Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Sunran

Mario & Luigi
Bản đồ lớn để định vị thành.
maphvd.jpg


Lạc Dương (Luo Yang)
Luoyangbig.jpg


Eco: 48
Farm: 30
Tech: 43
Wall: 25
PO: 100%
LEAD : Hiến Đế
Cựu Thừa Tướng Bọ Ngựa ( đã bị ám sát)
Thừa Tướng : Du Vân
Đại Nguyên Soái :Thủy Quái
Tả Phó Nguyên Soái : Light Devil ( đã quy ẩn)
Sub Officer :
Từ Du
War=10
Int=5

Tống Dung
War =5
Int=10


Các công trình đặc biệt: hiện thời chưa xây dựng
Là Kinh Đô nên thu thuế Gold dc tăng 20%
Loại thành: Đồng bằng, có sông
Tech: 0-50: 0 có thể khai thác các nguồn tài nguyên như gỗ, đá, đất xét và làm nông nghiệp, chăn nuôi.
Tech: 50-100: có thể sản xuất vũ khí đơn giản
Tech: 100-140: có thể sản xuất ram và huấn luyện ngựa chiến loại I
Tech: 140-190: có thể sản xuất thuyền chiến loại I vũ khí loại II
Tech: 190-200: có thể sản xuất thuyền chiến loại II vũ khí loại III
Vua: 1
Tướng:3

Quân: 2000
Food :102200
Gold :8011G

Giáp với các thành: Uyển Thành (Wan), Hứa Xương (Xu Chang), Hoằng Nông (Hong Nong), Hà Nội (He Nei).
--------------------------------------------------------------------------
Luo Yang:
Quan Độ
Guandubig.jpg

Hổ Lao Quan (là cái ở đường giao nhau đó)
Hulaobig.jpg

Meng Jin (cảng)
Yijingbig.jpg

--------------------------------------------------------------------------
Chế Độ Lương Bổng Và Thưởng Phạt
Lạc Dương là đất kinh triều nên phồn vinh thịnh vượng tất cả các nhân sĩ dc hưởng chế độ sau:
*Thừa Tướng :50G/tháng và dc biệt viện trong cung cùng những ưu đãi hàng đầu
*Nguyên Soái :40G/tháng cấp cho 1 khu ngoại viên tùy chọn và những ưu đãi hàng đầu
*Phó Nguyên Soái :35G/tháng tùy chọn gia cư
*Học Sĩ :40G/tháng ưu đãi như Nguyên Soái
*Hiền Sĩ : 35G/tháng và như trên
*Quân Sư 35G/ tháng và như trên
*Lãng khách : xin quá bộ sang thừa tướng phủ nếu chưa có chỗ ở và sẽ tiếp đón trọng hậu tùy tài năng mà phong chức tước
+++++++++++++
Ngoài mức lương và ưu đãi trên nếu ai làm task có kết quả cao đều dc thưởng thêm 10G tiền công
Ai danh tiếng cao có đóng góp nhằm tăng tín nhiệm nhân dân đối với triều đình thưởng trước 10G sau đó luận công thưởng thêm
Thưởng Item và Weapon tùy chọn trong khả năng của Thừa Tướng nếu có nhiều đóng góp cho xã tắc
Thưởng 30G cho ai có công chiêu nạp thêm hiền tài cho đất nước tại Lạc Dương và sau đó tiếp tục luận cống hiến mà thưởng thêm
=============
Ngoài ra tất cả những nhân tài có ý định đầu quân vào Lạc Dương xin cứ mạnh dạn tìm Du vân tất cả đều dc quy thành hiện vật + tài vật mà ban thưởng
 
Thừa chiếu Hiến Đế nay DV chính thức tiếp nhận chức Thừa Tướng Lạc Dương , nay đã xây dựng và chấn chỉnh kinh đô mới nhằm tạo thế vững bền chuẩn bị đánh giặc khăn xanh nổi dậy , kêu gọi các tướng cố đóng góp hết mình mai này sẽ dc ban thưởng xứng đáng
---------------------------------------------------------------------------------
bảng thống kê năm cũ như sau :
Lạc Dương

