Kinh nghiệm đau thương về phụ nữ mà tôi đã rút ra được sau một thời gian chiêm nghiệm.

^ Tự mình làm khổ mình thì có được ích lợi gì ?
 
Bạn này nếu cái quan điểm cá nhân quá, đâu phải ai cũng như ai như. Ở đâu chả có ng này ng khác, nam hay nữ cũng thế thôi !
 
Mình rất hạnh phúc khi hành hạ, chọc phá, sỉ nhục, cười lên nước mắt cá sấu của các bạn gái đôi mươi ngớ ngẩn học đòi gian xảo. :))

Hận đàn bà trừ má tao ra ~^o^~

Mắc gì hận đại ca ? Ko lẽ định cất súng hoài sao, vác ra mà chiến nào =))

- Tìm hiểu cuộc sống, muôn màu cuộc sống, để mình có một kiến thức và bản lĩnh đúng nghĩa một người đàn ông (ông nào muốn chăm sóc và che chở được người mình yêu thường thì phải tập bản lĩnh nhiều vào, gái nó đã ngu rồi, mình còn ngu hơn gái nữa thì làm sao)

- Lúc em nó cảm thấy bế tắc cuộc sống, thì phải có cách làm em nó thông, một phương pháp khoa học đúng nghĩa (không chỉ là ra sức diễn giải, nâng niu cáo, mà có khi phải kiên quyết, chửi bới, và sẵn sàng cắt đứt khi cáo không thay đổi), làm được cho cáo thương thì cáo chỉ thương hại, làm cho cáo sợ thì cáo không trung thành, chỉ có làm cho cáo nể thì mới giữ được cáo.

Cậu xem xét lại bản thân mình trước xem, cậu có đủ tư cách bảo bọc cáo trong cuộc sống này không, cậu biết em nó đang nghĩ vớ vẩn, nhưng cậu có biết cách giải quyết vấn đề của em nó không, hay khi cậu vào hoàn cảnh của em nó cậu cũng bế tắc luôn.

Cuối cùng, nếu 2 người không thể đến với nhau, mong cậu bình tĩnh, đừng làm gì quá đáng để ân hận suốt đời, sau này, 3 năm sau, tớ có đủ mọi thứ, sẵn sàng là chỗ dựa cho cáo, nhưng không còn được nữa, chúng tớ đã tự xây lên một bức tường quá cao rồi, không leo qua với nhau được nữa
Đọc và suy ngẫm ;))....
 
Hận kiểu này chắc forever alone ^^
 
[video]http://mp3.zing.vn/video-clip/Tim-Lai-Bau-Troi-Tuan-Hung/ZWZEDEWZ.html[/video]
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời :))
 
Con gái đúng là khó hiểu thật
dù mình quan tâm chăm sóc đến thế nào đi
nữa thì nó vẩn ko yêu mình mà lại đi yêu cái thằng ất ơ
đễu nào đấy, bị nó đá mà vẫn theo
Phải chăng tình yêu như là 1 loại thuốc nghiện
chỉ cần cho nó đúng thuốc là nó theo
 
Bạn có quyền lựa chọn người mình yêu và người khác cũng vậy. Đừng ích kỉ như thế [-(.
 
Gặp nhiều trường hợp tương tự như chủ thớt rồi, mỗi lần đều chỉ biết lôi cái này ra chia sẻ :))
http://www.youtube.com/watch?v=2Fz3zFqLc3E

Thực ra không hẳn là phụ nữ đều ngu ngốc như bạn nói, họ chỉ mù quáng vì cái thứ tình yêu hão huyền mà họ theo đuổi.
Nghĩ tích cực lên bạn ạ :)
 
Cảnh cáo và xóa bài 2 bạn Great Paladin và Tui_la_ai? nhé !
 
Chẳng có ai quy định là phụ nữ phải yêu trai tốt . Đã là "yêu thật" thì chẳng có chuẩn mực nào cho cái tình yêu đó cả...
 
Vô đọc topic này thấy tự nhiên chị em phụ nữ bị ném đá dữ quá :|

Những trường hợp bạn chủ top nói đều là những người con gái quá lụy tình và ngu ngốc, mình xin đảm bảo 1 đứa con gái thông minh và ngoan ngoãn nó sẽ không như vậy :D
 
Kết luận, phụ nữ dối trá, ích kỷ, nhẫn tâm, ngu ngốc, nên tránh càng xa càng tốt nếu bạn còn muốn sống.

Đọc hết rồi đọc câu kết luận thật muốn Facepalm X_X

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính... bác đảm bảo được tất cả phụ nữ + con gái ai cũng như thế không ?

Đừng đánh giá cuốn sách chỉ bằng cái vỏ ngoài... con gái có người đẹp, xinh, nhưng bên trong trống hoắc, đếch có gì cả
Lại có người nhìn mặt thường thường, ăn nói thô lỗ, nhưng nhạy cảm, hiền tính ?

Mình sống nội tâm này... bên ngoài đếch thích nói chuyện... chỉ có 4rum, yahoo, nói chung là cái gì không cần gặp mặt ( trừ call đt ) là mình nói tuốt... nghe giống nói khoác, nhưng con bạn nào vào yh với mình đều tưởng mình không phải là thằng emo, tới lúc ra gặp nhau, ngồi im re thì tụi nó mới tin...

