[krfilm.net]The Man From Nowhere-[2010] Ajussi

  • Thread starter Thread starter congtao
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tớ thấy đánh đấm ra trò đấy chứ. Ko hoa mỹ theo kiểu võ thuật Tàu, mà cũng ko imba quá theo kiểu Vợ tôi là gangster, chiêu võ thực dụng, ra tay thì tàn độc, nhất là đoạn cuối toàn cho đối phương ngoi ngóp chán chê rồi mới chết (ngoại trừ miniboss thì đâm thẳng vào tim).
Diễn xuất của main char cũng rất đạt. :x :x
 
Để đối phương kêu la làm giảm tinh thần của cả nhóm, mới dễ hạ được.
 
mình cực kết đoạn lấy mồm đè tay thằng mini boss rồi đâm thẳng dao vào tim và xoáy
Mình cũng mết cái đoạn này, phim Mĩ chưa bao giờ thấy nghĩ ra cái trò này.
 
Vừa xem hôm trước. Cũng được. giống Taken ( nhưng mà mình thích Taken hơn )
cơ mà bọn Krfilm encode lởm vãi :|
Xem bản phim cứ mờ mờ.
 
Vừa xem hôm trước. Cũng được. giống Taken ( nhưng mà mình thích Taken hơn )
cơ mà bọn Krfilm encode lởm vãi :|
Xem bản phim cứ mờ mờ.

sao ai cũng bảo giống taken, trong khi chẳng thấy giống tẹo nào
cứ bị bắt cóc đi tìm thì giống sao
với lại người ta bỏ công encode rồi update, đừng gọi bọn này bọn nọ nện tôn trọng 1 chút
 
Chỉnh sửa cuối:
Không thể phủ nhận là krfilm encode rất lởm đi =) . Nhiều lúc cũng muốn xem film bên đó mà chất lượng ko tải nổi =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này công nhận là hay.
[spoil]Phim này giống Taken ở chỗ đánh khá chất, thẳng tay (thật ra có hơi hoa mỹ 1 tẹo nếu để ý). Còn lại nội dung và hoản cảnh nhân vật khác mà. Có điều phim có 2 chỗ chưa đạt:
_Chú nhân vật chính từng làm agent mà ko ngửi ra cái mùi chuột khi bị lừa vận chuyển ma túy.
_Lão sát thủ tha cho con bé và giết tên bác sĩ bệnh rồi lấy mắt hắn có vẻ hơi khiên cưỡng.[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Hàn thì xã hội đen hay đó giờ rồi,mấy phim nổi tiếng ,đoạt giải cao của Hàn cũng toàn thể loại hình sự .Thằng trùm cuối lẽ ra vẫn có thể thoát chết được,nếu chịu khó bình tĩnh.Mà kiểu xây dựng hình tượng trùm,phản diện của bọn Nhật,Hàn đúng là khác kiểu Mĩ thật,trùm Mĩ tướng tá thường là ngầu,dữ dằn chứ ko kiểu đểu,bựa như Châu Á.Kiểu thiết kế robot phản diện của Nhật ,Mĩ cũng khác biệt như thế.Võ của mấy anh đặc nhiệm này chả bao giờ thấy sử dụng chân nhỉ.
 
_Chú nhân vật chính từng làm agent mà ko ngửi ra cái mùi chuột khi bị lừa vận chuyển ma túy.
Chú ấy đoán là bọn bắt cóc sợ cớm nên phải nhờ chú ấy tải hàng
Đặt vào hoàn cảnh đó bất kỳ ai cũng nghĩ thế
Bạn Arc spoil nặng quá, sửa cho vào tag spoil đi
[spoil]
_Lão sát thủ tha cho con bé và giết tên bác sĩ bệnh rồi lấy mắt hắn có vẻ hơi khiên cưỡng.
Thằng sát thủ đoán là với trình độ của chú mainchar thế nào cũng đập cả ổ nên coi như làm phước trước khi vào địa ngục
[/spoil]
 
phim hà quốc thích xem mỗi thể loại kinh di :-<
 
Mình thì nghĩ khác
[spoil]Cả cục ma túy đó ko phải là rẻ để nhờ người tải hộ nhưng lại quá ít nếu đi giao hàng. Mà cứ cho lúc đầu chú ấy hơi sốt vì con bé bị bắt, thì khi tiếp thằng trùm bên kia: bọn nó tiếp bằng tiếng Tàu, vào chỗ khá sang trọng mà giao có 1 cục, thái độ của lão trùm bên kia... thì phải ngửi được mùi chuột rồi. Đằng này chú ấy lúc đó vẫn còn đơ đơ, thì nghiệp vụ hơi có vấn đề. Người bình thường làm thế còn hiểu được, hay thậm chí là dân giang hồ sức vóc hơn đầu óc cũng hiểu được, nhưng anh này là agent chứ có phải thường đâu.