Eco :37,69+10 = 47,69 =48
Farm :30
Tech :25+17,5 = 42,5=43 (tất cả dc làm tròn 1 chữ số cho đến hàng đơn vị ko xài số lẻ :D )
Wall :25
Food :102200
Quân :2000
Pol :100% ( làm task 1 lần mất 5 % nhưng ko draft lính nên tăng lại 5%)
Gold =8410.96 - 400 = 8010,96

Lead : Hiến Đế
Officer : 4 ( còn lại chưa rõ tung tích )
Bọ Ngựa : Thừa tướng (đã phong )
Thủy Quái : Đại Nguyên Soái
Light Devil : Tả Nguyên soái
Du vân : Hữu Nguyên Soái
Sub officer : Tống Dung War 5 Int 10
Từ Công Sự (Từ Du ) War 10 int 5
==========================================================
thống kê mới nửa đầu năm 189
Eco :97,6
Farm :30
Tech :43
Wall :25
Food :151200 food
Quân đội :11000
Kị binh 4000 ( 2000 Tiểu Yến +2000 cấp cho HTL mang sang Hung Nô đánh giặc )
Thủy Quân 1000 ( Từ Du và Tống Dung mang sang Hung Nô đánh giặc )
Bộ Binh 5000 ( 4000 SN mang sang Hung đánh giặc )
Cung c2 1000 ( Du mang sang Hung Nô đánh giặc
5 Catapult ( đã mang 1 chiếc sang Hung Nô đánh giặc )
Gold =12378,3Gold
Pol :74,4%
 
Sử Viết như sau
Năm 188 Lạc Dương Kinh Đô

Hồi 1 : Nhân Tài như lá mùa thu- Tuấn kiêt như sao buổi sớm
Đất Lạc Dương anh hùng hội ngộ-Trời ban ơn xuất hiện hiền tài

Đầu những năm 188 đất trời chuyển động , mưa gió liên hồi khóc thương cho sự ra đi của hàng loạt danh tài Lạc Dương , thừa tướng đời thứ nhất DM đã chính thức ra đi bởi nhiều lí do kì lạ , SQ tướng quân vốn fame cao chức trọng cũng từ giã cuộc chơi , BN nhanh chóng đứng ra nắm giữ cục quyền thay chân Thừa Tướng giúp kinh đô ổn định 1 thời gian dài

Cũng năm đó nhân gian xuất hiện nhân tài thao luợc , ví tựa Quản Trọng , Hàn Tín khi xưa LightDevil cùng Thủy Quái xuất hiện đem lại bao hi vọng cho dân cư Lạc Dương tình hình rất khả quan , điềm lành xuất hiện , cầu vồng đã ló dạng sau cơn mưa , giới danh sĩ Lạc Dương coi đây là 1 kì tích


Vài Tháng sau , dư Đảng Khăn Vàng hoành hành bá đạo trên núi , BN cùng LD và TQ dc lệnh lãnh binh đi dẹp loạn , tình thế khá khó khăn bởi quân đóng trên núi còn có hồ ngăn cách , đó quả thật là 1 trở ngại
Rồi 1 đêm có 1 chàng thư sinh nghèo lên kinh , lo lạc đường đến quân trại đã vô tình tham gia trận đánh
Cuối cùng với Spy cài vào quân địch liên hợp với chiêu "Phô trương thanh thế" + "Bao vây cục bộ" quân triều đình đã đánh tan giặc cỏ bắt sống 420 tên quy hàng cùng tên chủ mưu Ngô Mạo
Từ trận đánh này chàng thư sinh nghèo đã dc BN cất nhắc lên phó Nguyên Soái

Thời gian ko lâu sau đo Triều Đình mở hội khoa thi ................................
 