Nói chung quy là con gái không phải sinh sản vô tính =P~
Tùy người thôi...
---> Quan điểm cá nhân =P~
 
Chỉnh sửa cuối:
Kết luận chung cho các bé là đừng dại dây vào XN, trên phương diện của 1 ng cung trên =))
 
Thấy topic này lâu rồi, cũng chú ý vì số trang cứ tăng dần nhưng ko quan tấm lắm vì nhìn cái tiêu đề thấy khá là nhạt.
Hnay rảnh ngồi đọc hết từ đầu đến đuôi có 1 vài ý kiến thế này.
@thớt : những người biết nhiều,biết kỹ, biết rõ thường họ sẽ tỏ ra vẻ như là ko biết hoặc biết ít.CÒn nếu như bạn, lập ra cả topic thế này mình thấy hình như bạn chỉ bắt đầu từ những cú trượt, những vòng quay mà bạn là nạn nhân và những người con gái là chủ trò.
Thật vậy, đọc 1-2 dòng chả buồn đọc.
Mong thấy dc cm của Mio + vivo + anhdung +zuka + lax girl nên mới cố đọc hết.
Trong box 34 mình thấy cũng có nhiều ng styles kiểu chủ topic. điển hình là tui_la_ai?
cùng 1 form bị fail gái nặng quá đâm ra hận đàn bà thôi. chả có gì hết

Riêng bản thân mình thì sau những lần fail ( nhiều) và win (ít) thì giờ mình gặp ng con gái nào mình cũng yêu dc hết:"> cho dù có khuyết tật hay gì đó cũng chả sao cả :)) có thời gian ra đường nhìn gái là cứ như xuyên thủng hết quần áo của họ vậy =))

Tóm lại là khi nào các cậu fail nhưng vẫn đi chơi thoải mái dc với mấy em ý, ko để bụng chuyện trc chuyện sau, ko kể lể khóc than,ko vác tay lên trán suy nghĩ tại sao con gái no chọn thằng bạn chơi bời mà ko chọn mình....abc xyz
thì sẽ cảm thấy con gái nó cũng bình thường thôi...

xin lỗi mod và mấy bạn nữ nhưng xin nói 1 sự thật như thế này.THằng nào mà ko thích gái đẹp,ko thích chọt lỗ này nọ.Chính vì như vậy nên mới tự mình đưa mình vào chổ bị động
với các bạn như trên mình khuyên nên bỏ nhiều thời gian, tu tỉnh làm ăn kiếm tiền hay gì đó. có nhiều chơi nhiều có ít chơi ít
bia bọt,nhảy nhót,3 bốn.mát xa mát gần kiếm gái nào mà có thể bỏ tiền ra rồi chọt ấy.
Sau 1 thời gian thì ham muốn nó sẽ giảm bớt, lúc đó đối diện với con gái ko còn sức ép phải đạt dc thế này, phải đạt dc thế kia.--> bớt fail.

CHốt lại. hy vọng có thêm topic gây hứng thú như topic này để các cao nhân như trên vào chia sẻ kinh nghiệm heheeh
@Mio: xữ nữ nam nè :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Với mấy ng như vầy thì cm chỉ vô ích thôi ... hơi đâu mà viết nhiều, mắc cười viết vài dòng thôi.
Chừng nào nó nói gì mình cóc quan tâm, nó làm gì mình nặn óc lắm mới nhớ ra đc thì còn nói tử tế cho vì ít ra não nó còn chỗ trống. Quanh đi quẩn lại đặc nghẹt những gái và gái thì hi vọng gì nhiều.

Xin lỗi chứ chúng tôi đâu có nhu cầu tuyển osin ngày ngày đi theo chờ rớt khăn là nhặt hộ ? Cần 1 thằng đàn ông mà ko đáp ứng đc thì than vãn cái gì ? Đọc vài hàng kể lể mà buồn nôn ...

Sống ở đời tất cả mọi thứ phải tự trách mình trc hết. Trách ng khác trc tiên là ko giải quyết đc cái gì cả vì thay đổi suy nghĩ/bản tính ng khác theo ý mình ngay tức khắc là điều k tưởng. Đừng phí thời gian cho những việc k khả thi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu ai tinh tế một chút, khi đọc bài này sẽ cảm thấy mình viết mang ý nghĩa giải trí cho anh em, tự tin hơn vì ... thì ra phụ nữ chỉ là thế.

Không hề có một tí hận đời nào ở đây cả, thật buồn là chỉ có rất ít người nhận thấy điều ấy =))

Nói cho cùng vì con gái ích kỷ, dối trá, ngu ngốc, tàn nhẫn. Vì vậy mới cần con trai yêu thương họ với tấm lòng bao dung vĩ đại của mình

mấy page sau cũng nói rõ ra cho hiểu ý rồi đó ...

Lâu không vào đọc, thấy topic cứ nhảy page ầm ầm giật mình ...

btw : đang chuẩn bị cưới ... cho nên mọi thứ chấm dứt :(
 
^ Đừng có đánh trống lãng, thấy bị ném đá nhiều quá rồi bây giờ đâm ra là giải trí này nọ, muốn giải trí thì bay wa box thư giãn đi, còn ở đây thì nghiêm túc tôn trọng người khác 1 chút. OK ?
 
Tuy cách viết bài bi quan theo cá nhân, nhưng đồng ý với nội dung nó truyền tải.
Ai kinh qua rồi chắc nghiệm ra ý chủ topic thôi.
Thấy cũng có nhiều ý hay, ví dụ như Zhao nói: giữ lửa là một nghệ thuật, bùng lên hay âm ỉ là do mình.
 
Đúng là cái forum, nói xuôi cũng đc mà nói ngược lại cũng xong .
 
Đúng là cái forum, nói xuôi cũng đc mà nói ngược lại cũng xong .

"Đừng cố gắng để hiểu họ, và cũng đừng cố gắng để họ hiểu con"

Forum mà, a ha ha =))
 
Back
Top