Cứ nói đơn giản thế này, bạn blue_dice chả cần phải giải thích với mình việc bọn Britania xâm lược Japan làm gì đâu vì mọi lời nói là vô nghĩa, cứ nhìn thẳng vào Anime sẽ biết bọn Britania xâm lược Japan làm gì, mà nói cho chính xác chả phải là Japan nữa rồi, là Area 11. Japan đã không còn tồn tại kể từ khi Area 11 và cũng vì cái Area 11 này mà chuyện Britania xâm lược Japan là không có, xem thì hiểu ngay chứ có gì đâu.
Tiếp về chuyện chú suzaku thay đổi tư tưởng. Chả hiểu nó có phải là character dev hay không chỉ biết là nó cực bựa. Hồi Lulu khuyên bảo nó vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu giết người, lúc nào cũng tôn thờ chủ nghĩa hòa bình có thể xây dựng từ hư không, có nghĩa chả có cái gì mà cũng làm nên hòa bình. Cái đó gọi là lí tưởng chiếu sáng và thông suốt cho nó, và bây giờ thì sao? Mày không làm slave cho tao tao giết mày! Đây là giọng nó của một kẻ có nhân cách ra sao? Cái lí tưởng xây dựng hòa bình mà không đổ máu đâu rồi? Mà việc nó đang làm có phải xây dựng hòa bình không? Hay là kill for nothing? Hài ước, đổ máu vì hòa bình không muốn mà lại muốn giết người để cho vui, chuối value =.=
Về việc Lulu với suzaku, nhìn đi nhìn lại kiểu nào thì suzaku bắt lulu, phục vụ cho thằng cha Emperor cũng giống việc Rolo cứu Lulu khỏi bà thua trước mặt suzaku và nguyện phục vụ Lulu hết mình thôi, đừng có nghĩ là tương lai thằng suzaku tươi sáng được. Nên nhớ suzaku nó là Japanese chứ không phải Britanian!
Giết 1 người bạn là kẻ sát nhân
Giết 2 người bạn là kẻ sát nhân hàng loạt
Giết 100 người bạn là anh hùng
==> Công nhận bựa
Thế giờ tớ hỏi cái này, bạn có biết Hiroshima và Nagasaki không? 2 quả Bomb nguyên tử giết được bao nhiêu người không? God hay anh hùng hay sát nhân?