Sử Kí Lạc Dương
Hồi 2

Thiên Biến Vạn Hóa Văn Võ về 1 mối
Rung chuyển đất trời dao vấy máu Kì Lân


Lại nói đến khoa thi Lạc Dương năm nay anh tài tụ hôi rất đông , nổi bật trong đó là 5 tài tử
LightDevil : vốn là sĩ tử Lạc Dương trước nay nổi tiếng về văn chương thơ phú
SongNhi : vốn người Tấn Dương vượt ngàn dặm đường đến trường thi , thân thế bí ẩn mày thanh mi tú , dáng người nho nhã uyển chuyển #>:) là 1 viên ngọc chưa dc khám phá
Triệu Tử Long f1 : vốn trùng tên với chiến tướng Triệu Vân nên tài trí hơn người dũng mãnh vô song , tính tình phóng khoáng nên rất dc lòng nhân sĩ
Snoppy : cũng thân chinh từ Tấn Dương tướng mạo khác thường , tài cao khó đoán
Honey : người Công An xuất thân võ tướng , tài nghệ cao thâm lại có khả năng chinh chiến hơn người
++++
cả 5 người trên đều toàn tài tất cả đều đã trải qua nhiều khó khăn thử thách mong dc cùng 2 cô cong chúa về 1 mốt tơ duyên

*****
Nơi chiến trường dũng mãnh thiện chiến TTL giành dc nhiều thắng lợi cuối cùng lấy danh lao động đường phố mã và dc Nam chinh tướng quân
*****
Nơi khoa cử cũng chính TTL làm mưa làm gió vượt qua nhiều đối thủ ẵm luôn võ trạng
Quả đúng là "Lạc Dương văn võ về 1 mối"


Cũng trong thời gian ấy tinh tượng biến chuyển điềm chẳng lành , nơi Lạc Khẩu tương truyền có kẻ uống máu Kì Lân
Ứng với điềm báo ấy Thừa Tướng Bọ Ngựa bị ám sát cũng bởi 1 con dao có khắc chữ "Lân", Kì Lân đấu Kì Lân trời sầu đất thảm , BN ra đi để lại bao nỗi thương tiếc cùng nhiều bí ẩn khó thể giải quyết ngoài 1 manh mối vô cùng mơ hồ "1 cô gái"..................
 
Hồi 3
Nơi Hoa Viên Tài Nữ Gặp Anh Hùng
Thi Cầm Nghệ Thái Yên đành khuất phục :D


Năm 188 ko phải Lạc Dương chỉ xảy ra toàn chuyện đau buồn ,nổi bật nhất là hội "Thi Nguyên" ( Quest 8) của tài nữ Thái văn Cơ
tương truyền nàng cơ Tài Sắc vẹn toàn , là nữ trung bậc nhất thời bấy giờ , lại là con gái của cố thượng thư Thái Ung nên danh tiếng lẫy lừng ko ai ko biết
tài tử Lạc dương rầm rộ kéo đến nhưng cái tên lẫy lừng như LightDevil , hay HTL , đều nhân lúc này hội ngộ cùng nàng nhưng hầu như đều thất trận bởi khúc nhạc "Yanni" mê hồn
trong số tài tử ấy phó soái DV cũng có chân , ban đầu cũng đành thua cuộc bởi cung đàn nhưng tình hình đã có chuyển biến bởi chàng Du nhanh trí tấu 1 bài khác của "yanni" cảm hóa nàng Cơ ("chi tiết xem ở Quest 8 #>:) )
Sự đời nào có ai ngờ DV là người duy nhất dc cùng nàng ở 1 đêm tại hoa viên , đêm đó 2 người "đánh nhau tá lả" (nguyên văn từ TT) :cool: cùng nhau thưởng nguyệt
Cuối cùng Du nguyên soái mở lời nhưng nàng Cơ quyết tâm ở ẩn chối từ lời đề nghị về phủ
Sau sự kiện ấy danh tiếng Du vân lan rộng khắp Lạc Dương


