây Á Quang cân đôi 2 thằng nó ép là kinh vl rồi. Chứ solo 1 1 chắc méo gì hai thằng kia ăn nổi.
So với anh đệ trước bị Mục one hit thì cũng debut ngon quá thể rồi. Phó tướng chứ phải đại tướng méo đâu. Cỡ Đằng thì solo chắc ăn được 1 trong 2 thằng kia chứ 1 vs 2 thủ được cũng là ngon lắm rồi. Nên mới nói anh Á Quang cũng mạnh vl đấy
 
Quang Ca còn sống mà sống đẹp mắt nữa, hoan hô tác giả :1cool_byebye:
 
Nghêu là đại đồ đệ của Lạng Tương Như méo biết võ công nhưng vân sánh ngang Lục Tường thì trình phải là mạnh nhất trong đám gia thần của Tam Đại Thiên.. AQ 1 vs 2 như thế thì võ công cũng là loại trác tuyệt rồi =)).

Dìm thì phải là thằng tướng bên Hữu quân ấy =))
 
Làm gì one hit. Thằng tín trảu đánh bật máu mới ngang cơ được anh Nghêu sò ốc hến. Mém tí nó đập cho bết máu. Đây Á Quang cân đôi 2 thằng nó ép là kinh vl rồi. Chứ solo 1 1 chắc méo gì hai thằng kia ăn nổi.
So với anh đệ trước bị Mục one hit thì cũng debut ngon quá thể rồi. Phó tướng chứ phải đại tướng méo đâu. Cỡ Đằng thì solo chắc ăn được 1 trong 2 thằng kia chứ 1 vs 2 thủ được cũng là ngon lắm rồi. Nên mới nói anh Á Quang cũng mạnh vl đấy
Bảo cân đôi thì cũng không đúng lắm vì Quang ca sau hôm nay chắc cũng nằm bẹp dí thôi, bị Banana với a Nghêu ép cũng ra bã, thương thế đầy mình rồi. So Quang Ca với a Nghêu thì chắc Nghêu vẫn nhỉnh hơn, 1vs1 chắc thắng 6 hay 7/10 trận.

Kết thúc thế này chắc cũng hợp lí, giờ Bí chạy sang cứu Quang ca và bị Triệu Nga Long chặn, hạ TNL nên Nghêu hoặc Banana phải ra giúp quân của TNL, Tín hạ Nhạc Anh, quân Quang ca tổn thất tương đối, kết thúc ngày.
 
Theo mình đoán thì thằng MNT bị ăn quả chém kia sẽ để lại di chứng, hôm sau chém nhau với Tín trẩu đang thắng tự nhiên bị hoa mắt chóng mặt hoặc mắt mờ đi thế là thằng Tín nó thịt luộc luôn :1cool_byebye:
 
Vừa phi xuyên lính Triệu, vừa chém, vừa phóng phi ám khí dính 2 tướng vừa cứu đc tướng bên mình.
 
đệ của tiễn cũng chỉ tới mức này là cùng, hèn gì anh phải đi chiêu dụ hàng của anh pha =))
http://mangak.info/kingdom-vuong-gia-thien-ha-chap-559/

anh Quang 1 cân 2 thế là ổn rồi, may mà anh cũng có đệ giỏi để giải cứu chứ không như bên hữu quân

diễn biến tiếp theo chắc là Tín thịt Nhạc Anh + Bí tạm lên nắm quyền quân của Á Quang
 
bên hữu quân thằng chủ đi xong thi đám lính phế tới mức k đưa ra nổi quyết sách mà phải trông chờ vào 1 thằng ngũ thiên tướng =))
đang nghĩ có khi nào tiễn đem quân tơi cứu k nhỉ ?
 
Cả tư thế phóng ám khí lẫn con ngựa của thằng phó này đều ma giáo khủng khiếp. 8-}
 
Truyện này bạch khởi có được nhắc nhiều ko các bác, dạo này đọc đông chu thấy khoái khoái ông này.
 
Truyện này bạch khởi có được nhắc nhiều ko các bác, dạo này đọc đông chu thấy khoái khoái ông này.
nhắc rât ít,nhưng lần nào nhắc tới cũng như kiểu huyền thoại võ lâm, độc cô cầu bại =))
 
truyện này thì Bạch Khởi chết lâu rồi, nhắc làm gì nhiều, chắc mỗi thằng cô hồn nhắc trận trường binh và thằng mập mập gì đó bên Sở có nhắc là đánh Bạch Khởi bỏ chạy thôi :))
 
Ặc chán thế, sử tàu chắc có mỗi hàn tín là ngang dc với bạch khởi. Tính coi truyện này mấy lần mà nghe nói đời cuối tần, nên ko thích, giờ ko có bạch khởi luôn nghỉ coi.
 
truyện này thì Bạch Khởi chết lâu rồi, nhắc làm gì nhiều, chắc mỗi thằng cô hồn nhắc trận trường binh và thằng mập mập gì đó bên Sở có nhắc là đánh Bạch Khởi bỏ chạy thôi :))
lộn hàng rồi , bach khởi cả đời bất bại thì chạy thế nào, cái thằng mập đó là hãn minh còn đứa bị nó đánh chạy là vương hạt
 
lộn hàng rồi , bach khởi cả đời bất bại thì chạy thế nào, cái thằng mập đó là hãn minh còn đứa bị nó đánh chạy là vương hạt
oh, ta tính thằng mập nó xạo nhồn chém gió thôi nên thằng nào cũng dc :))
 
vương hạt cũng được tính là 1 tướng tài có tiếng trong võ lâm đấy, thế nhưng vào truyện này bị nerf bởi thằng mập vô danh bên Sở. truyện này nếu mà nói đến Bạch Khởi thì chắc cũng có nhắc đến Ngụy Nhiễm sư phụ của Bạch Khởi, từng là tướng xông pha trận mạc dưới trướng của Mị Bát Tử mẹ của Doanh Tắc.
À mà lái sang Bạch Khởi 1 chút, anh Vương Kỵ môi dày so với Bạch Khởi thì thế nào.
 
Back
Top