bây giờ mình đã là kỹ sư công nghệ thông tin, ra trường đã hơn 1 năm. Hôm nay tình cờ gặp 3 chú học trò cấp 3 cúp hcọ đi chơi game làm mình nhớ đến ngày còn đi học quá. Thời của mình thì game online mới vào Việt Nam, thời đó chỉ có võ lâm với silkroad...Mình còn nhớ hôm đó mình với thằng Hùng đen xúi nhau nghỉ học thêm môn Anh văn của cô Lan chủ nhiệm (ham chơi game 1 phần, 1 phần là vì lúc đó học dốt môn này nên nản đi học lắm). :P 2 thằng viết giấy xin phép nghỉ học, rồi nhờ thằng Long đem nộp giùm, chiều hôm đó 2 thằng đi chơi, ai ngờ bị cô phát hiện chữ ký của phụ huynh là chữ ký giả nên cô gọi điện về nhà cho ba má. Thằng Hùng tội nghiệp, bị cô gọi đúng cho má nó, má nó mắng cho nó 1 trận quá trời luôn và cấm chơi với mình luôn, thế là mình mất 1 chiến hữu. Còn mình thì may mắn hơn, lúc cô gọi mình có ở nhà nên bắt máy luôn, mình nói dối là ba má đi công tác xa 1 tháng, thế là thoát nạn
. Nhưng cũng từ đó mình bị cô Lan quản lý rất chặt. Giờ mỗi lần về thăm cô là nghe cô nhắc lại quá khứ dữ dội này thôi. Nhưgn phải nói là cũng nhờ cô mà mình mới khác môn Anh VĂn đó chứ. Các game thủ ở đây chắc ai cũng có quá khứ oai hùng của thời học trò mê chơi game đúng hem? Chia sẽ cho pa kon biết với.
. Nhưng cũng từ đó mình bị cô Lan quản lý rất chặt. Giờ mỗi lần về thăm cô là nghe cô nhắc lại quá khứ dữ dội này thôi. Nhưgn phải nói là cũng nhờ cô mà mình mới khác môn Anh VĂn đó chứ. Các game thủ ở đây chắc ai cũng có quá khứ oai hùng của thời học trò mê chơi game đúng hem? Chia sẽ cho pa kon biết với.
... 


giờ lên 12 chỉ còn 1 tiết, đã vậy lại còn phải học bài nữa, chán :(
ôi ngày xưa còn đâu, cả đám vào tiệm net DotA hú hét chửi thề um xùm