Mình và em yêu nhau được 3 tháng rồi, cả 2 là sv năm 2, cùng khoa, em ý xinh và hòa đồng với mọi người, cư xử thì khá khéo léo, mình thích e ý ở những điểm đó.
Vấn đề: mình biết là gái xinh thì nhiều ng thích là bình thường, em ý cũng thỉnh thoảng kể với mình về mấy vệ tinh bay xung quanh (kể cho mình biết thôi chứ mình tin là e ý ko có ý khoe), cá biệt nhất là có 1 vệ tinh gần nhà, hơn e 3 tuổi, đã đi làm và theo e 2 năm rồi
. Hôm mùng 8-3 2 đứa đi chơi, lúc gần về nhà e e ko cho mình đèo tận nơi, xog e nói là cha kia đag đợi ở cửa nhà, 3 ng mà gặp nhau sẽ khó xử, mih nghe vậy nên cug dừng cách nhà e 1 đoạn để e đi bộ về, về đến nhà e nt này nọ kêu đừng giận, mih bảo là mih cug chả giận gì đâu. Ba mẹ e ý thì quý thằng cha đó, với mình thì 2 bác chỉ biết mặt chứ chưa biết 2 đứa yêu nhau, e ý thì bảo mình e ý với cha kia chả có cảm giác gì, e còn chán chả mún nc với cha đó. Mình tạm tin.
Nhưng ko hiểu sao mình vẫn cứ có cảm giác thế nào đó, và qua hành động của e lại càng làm tăng mối nghi ngờ trog mình.
1: có những lúc 2 đứa đag đi với nhau, có ng nt cho e ý, e ko chịu đọc, mình hỏi ko đọc à thì e kêu lúc khác đọc cug được.
2: e ý đi đâu là việc của e ý, tất nhiên mih ko kiểm soát dc, nhg nhiều lúc mình hỏi đi đâu thế e ý cứ ậm ờ làm mình rất chi là......
3: e ý đi chơi với mình thì lần muộn nhất cug chỉ 11h kém là về, nhưng có lần tầm 9h30 mih nt cho e ý, e ý bảo đag đi sn bạn, mình giục mãi đến 11h mới chịu về, về nhà còn bảo, e ý định đi nữa cơ :(, mà đấy toàn bạn cấp 3 thân nên e ý mới đi như thế, mình nghe xong mà......
4: đôi lúc e cứ khó hiểu kiểu j đó, mình bt là e ý có suy nghĩ j đó, nhưng mình hỏi lại nhất mực kêu là ko.
5: yêu nhau dc 1 t/g rồi, khá thân thiết (kiss rồi) mà e ý vẫn chưa chịu công khai quan hệ 2 đứa, mới chỉ có duy nhất 1 người bạn thân của e ý là e ý kể, còn lại thì
Thực sự mình hơi nản tẹo , có phải là do mình cả nghĩ ko nhỉ, nhưng đôi lúc mình nghĩ ko yêu có khi nhẹ đầu hơn.
Các bác cho ý kiến với.
Vấn đề: mình biết là gái xinh thì nhiều ng thích là bình thường, em ý cũng thỉnh thoảng kể với mình về mấy vệ tinh bay xung quanh (kể cho mình biết thôi chứ mình tin là e ý ko có ý khoe), cá biệt nhất là có 1 vệ tinh gần nhà, hơn e 3 tuổi, đã đi làm và theo e 2 năm rồi
. Hôm mùng 8-3 2 đứa đi chơi, lúc gần về nhà e e ko cho mình đèo tận nơi, xog e nói là cha kia đag đợi ở cửa nhà, 3 ng mà gặp nhau sẽ khó xử, mih nghe vậy nên cug dừng cách nhà e 1 đoạn để e đi bộ về, về đến nhà e nt này nọ kêu đừng giận, mih bảo là mih cug chả giận gì đâu. Ba mẹ e ý thì quý thằng cha đó, với mình thì 2 bác chỉ biết mặt chứ chưa biết 2 đứa yêu nhau, e ý thì bảo mình e ý với cha kia chả có cảm giác gì, e còn chán chả mún nc với cha đó. Mình tạm tin. Nhưng ko hiểu sao mình vẫn cứ có cảm giác thế nào đó, và qua hành động của e lại càng làm tăng mối nghi ngờ trog mình.
1: có những lúc 2 đứa đag đi với nhau, có ng nt cho e ý, e ko chịu đọc, mình hỏi ko đọc à thì e kêu lúc khác đọc cug được.

2: e ý đi đâu là việc của e ý, tất nhiên mih ko kiểm soát dc, nhg nhiều lúc mình hỏi đi đâu thế e ý cứ ậm ờ làm mình rất chi là......

3: e ý đi chơi với mình thì lần muộn nhất cug chỉ 11h kém là về, nhưng có lần tầm 9h30 mih nt cho e ý, e ý bảo đag đi sn bạn, mình giục mãi đến 11h mới chịu về, về nhà còn bảo, e ý định đi nữa cơ :(, mà đấy toàn bạn cấp 3 thân nên e ý mới đi như thế, mình nghe xong mà......
4: đôi lúc e cứ khó hiểu kiểu j đó, mình bt là e ý có suy nghĩ j đó, nhưng mình hỏi lại nhất mực kêu là ko.
5: yêu nhau dc 1 t/g rồi, khá thân thiết (kiss rồi) mà e ý vẫn chưa chịu công khai quan hệ 2 đứa, mới chỉ có duy nhất 1 người bạn thân của e ý là e ý kể, còn lại thì

Thực sự mình hơi nản tẹo , có phải là do mình cả nghĩ ko nhỉ, nhưng đôi lúc mình nghĩ ko yêu có khi nhẹ đầu hơn.
Các bác cho ý kiến với.

, em ý tế nhị thế còn quái gì nữa
.
.
, thời gian sẽ chứng minh câu nói của ta



. giống y chang từ cả cách ứng xử của em bạn , em mình cũng thế , đi chơi với mình mà lúc nào cũng thấy đt hay tn thì k bao giờ đọc ,... nói chung là y chang luôn
... giờ cũng đã ct rồi