premiumheart
C O N T R A
- 31/1/03
- 1,802
- 8
Đôi điều nhận xét về phụ nữ sau khi đã bỏ công sức nghiên cứu và suy luận, chia sẻ cho anh em được biết.
Họ là những sinh vật có thiên tính là dối trá, và tràn đầy mâu thuẫn. Mọi thứ họ nói luôn ngược với sự thật, nhưng mà họ vẫn tin rằng những thứ mình nói là sự thật mới chết.
Họ luôn nói chỉ cần một người yêu họ thật lòng, nhưng không phải như vậy, họ chỉ muốn người mà họ chọn phải yêu họ thật lòng thì đúng hơn. Giả dụ như họ thường bị thu hút bởi một chàng trai đẹp mã, galang, giàu, có học thức cao thì càng tốt, tử tế nữa thì tuyệt. ( nhưng thành phần này thường khá hiếm hay có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết ). Học thức cao và tử tế thì hậu xét, nhưng 3 điều kiện đầu thì tiếp xúc qua là biết, và họ sẽ yêu cầu đối tượng " yêu họ thật lòng".
Điều này có thể sao ? Đa phần đàn ông dạng đó sẽ có rất nhiều lựa chọn, quá nhiều hấp dẫn. Nó chẳng khác gì yêu cầu hổ chỉ được ăn cỏ mà không ăn thịt vậy ... Phụ nữ sẽ tìm cách biến đổi một con hổ thành con ngựa, với niềm tin rằng tình yêu của mình sẽ làm thay đổi tất cả .
Phụ nữ nói họ thích người đàn ông tử tế, chân thật, tôn trọng phụ nữ. Nhưng xin lỗi các bạn rằng đàn ông mà tử tế và chân thật thì chẳng bao giờ kua được gái, bởi họ ghét nói dối và thích sống thật với mình. Con trai phải đểu mới có gái theo, hay đúng hơn là chẳng coi chúng nó là gì hết, cái tôi của mình phải thật lớn thì mới thể hiện bản lĩnh đàn ông. Con người chẳng ai hoàn mỹ cả, mà con gái thường mong ước sự hoàn mỹ. Họ thà tin vào những lời nói dối của đàn ông để đắp nên cái tượng đài người yêu lý tưởng hơn là chấp nhận một ai đó với chính những điểm tốt và điểm xấu của họ. Phải chăng đây là lý do bọn đểu thường lắm gái theo mà mấy thằng gà rù chân chất mặc dù tốt mấy cũng chẳng ma nào ngó.
Người ta nói phụ nữ thường chịu thiệt trong tình yêu, nhưng mà không phải. Phụ nữ luôn được quền lựa chọn, đó là những sinh vật chọn lựa theo tình cảm chứ không phải lý trí, và khi họ quyết định yêu một ai đó thì khó mà lay chuyển được. Như trường hợp của bạn tôi, nó yêu một thằng rất đốn mạt, tất cả những đức tính xấu của hắn dần dần thể hiện ra khi hắn đã chán người yêu. Mặc dù tôi khuyên nhiều, và cô ta có một kẻ theo đuổi điên cuồng , đẹp trai như đan trường thậm chí còn hơn, tử tế, giảng viên đại học cơ đấy, mà hắn lại vĩ đại đến mức cô ta có thai mà vẫn chấp nhận làm bố đổ vỏ hộ. Lý do là sao ? Đơn giản là không thích, chẳng vì sao cả, mà em ghét đàn ông bi lụy quá. Và nó luôn tin tưởng rằng mình sẽ làm thay đổi được thằng khốn kia chứ chẳng nghĩ đến việc đổi ý.Trong trường hợp này ai nói phụ nữ chịu thiệt ? Xin lỗi họ ngu quá và cố chấp mà thôi . Người thiệt thòi là cái thằng thích đổ vỏ kia ý, nó yêu người ta điên cuồng mà không được đáp lại. Nghĩ đến nó mà nghĩ cảnh tương lại đen tối của mình, chẳng dám yêu ai nữa.