Cũng từ đây nhờ sự mến mộ cùng sự khoảng đãi nhân tài Du vân thu nhận dc thêm 2 tướng đắc lực
Từ Du vốn người Yên quốc xưa dũng mãnh thiện chiến
Tống Dung bạn hữu của Từ Du mưu lựoc xuất thần
 
xong năm cũ bây giờ TT cho tiếp tục event đi nè
------------------------------------------------
Tóm tắt sự kiện điều tra vế cái chết của BN
Manh mối : con dao có chữ "Lân" và 1 cô gái thân hình bốc lửa
Điều tra : DV giả dạng thường dân đi điều tra cuối cùng có phát hiện
Đối tượng : 1 thư sinh có giọng nói "nhừa nhựa " :D chưa biết rõ giới tính , DV nghi là nữ cải nam trang
------------------------------------------------------------
Đến đoạn DV bắn Bluetooth gọi Từ Du và Tống Dung đến quán quậy phá đập bàn đòi tiền bảo kê nhằm thử xem đối tượng có biết võ công hay ko, cộng thêm đã chuốc cho "nàng thư sinh" kia 1 chai Red Label để khai thách tin tức :D
 
^^ sorry vì topic mới khai trương mình ko phải người của thành này mà lại vào post:

TTL sau khi nhận được tin của 2 vợ (đang ở Lạc Dương chờ tin hoàng thượng) liền sau đó viết thư hồi đáp:

Kính gửi thừa tướng đại nhân: tại hạ hiểu rõ nỗi khổ của đại nhân vì công việc rối beng lên vào lúc này, vậy chỉ xin mượn tạm số quân của ngài có thể cho phép (hình như 400 quân bộ và 50 cung). Hoặc nếu đại nhân ko thể cho mượn binh, thì có thể xin hoàng thượng hạ chỉ cho các thành lân cân Tấn Dương phát binh cứu viện (tất nhiên giao dùm tại hạ cái ấn để có thể chỉ huyquân đội đó nữa). Sau khi diệt giặc Ô HOÀN và cứu thứ sử Tấn Dương xong, tại hạ sẽ ko quên ơn ngài đâu^^. Mọi việc ngài có thể liên hệ với 2 vợ của thần^^.

TTL kính bút.
 
Du Vân nói:
Kinh thành hiện nay khá rối loạn do Bọ TT đã lâm chung bởi tay 1 cô gái hơi bị Cute hoàng thượng thì chưa biết có giải quyết ko TTL chịu khó
thế nhưng dưới cương vị phó soái hiện thời DV có thể cho TTL muợn 450 quân cá nhân của mình có dc từ trận đánh trên núi hôm trước
Bao gồm 50 cung thủ 400 bộ chưa huấn luyện
TTL có thể lãnh mang về cứu TD nếu có nguy cấp PM về LD DV sẽ thống lãnh quân đến ứng cứu
Ngoài ra sẽ vào bẩm báo tình hình hiện tại để chuẩn bị tổng kết viết sử cho LD + bẩm báo chiến sự để Hiến đế phái binh giúp TTL lao động đường phố mã 1 tay
---------------------------------------------------------------------------
Tiếp Event
nhận dc bluetooth của DV Từ Du và Tống Dung đến quán rượu giả vờ phá phách lúc DV nói chuyện cùng cô nàng thư sinh rồi tiến tới bàn của DV làm 1 cái "choeng" như bài Lemon Tree đập bàn đòi mãi lộ , DV giả vờ sợ sệt móc money ra và nhìn cô nàng cầu cứu
TT : Chàng thư sinh nhìn DV rồi lắc đầu :

-Giữa thanh niên bạch nhật mà cường hào ác bá ăn cướp của dân trắn trợn thế này. Thật hổ thẹn cho ngươi là phó soái ở nơi kinh đo thế này mà lại chịu bất lực. Hận lắm thay, thương lắm thay. Ta lại nghĩ ngươi là 1 trang anh hùng. Đáng tiếc đáng tiếc.

