
có chui rúc bỏ đồng đội , hèn nhát hay ko qua các trận đánh thì đã biết rồi đấy

từ trận hứa xương lần 1 chudu bay lên 2-3 ngày chưa đánh thì quân bên MGQ tan vỡ
chudu pm Alo xin xỏ ỉ ôi vì sợ mất thành giống Phương Anh

đánh ở nhà hantin thì chưa thấy kỵ của chudu ra lần nào
tris bị đánh cũng thế

nhiêu đó biết rồi
người ngoài ko đc phán xét hay sao mà suy với chả nghĩ
Chỉ có quan tòa hay kẻ bề trên mới được phá xét kẻ dưới, NgocThu chẳng là cái thá gì, tư cách đâu mà phán xét ai
Trận Hứa Xương lần 1, ChuDu ở BaVuongTheSim, chẳng có quan hệ gì với tụi này, lúc đó ChuDu xuống vì anakin rủ xuống chơi, kể cả room cũng chưa vô thì kg đánh là tất nhiên rồi
Đánh ở nhà HanTin thì đó là 1 trận đánh chiến thuật nhằm dựa vào spy của GT để khống chế tình hình . Nhận biết GT kéo trại đánh Tris_MGQ chủ yếu muốn tụi này bay thành cứu vì khi bay đến đầy đủ GT chỉ việc rút trại về là xong . Biết thế nên một mặt tui lên kênh LM kêu gào sao kg ai cứu Tris để GT tưởng ngon an dồn quân xuống nhà Tris, nhưng mặt khác TUNA đã cùng MaSieu, Wind, Shinny, ChuDu âm thầm chuẩn bị, khi quân của GT có mặt đầy đủ ở nhà Tris cũng là lúc mọi người đổ bộ xuống nhà HanTin . eheh kết quả ai cũng biết rồi, Tris thì chẳng mất 1 kiến trúc nào còn HanTin bị đánh nát 1 thành và bật HB . Nhắc lại kg phải để khoe khoan mà để NgocThu biết rằng trận này đánh chiến thuật là chính, nên chuyện ChuDu kg đánh 1 chút nào có gì lạ, nghi binh mà . Nhớ trận đó nhìn cái cảnh GT lục túc kéo 30 đến nhà Tris, vừa đến nới lại phải kéo về cứu HanTin, cảm giác rất là đặc biệt . Game chiến thuật mà, cái đầu quan trọng lắm đó NgocThu .
Vậy hỏi NgocThu nhe, trận vừa rồi khi mình cày nát các đô thành nhà alo_alo, Hantin. Lina và cả nhà của NgocThu, lúc đó quân NgocThu đâu ???NgọcThu bỏ anh em, trốn chui trốn nhủi rồi ah??? heheh
Biết là sẽ bảo bận này bận nọ rồi, xin thưa anh NgocThu, anh chỉ là sinh viên sắp ra trường thôi, nếu anh bận này bận nọ thì những người đi đã đi làm, đã có gia đình, vợ con như tôi và ChuDu cũng như nhiều anh em khác còn bận hơn anh NgọcThu nhiều lần đó . Nếu chỉ vì kg tham chiến mà gán cho là "hèn nhá, chui rúc, bỏ đồng đội" thì anh NgọcThu nhà ta xứng đáng với điều đó hơn nhiều đó, vì tôi đến nhà anh mà vẫn kg thấy anh đó thoi anh NgocThu thân mến ah
Cái đầu thì to mà óc thì như trái nho, chán thật . Vậy mà cũng sắp ra trường . Tuong lai đất nước khổ rồi hic hic