- 21/1/03
- 8,772
- 190
PS2 thì hàng game ở cạnh nhà mình lúc nào cũng PES suốt ngày đêm, dân tình đến chơi mỗi trò đó, mình mua máy từ 2008 đến giờ chơi được mỗi DMC1, giờ bận quá ko có lúc nào chơi nữa 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




) , fatal Frame v.v... lúc ấy cả xóm chỉ có mình có save riêng và cũng chỉ có mình chơi mấy game "lạ", còn lại toàn chơi đá banh với dynasty warriors , đc cái là quen đc rất nhiều bạn và rất là zui , nhiều bữa hết tiền chơi cứ zụ tụi nó cày chung ^^ , rùi nhiều bữa trốn học để cày game và bị ba má xách roi sang kiu zề
, sau tụi nó chán DW và chuyển qua game onl thì quán vắng dần, chất lượng đi xuống nên mình cũng nghỉ , hè năm 11 đc má mua cho cái PS2, thế là cày tại gia, nhưng ko zui như chơi tiệm nữa , có điều vẫn ham game ps2 lắ, game nào mới ra cũng cày ... rồi vào đh , thời gian rảnh chơi game ít dần, năm vừa rồi để máy ở nhà cả năm, rồi giả lập pxsx2 ra đời, thêm thú vui chụp ảnh ngấm vào máy, thế là cho em ấy lên đường cùng với gần 150 đĩa game vì thấy để ko phí quá dù em ấy đã trải qua bao kỉ niệm với mình :) ...Bây giờ chơi giả lập trên máy tính vẫn thấy đầy ăp kỉ niệm xưa , ko biết quãng đời sau này còn hệ máy nào có thể cho mình nhiều kỉ niệm đẹp thế ko nữa .Tuy h hệ máy mới nhiều nhưng ko có kinh phí cho chúng và nhất là ko có thời gian , nếu có thể mình rất muốn chơi các game trên ps3 thế nào , toàn các game mình từng hâm mộ như dòng FF, DMC , metal gear solid v.v... nhưng có lẽ là khi nào an cư lạc nghiệp mới thực hiện đc ước mơ này 