Nói xong chàng thư sinh đứng dậy đi ra cửa. Du Vân và 2 tên tùy tùng ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng. Cả 3 đổ gục xuống mê man. Khi tỉnh dậy Du Vân thấy 2 tên tùy tùng bị trói nghiến như đòn bánh tét gần đó.
 
quác quác , chơi gì kì vậy , người ta cải trang đi tuần hành mà , đâu có ai nhận ra đâu , SN phải tìm hiểu kĩ chứ , kì này DV đi tuần cải trang kĩ vả lại DV ít xuất hiện đâu ai biết mặt ngoại trừ những người trong triều , event này ko hợp lý :(
------------------------------------------
@TTL : việc muợn binh DV đã đồng ý , cứ đem 450 quân đi trước có gì sẽ dẫn binh của thành tiếp cứu sau , 450 quân này là của phủ Thừa tướng nên cứ yên tâm , DV đã cho muợn cứ xài thoải mái mà ko sợ mang tiếng .
 
Biết tên đó là ai kô #>:) . Trình độ hắn thế bộ kô biết Du Vân là ai sao.
 
Hix thôi kệ , chơi luôn
Sơ xuất đánh giá quá thấp nàng thư sinh Du Vân trúng phải mê hồn hương ngã gục , 2 tên tùy tùng là Từ Du vả Tống Dung cũng nằm chèm bẹp , biết đối thủ ko phải tay thường Du Vân đành rút về phủ
Hôm sau nhờ phu nhân ra thành dò la , tất cả những nơi mình đã đặt chân hôm qua , đặc biệt là chỗ hàng mai nơi gặp nàng thư sinh cao tay đó, nghĩ bụng vợ mình chưa hề lộ mặt chắc hẳn chẳng ai biết mặt dễ bề hành sự nhưng sợ nàng bị mấy tay sàm sỡ trêu ghẹo DV cử theo 50 quân giả dạng tỏa ra bảo vệ nàng
Đêm ấy về phủ Du phu nhân gặp tướng công và kể lại chuyện điều tra ban sáng
 
TT : Phu nhân Du Vân kể lại là :

- Thiếp đã tìm thấy người đó. Tên này có hành động rất kỳ lạ. Thường là nam nhi thi tính tình phong lưu nhưng tên này lại có vẻ rất ghét phụ nữ. Hắn lại có vẻ....để ý đến các chàng trai nhiều hơn. Thiếp tìm cách tiếp cận để dò la nhưng hắn kô ưa thiếp nên kô thể nào tiếp cận được.
 
chít em rồi , TT cho cái event thế này :(( , thiệt là ...
cả phu nhân ra chiêu cũng thất bại , thế quả thật khó xử , đành thế , DV liền tức tốc đem Nờ Gay ra bắn 1 SMS đến cửa thành , phong tỏa tránh "nàng thư sinh" kia trốn thoát đồng thời rút ra exp thất bại vừa rồi , có lẽ nhiều người đi theo nên bị nhận dạng
Hôm sau DV cho 1 thuộc hạ cải tranh thành mình ( hơi bị giống ) ra phát chẩn cho bá tánh .
Còn bản thân thì cải trang thành 1 người bán Bông Tai ,cà rá , nhằm dụ tên ái am ái nữ chưa biết rõ giới tính kia xuất hiện
Cũng đến chỗ ngắm hoa lần trước DV giật mình nhìn thấy ....
------------thấy cái gì đây ??? hồi sau sẽ rõ :D event này phê thấy ớn à người ta định kéo quân đi bụp thằng Trương Nhượng là end gòi , BN đưa ra cô gái chi gì đi kiếm phê bỏ xừ :((
 
