- 20/11/09
- 4,942
- 1,031
Chọn về phe Semine thì lại phải giết hết toán Hanserk, mà thực ra phản ứng của lão cũng đúng thôi vì cũng bị úp sọt suýt chết đến cả anh em đồng đội, Con trai của thành chủ Lord Von Bergow cũng chết mà. Cả team mình cũng bị nó úp sọt chết, mình cũng suýt chết. Lẽ ra nếu như bản thân mình lựa chọn thì cũng là giết chết thằng nào cản trở mình báo thù thôi.
No no. Đứa chết dạng squire, con của một Lord khác đi theo Von Bergow làm vệ sỹ cho lão thôi. Giống như Henry với Hans ấy. Nên lúc đi trên đường tới Semine thằng cha Hanserk mới bảo là Von Bergow không biết về nói năng thế nào với thằng bố của thanh niên vừa hi sinh cứu chủ của mình.
Nói đúng sai đoạn này thực ra cũng khó phân định, vì trong game Henry/ Capon và Von Bergow là người 2 phe đối địch nhau, thờ vua khác nhau.
Henry/ Capon theo lời Hannush định đến Trosky cầu hòa Von Bergow, lôi kéo lão về phía mình, thì bị Olda phục kích vì tưởng Henry/ Capon theo phe của Von Bergow (do không thấy Captain Thomas động thủ với 2 thanh niên kia -> tưởng là liên minh Sigismund).
Thấy ông nào bảo có option không tham gia đi hỏi tội Semine, cái này có vẻ chuẩn nhất vì thực tế mình cũng chỉ là thằng sứ giả ất ơ thôi, đi tham gia ba cái chuyện chính trị ở vùng khác làm gì








))))
quést toàn nói chuyện , đi ăn trộm gái đâu mà chén
thì có 2 thằng.