bach60
Youtube Master Race
- 1/6/05
- 93
- 0
tình hình là mềnh có một nhỏ bạn rất rất thân, tính cách thì giống nhau, cả suy nghĩ cũng vậy, nên nhỏ và mình coi nhau là soulmate (bạn tri kỉ ớ). mình mới chia tay người yêu 2 tuần, nhỏ cũng động viên an ủi chia sẻ này nọ. nói chung là coi nhau còn hơn cả người yêu nữa, vì có gì cũng nói cho nhau nghe, chia sẻ tâm sự còn hơn ng yêu.
Nhỏ du học ở Singapore (học bổng), về chơi đc 2 tháng, hôm qua chở nhỏ đi ăn kem. Nhỏ kể tối hôm kia đi chơi với ng iu rồi kiss mỏ >.<" tự dưng nhỏ kể đến đó mềnh thấy nhột nhột khó chịu.
thằng bf nhỏ quen qua bạn bè, tối hôm kia mới là lần gặp đầu tiên
mà chỉ gặp đc 1 ngày, sáng nay bf nhỏ fảo vài sài gòn lại rồi (sv mà)
Đã từng hỏi là nếu mềnh và nhỏ iu nhau thì sẽ ntn, nhỏ nói k đc đâu vì 2 đứa sinh ra là bạn của nhau, k fải là người yêu
cũng đã từng có ý định tấn công nhưng nghĩ tình bạn nó cao quý hơn tình yêu nên thôi, nhưng vẫn thấy nhột nhột cái vụ nhỏ với thằng kia mới gặp lần đầu mà hun với hít >.<"
Nhỏ hỏi mới gặp mà hun thì có nhanh quá k, mình cũng k nói gì, chỉ nói là "thời điểm thích hợp có thể đến bất cứ lúc nào"
nói thêm là, bf của nhỏ, mình biết nó, cũng khá tốt tính, nói chung là có thể tin đc
giờ nên tới hay cứ là soulmate đây các bơn
sợ tới rồi thì k còn đc thoải mái nói chuyện, chia sẻ này nọ. nhưng k tới thì thấy khó chịu sao ấy. mình thì rất thích nhỏ đó nhưng ngoài mẹt vẫn coi là soulmate. nói ra tình cảm thật của mình thì đổ bể hết >.<"
Nhỏ du học ở Singapore (học bổng), về chơi đc 2 tháng, hôm qua chở nhỏ đi ăn kem. Nhỏ kể tối hôm kia đi chơi với ng iu rồi kiss mỏ >.<" tự dưng nhỏ kể đến đó mềnh thấy nhột nhột khó chịu.
thằng bf nhỏ quen qua bạn bè, tối hôm kia mới là lần gặp đầu tiên
mà chỉ gặp đc 1 ngày, sáng nay bf nhỏ fảo vài sài gòn lại rồi (sv mà)Đã từng hỏi là nếu mềnh và nhỏ iu nhau thì sẽ ntn, nhỏ nói k đc đâu vì 2 đứa sinh ra là bạn của nhau, k fải là người yêu

cũng đã từng có ý định tấn công nhưng nghĩ tình bạn nó cao quý hơn tình yêu nên thôi, nhưng vẫn thấy nhột nhột cái vụ nhỏ với thằng kia mới gặp lần đầu mà hun với hít >.<"
Nhỏ hỏi mới gặp mà hun thì có nhanh quá k, mình cũng k nói gì, chỉ nói là "thời điểm thích hợp có thể đến bất cứ lúc nào"
nói thêm là, bf của nhỏ, mình biết nó, cũng khá tốt tính, nói chung là có thể tin đc

giờ nên tới hay cứ là soulmate đây các bơn

sợ tới rồi thì k còn đc thoải mái nói chuyện, chia sẻ này nọ. nhưng k tới thì thấy khó chịu sao ấy. mình thì rất thích nhỏ đó nhưng ngoài mẹt vẫn coi là soulmate. nói ra tình cảm thật của mình thì đổ bể hết >.<"


.
với lại nó cũng k fải kiểu con gái thế đâu
.