Sunran nói:
chít em rồi , TT cho cái event thế này :(( , thiệt là ...
cả phu nhân ra chiêu cũng thất bại , thế quả thật khó xử , đành thế , DV liền tức tốc đem Nờ Gay ra bắn 1 SMS đến cửa thành , phong tỏa tránh "nàng thư sinh" kia trốn thoát đồng thời rút ra exp thất bại vừa rồi , có lẽ nhiều người đi theo nên bị nhận dạng
Hôm sau DV cho 1 thuộc hạ cải tranh thành mình ( hơi bị giống ) ra phát chẩn cho bá tánh .
Còn bản thân thì cải trang thành 1 người bán Bông Tai ,cà rá , nhằm dụ tên ái am ái nữ chưa biết rõ giới tính kia xuất hiện
Cũng đến chỗ ngắm hoa lần trước DV giật mình nhìn thấy ....
------------thấy cái gì đây ??? hồi sau sẽ rõ :D event này phê thấy ớn à người ta định kéo quân đi bụp thằng Trương Nhượng là end gòi , BN đưa ra cô gái chi gì đi kiếm phê bỏ xừ :((
TT : Vẫn là chàng thư sinh kia nhưng hôm nay kô mặc nam trang mà lại ăn mặc như 1 thiếu nữ. Trước vẽ đẹp thanh tú ấy Du Vân trở nên đờ đã làm rớt cả thúng cà rá, hột xoàn.


Này này, TMD đã bảo là cô gái ấy đến từ Tấn Dương cơ mà. Loanh quanh ở đây mãi làm gì. Biết Đông Phương Bất Bại là ai kô #>:) .
 
Lightdevil nhờ người đưa đến cho Du Vân 1 vật. Vân mở ra thấy đó là thanh kiếm quý + 4 War mà LD có, kèm 1 bức thư
" Thời buổi loạn lạc, nước nhà cần người, nhưng ta tài hèn sức mòn, bỏ đi hưởng sự an nhàn, thấy thật tủi nhục. Nay, xin tặng thừa tướng thanh kiếm phòng thân, ngài giờ là trụ cột của đất nước, phải cẩn thận giữ mình "
 
LD tuy ra đi nhưng vẫn có lòng với nước nhà DV vô cùng cảm phục liền cho xây trong biệt viện riêng 1 nơi , với hy vọng 1 ngày nào đó LD trở về cùng mình làm chuyện chính sự
Oác , sao có ĐPBB ở đây nữa , mà đến từ Tấn Dương ăn thua gì , DV phong tỏa của thành rồi muốn chạy về cũng ko dc
Nhìn thiếu nữ vẻ mặt rất quen DV biết đây chính là tên thư sinh hôm nọ , nghĩ vậy DV tiến lại gần rút trong tay ra 1 lá thư
"Nghe đồn kinh đô xuất hiện tài nữ hôm trước do sơ suất trúng mê hương của nàng ta quả thật hổ thẹn , Thừa Tướng ta mến tài mong nàng quá bộ đến phủ gặp mặt 1 phen,tên đưa thư là tùy tùng của ta , nếu có gì sơ suất mong nàng rộng lượng bỏ qua"
 
Trong thời gian này , gần kinh đô xuất hiện Khăn Xanh làm loạn DV ko dám khinh suất 1 mặt xuất tuần điều tra , 1 mặt đi đốc thúc nhân dân tranh thủ tăng gia sản xuất , quân đội chấn chỉnh tập luyện
tháng 1 DV làm 1 task eco với 1000G
eco = (38*1000)/2000*120%*100%=22,8
(DV có skill eco làm eco dc tăng 20%, )
PO của thành 100% giảm còn 95%
----------------------------------
Trong tháng 1 này DV án binh bất động ko dc làm thêm task nào nữa

