có nghe zuri kể lại , nó chấp ông 1 trái , ông cầm banh rồi chuyền qua chuyện lại phải không ? nói thật , dù thằng zuri có điếm nhưng nó vẫn thắng bằng thực lực của nó chứ không chơi điểu ai cả , ông chơi cái kiểu câu giờ đó thì coi chừng đó , không khéo có ngày mang họa đó ông
me cha chúng nó , 2 thằng zuri với thọ giỡn mặt với tao tụi bây ơi , lúc đầu thằng zuri thiêú tao 20k , thằng thọ lại thiêú zuri 20k , zuri cấn tiền qua cho tao , sau này thằng thọ chơi điểu thằng zuri , ăn lại 20k rồi cấn qua cho tao , cuối cùng là có 20k mà thằng này cấn qua thằng kia , sau cùng là tao mất tiền , tuyên bố , từ nay bắc hải không cho chơi thiêú nữa , mất dạy quá.ok