Đừng quá yêu phụ nữ, nếu không bạn chết chắc.
Thiên tính của họ là rụt rè, mà khi có ai đó biểu hiện quá cuồng nhiệt thì họ sẽ nhẫn tâm mà cắt đứt liên hệ với bạn. Họ sẽ chẳng suy nghĩ gì cho bạn đâu, mà họ phải nghĩ đến bản thân họ trước. Một kẻ điên, thô lỗ, và tốt nhất là tránh xa loại này ra ... họ sẽ nghĩ như thế đấy. Bạn càng vồ vập thì càng chết, phải bơ đi và để họ thích mình là chân lý. Đương nhiên nhớ phải luôn dối trá.
Thật nghịch lý khi càng yêu họ thì càng dễ thất bại, nhưng người lại thì có cơ hội cao.
Đừng có tin tình yêu chân thành sẽ làm tan chảy trái tim nàng, phim hàn hại người lắm đừng xem. Điều này chỉ xảy ra khi họ đã chán cuộc chơi chọn lựa của mình và nhìn xung quanh, thấy một thằng cũng tạm và chắc là nó yêu mình nên chọn đại mà thôi. Tình yêu kiểu bố thí này, tôi khuyên là không cần còn hơn.
Kết luận, phụ nữ dối trá, ích kỷ, nhẫn tâm, ngu ngốc, nên tránh càng xa càng tốt nếu bạn còn muốn sống.
Họ là những sinh vật có thiên tính là dối trá, và tràn đầy mâu thuẫn. Mọi thứ họ nói luôn ngược với sự thật, nhưng mà họ vẫn tin rằng những thứ mình nói là sự thật mới chết.
Họ luôn nói chỉ cần một người yêu họ thật lòng, nhưng không phải như vậy, họ chỉ muốn người mà họ chọn phải yêu họ thật lòng thì đúng hơn. Giả dụ như họ thường bị thu hút bởi một chàng trai đẹp mã, galang, giàu, có học thức cao thì càng tốt, tử tế nữa thì tuyệt. ( nhưng thành phần này thường khá hiếm hay có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết ). Học thức cao và tử tế thì hậu xét, nhưng 3 điều kiện đầu thì tiếp xúc qua là biết, và họ sẽ yêu cầu đối tượng " yêu họ thật lòng".
Điều này có thể sao ? Đa phần đàn ông dạng đó sẽ có rất nhiều lựa chọn, quá nhiều hấp dẫn. Nó chẳng khác gì yêu cầu hổ chỉ được ăn cỏ mà không ăn thịt vậy ... Phụ nữ sẽ tìm cách biến đổi một con hổ thành con ngựa, với niềm tin rằng tình yêu của mình sẽ làm thay đổi tất cả .
Phụ nữ nói họ thích người đàn ông tử tế, chân thật, tôn trọng phụ nữ. Nhưng xin lỗi các bạn rằng đàn ông mà tử tế và chân thật thì chẳng bao giờ kua được gái, bởi họ ghét nói dối và thích sống thật với mình. Con trai phải đểu mới có gái theo, hay đúng hơn là chẳng coi chúng nó là gì hết, cái tôi của mình phải thật lớn thì mới thể hiện bản lĩnh đàn ông. Con người chẳng ai hoàn mỹ cả, mà con gái thường mong ước sự hoàn mỹ. Họ thà tin vào những lời nói dối của đàn ông để đắp nên cái tượng đài người yêu lý tưởng hơn là chấp nhận một ai đó với chính những điểm tốt và điểm xấu của họ. Phải chăng đây là lý do bọn đểu thường lắm gái theo mà mấy thằng gà rù chân chất mặc dù tốt mấy cũng chẳng ma nào ngó.