Tháng 2 năm 189
DV lấy 2000G draft lính
lính =(22*2000)/5=8800 quân => số PO giảm 17,6
Po thành từ 95% giảm còn 77.4%
Tháng 2 này DV hết quyền làm task
-----------------------------------
8800 quân thu dc hợp với 2000 quân ban đầu là 11000 quân
train 3000 thành kị binh ( giá 1 ngựa 60/43 là 1,4G train 3000 kị tốn 4200G do DV có skill stable có khả năng mua ngựa cho thành :D)
1000 thành thủy quân
Còn lại là lính bộ ko train tượng binh do ko đủ gold
-----------------------------
Kết quả sau task Int DV tăng 1 , charm tăng 1 fame tăng 5
Quân số đã chuẩn bị đầy đủ , chuẩn bị diệt giặc khăn xanh
------
Tổng cộng đã dùng 7200G hết trong kì này , ngân quỹ còn 8040-7200G=840G chưa tính tiền thu thuế , thuế Gold sẽ báo cáo trong quý luôn
 
Sunran nói:
LD tuy ra đi nhưng vẫn có lòng với nước nhà DV vô cùng cảm phục liền cho xây trong biệt viện riêng 1 nơi , với hy vọng 1 ngày nào đó LD trở về cùng mình làm chuyện chính sự
Oác , sao có ĐPBB ở đây nữa , mà đến từ Tấn Dương ăn thua gì , DV phong tỏa của thành rồi muốn chạy về cũng ko dc
Nhìn thiếu nữ vẻ mặt rất quen DV biết đây chính là tên thư sinh hôm nọ , nghĩ vậy DV tiến lại gần rút trong tay ra 1 lá thư
"Nghe đồn kinh đô xuất hiện tài nữ hôm trước do sơ suất trúng mê hương của nàng ta quả thật hổ thẹn , Thừa Tướng ta mến tài mong nàng quá bộ đến phủ gặp mặt 1 phen,tên đưa thư là tùy tùng của ta , nếu có gì sơ suất mong nàng rộng lượng bỏ qua"
TT : Nàng thư sinh kia liền trả lời :

-Được. Phủ ngươi xem ra thiếu người. Ngươi vừa làm thừa tướng vừa làm người đưa thư #>:) . Thật là hiếm có. Hẹn ngươi tối nay ta sẽ đến.
 
Sunran nói:
eco = (38*1000)/2000*140%*100%=26,6 làm tròn 1 chữ số tp là 27
(DV có skill eco làm eco dc tăng 20%, LacDUong là kinh đô làm eco tăng 20% )
PO của thành 100% giảm còn 95%
----------------------------------
Trong tháng 1 này DV án binh bất động ko dc làm thêm task nào nữa
Tháng 2 năm 199
DV lấy 2000G draft lính
lính =(22*2000)/5=8800 quân => số PO giảm 17,6 làm tròn 18
Po thành từ 95% giảm còn 77%
Tháng 2 này DV hết quyền làm task
-----------------------------------

chài ơi chài T____T, 26.6 là 26.6 0 được làm tròn 27 T____T
Luật tui ghi 0 rõ sao?? nếu 0 rõ thì xin chỉ tui sửa lại. Round number to 1 decimal place. Sry, tôi xa nhà đã lâu, ai dịch giùm.
Luật có ghi rõ ràng là 1 tháng làm 1 task thôi, và tuyển quân cũng là 1 task.
Ngoài ra xin nói rằng lợi thế 20% eco của thành chỉ có khi thu thuế tiền, 0 liên wan gì đến làm task cả
DV nếu 0 sửa thì........... #>:)
 
thất kinh khi nàng ấy nhận ra mình lần 2 , quả thật tài cải trang của DV kém hay là nàng ta tinh thông món này :D
------
Tối đó DV chuẩn bị một bàn tiệc buffet , 2 chai Ronnie Walker cùng 1 số vật dụng bí mật , DV cho mở cửa chính , bảo tất cả hộ vệ ra ngoài , chờ người con gái kia đến :D
(lưu ý , lúc này tránh cho vợ hiểm lầm DV đã cho vợ về bên ngoại thăm cha mẹ :D)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top