Lão sát thủ thì có vẻ tự tin là ăn được anh nhân vật chính. Căn bản mình thấy trình của lão với nhân vật chính khá là ngang nhau ở lần đầu và 1 đoạn đầu trong trận cuối. Về sau chắc lương tâm cắn rứt hoặc ko nhiều tiểu xảo như nhân vật chính nên mới bị giết chết. Mà đùa, nếu cái băng ấy tổ chức tốt hơn từ lúc đầu thì anh nhân vật chính cũng tèo (ai xem Taken cũng thấy là bác nhân vật chính rất hay chơi trò úp sụt vào anh hùng núp rồi bất thần lao ra lấy tiên cơ chứ ít khi đánh kiểu đường đường chính chính).

Nguyên nhân chính thì có thể thấy từ miếng urgo của con bé và lời van xin của nó làm lay động trái tim sắt đá. Nhưng như thế vẫn khiên cưỡng quá, đối với 1 kẻ giết người máu lạnh như y, mà thời gian tiếp xúc với con bé cũng ko nhiều nhặn gì. Chưa kể trước đó chắc chắn y cũng phải tiếp xúc với nhiều con bé khác giống như vậy.[/spoil]
 
Phim này hay đấy ! con be snhinf cũng xinh xắn dễ thương ,mỗi tội bọn xã hội đen hình như hơi ít người thì phải , cả đám có vài mống để thằng boss khổ sở
 
phim xem được vài phút đầu cứ tưởng là làm nhái lại Leon: The Professional chứ :))
 
Vừa xem đào topic lên phát :D

Phim hay vãi chưởng, khả năng là vào top ten 2010 của mình rồi (tại cũng chưa xem được nhiều) :-? Tuy đôi chỗ có hơi cliche nhưng mà cho qua được vì những phần còn lại cool quá :D Đoạn vào xử cả ổ tụi kia xem phê như con tê tê. Mức độ bạo lực rất đã mắt. Nhịp phim và plot chuẩn mực. Phần tình cảm cũng rất xúc động. Anh Bin diễn ổn thế còn gì :D

Em bé dễ thương quá, vào tay mình mình cũng liều mạng cứu j/k :"> mà diễn cũng hay nữa, mấy đoạn nó mếu máo làm mình cũng tí khóc theo :(

Chắc phải xem thử Taken để so sánh thôi :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Taken thì hành động hay hơn nhưng ko thiên về tình cảm như phim này.Đoạn cuối xử cả băng vừa hoành tráng mà nhạc nghe cũng phê nữa.Cảnh đấu súng trong toilet làm mình nhớ tới true lie.
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]EkFenI2cz-w[/video]
Best action scene of 2010 Ive seen so far
Đoạn từ 3:45 đến 5:00 nên gọi là "Dance of knife and blood", chất lừ. Phát sau 1v1 với thằng miniboss cũng hay nữa, thỉnh thoảng chuyển góc quay sang 1st-person phải nói là cool vãi hà.

Cảm giác main char đánh khá giống Jason Bourne, ra đòn nhanh gọn và hiểm. Khác biệt: main char này ko những ra đòn hiểm mà còn rất nhẫn tâm và tởm lợm, thứ nữa là máu liều quá cao, may mà là xhd Hàn nên chúng nó ko có súng =))
 
Coi thử phim Daisy đi pà con , đảm bảo không thua gì phim này mấy :D...
 
[N]h0c[S]9x;18113116 nói:
Coi thử phim Daisy đi pà con , đảm bảo không thua gì phim này mấy :D...
Daisy là phim tình cảm tay 3 có pha lẫn chất trinh thám hành động
Đâu có giống phim này
Phim này là thể loại Action\Crime\Horror
 
[spoil]để cứu 2 mẹ con đó thì sai làm gì cũng phải làm thôi chứ ở đó mà suy nghĩ, lúc mà thằng trùm tiếp thằng này = tiếng tàu rồi nói năng lung tung là mình cũng thấy lạ (nhân vật chính cũng thấy thế).
cả 2 bên đều bị gài , thằng trùm Oh Myung-kyu anh Cha Tae-shik cả hai đều bất ngờ. Cho nên ông trùm cứ hỏi "Mày đang lảm nhảm gì vậy ?" còn anh kia thì cứ "Tao đã làm đúng như giao hẹn, thả 2 mẹ con ra" đại loại vậy.
2 anh em thằng bắt cóc chỉ nghỉ Tae-shik là nhân vật vớ vẩn thôi, nên sẵn tiện giao ma túy + gọi cảnh sát để gài ông Oh , cũng chả phải kế hoạch cao siêu gì. Quá lắm là dằn mặt ông Oh. [/spoil]

film có cốt truyện rất chặt chẽ ấy chứ , mình đâu thấy chỗ plot holes nào gọi là đáng kể.
[spoil]cũng có 1 tý lúc kể về quá khứ main char ,sao thằng sát thủ phải khổ sở đến độ lái nguyên chiếc xe tải đụng vào bà vợ rồi rồi lật đật xách cặp táp xuống móc súng ra bắn tae-shik để rồi bị đồng đội tới cứu ( kịp lúc vãi đái)=> ko đáng kể :P [/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top