Người ta nói phụ nữ thường chịu thiệt trong tình yêu, nhưng mà không phải. Phụ nữ luôn được quền lựa chọn, đó là những sinh vật chọn lựa theo tình cảm chứ không phải lý trí, và khi họ quyết định yêu một ai đó thì khó mà lay chuyển được. Như trường hợp của bạn tôi, nó yêu một thằng rất đốn mạt, tất cả những đức tính xấu của hắn dần dần thể hiện ra khi hắn đã chán người yêu. Mặc dù tôi khuyên nhiều, và cô ta có một kẻ theo đuổi điên cuồng , đẹp trai như đan trường thậm chí còn hơn, tử tế, giảng viên đại học cơ đấy, mà hắn lại vĩ đại đến mức cô ta có thai mà vẫn chấp nhận làm bố đổ vỏ hộ. Lý do là sao ? Đơn giản là không thích, chẳng vì sao cả, mà em ghét đàn ông bi lụy quá. Và nó luôn tin tưởng rằng mình sẽ làm thay đổi được thằng khốn kia chứ chẳng nghĩ đến việc đổi ý.Trong trường hợp này ai nói phụ nữ chịu thiệt ? Xin lỗi họ ngu quá và cố chấp mà thôi . Người thiệt thòi là cái thằng thích đổ vỏ kia ý, nó yêu người ta điên cuồng mà không được đáp lại. Nghĩ đến nó mà nghĩ cảnh tương lại đen tối của mình, chẳng dám yêu ai nữa.
Đừng quá yêu phụ nữ, nếu không bạn chết chắc.
Thiên tính của họ là rụt rè, mà khi có ai đó biểu hiện quá cuồng nhiệt thì họ sẽ nhẫn tâm mà cắt đứt liên hệ với bạn. Họ sẽ chẳng suy nghĩ gì cho bạn đâu, mà họ phải nghĩ đến bản thân họ trước. Một kẻ điên, thô lỗ, và tốt nhất là tránh xa loại này ra ... họ sẽ nghĩ như thế đấy. Bạn càng vồ vập thì càng chết, phải bơ đi và để họ thích mình là chân lý. Đương nhiên nhớ phải luôn dối trá.
Thật nghịch lý khi càng yêu họ thì càng dễ thất bại, nhưng người lại thì có cơ hội cao.
Đừng có tin tình yêu chân thành sẽ làm tan chảy trái tim nàng, phim hàn hại người lắm đừng xem. Điều này chỉ xảy ra khi họ đã chán cuộc chơi chọn lựa của mình và nhìn xung quanh, thấy một thằng cũng tạm và chắc là nó yêu mình nên chọn đại mà thôi. Tình yêu kiểu bố thí này, tôi khuyên là không cần còn hơn.
Kết luận, phụ nữ dối trá, ích kỷ, nhẫn tâm, ngu ngốc, nên tránh càng xa càng tốt nếu bạn còn muốn sống.


Họ sẽ dễ thương với cả thế giới, nhưng đó là trong trường hợp cậu không yêu họ. Còn nếu lỡ dại cậu sẽ được hưởng toàn bộ sự "dối trá, ích kỷ, nhẫn tâm, ngu ngốc" ... Ai nghĩ mình chuẩn bị sẵn tâm lý ăn hành thì nhào zô
, bi quan quá cũng không tốt, ai cũng như này thì tôn giáo chắc phát triển lắm nhỉ
, nó ko cho thì mình phải lao vào mà cắn xé thôi, cách làm thường là tăng tần suất tiếp cận, có gì hay ho tung hết ra, lấy ưu điểm bên trong che đi cái xấu xí bên ngoài. nên coi mình như 1 cái bóng của nó, khi nó quen với "cái bóng" này rồi, đột nhiên, "cái bóng" biến mất, >> trống trải, nhơ nhớ >> quay lại và tấn công dồn dập >> win