Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Quác quác , Bọ Ngựa giết oan cả nhà cô gái? Hu hu. Hương hồn chưa được siêu thoát đã mang gánh nợ. :-( Đúng là đã chết mà chưa hết chuyện. Hè hè.
Bàn thêm một chút : chắc lúc bóp dao tay của Du Vân có đeo găng tay bằng... kim cương hoặc con dao đó bằng ....xốp. Hè hè. Thỉnh thoảng ghé qua xem anh em làm ăn thế nào, xem ra Du Vân làm Thừa tướng kinh đô có vẻ yên bình quá, chẳng bù với mình, lúc nào cũng lo giặc giã. :-(

--------
Thông báo : giải vô địch Counter Strike toàn thành phố Tambov đã kết thúc tốt đẹp và đội của Bọ Ngựa đã đoạt chức vô địch. Giải cá nhân Bọ Ngựa đoạt giải Tay Súng Vàng và tay súng người nước ngoài đầu tiên từ trước đến nay đoạt được giải này. Được nghỉ khoảng 3 tháng chuẩn bị cho giải vô địch Counter Strike toàn nước Nga. :-)
Chính vì vậy có thể trong thời gian tới, Bọ Ngựa sẽ reborn. Hè hè. :-) Nhưng chắc làm dân thường thôi.
 
Về triều đi , phụ DV quản lý 1 tay nè , có nhiều chuyện quá lo ko xuể , có thêm giặc khăn xanh đang triệu tập quần hùng về đánh dẹp BN mau mau reborn chiến đấu
----------------------------------------------------------------------
Rất tiếc rất tiếc , ra chiếu gọi thừ sử về đây nhận quân là lương về thành để rèn luyện cùng chống giặc mà chỉ có 1 mình Tấn DƯơng đến , #>:) ai ko đến lỗ ráng chịu , có lòng tốt triều đình thừa lính và lương , thôi thì phát chẩn hết :D #>:)
 
ấy ấy, Tấn Dương đâu phải thành của Triều đình nhà Hán, sao Thừa tướng lại có thể tùy tiện giao quân như vậy???
__________________
quái quái , nhưng tại hôm trước xto bảo là tất cả các thứ sử hiện giờ đều thuộc quyền quản lý của triều đình , trừ khi đứng lên làm phản
Thôi vậy thu hồi lại 3000 quân và 10000 food
----------------------------------------------------------------------
Mà sao hết event TT ko thưởng cho DV gì hết vậy
DV giải quyết rất hợp tình hợp lí , + bị SN đày đọa quá trời luôn ( xem topic cũ thì biết - hành hạ như bánh tét #>:) ) :D làm cái event này từ năm ngoái đến tận năm nay :D TT phải thưởng khá khá chút chứ :D , thưởng nhanh để DV cập nhật vô
---------------------------------------------------------------------
à quên cái này quan trọng TT xem dùm , trên trang 1 topic là 3 chương sử của Lạc Dương , TT nói là 1 bài dc + ít nhất là 3 fame tùy chất lượng mà + thêm , DV đã viết 3 hồi TT kiểm tra lại chất lượng và + fame nhe
 
Triều đình gọi đến khơi khơi thế à, ít cũng phải có ít tiền lộ phí chứ. Thôi nhân tiện đang rỗi rãi ta đến Uyển Thành một chuyến :D
 
Sunran nói:
quái quái , nhưng tại hôm trước xto bảo là tất cả các thứ sử hiện giờ đều thuộc quyền quản lý của triều đình , trừ khi đứng lên làm phản
Thôi vậy thu hồi lại 3000 quân và 10000 food
----------------------------------------------------------------------
ah, chuyện này để các player tự tính với nhau đi, theo như Tam quốc thì chỉ khi nào xưng vương thì các chư hầu mới 0 nghe theo lệnh Hiến đế nữa thôi, còn ai muốn làm phản bây giờ thì làm phản, hiện tại chỉ có TTL lên chức commander là cao nhất (cao hơn thứ sử nhiều;)) ), muốn làm phản thì có thể bất tuân lệnh;))
 
Nể tình Korangar đã cất công đến Lạc Dương , DV liền cho 100 quân theo làm quân hộ tống phòng hờ trên đường về bị bắt cóc :D và 100G làm lộ phí ăn đường
---------------------------------------------------------------------
Tháng 3 DV hiện tại chờ hết thàng mới thu thuế
tạm lấy trước 1000G làm task Eco của thành
eco =(40*1000)/2000*120%*77,4*=18,6
Food trong kho 102200
DV đem 10000 food ra thành phát chẩn cho các bá tành ngoài thành , mở rộng công nghiệp , chăm lo đời sống nhân dân , ko để ai phải đói nghèo , bá tánh sung túc ấm no
Food trong kho còn 102200-10000=92200Food
Gold sẽ báo cáo sau khi thu thuế
--------------------------------
tháng 3 DV hết quyền làm task Int tăng 1 , fame tăng 5
--------------------------------
Dân chúng ấm no hạnh phúc , ko draft lính Po thành tăng 5% - lại 5% làm task => ko tăng
Phát lương thực cho nhân dân , cải thiện đời sống chẳng hay có dc tăng PO của thành ko TT :D
 
Sunran nói:
DV giải quyết rất hợp tình hợp lí , + bị SN đày đọa quá trời luôn ( xem topic cũ thì biết - hành hạ như bánh tét #>:) ) :D làm cái event này từ năm ngoái đến tận năm nay :D TT phải thưởng khá khá chút chứ :D , thưởng nhanh để DV cập nhật vô
Hành hạ là tại vì dám nghi ngờ tui :D. Thưởng thì nói TMD nhé. Ổng khơi mào và kết thúc đó.
 
Thưởng nhé.
Du Vân giải quyết điều tra việc ám sát thừa tớng Bọ ngựa, đã tìm được hung thủ nhưng lại vị tình riêng không đem trảm.
Thưởng cho cô Tiểu Yến làm hộ vệ và 10 Gold
Thưởng việc post sử Lạc Dương 9 fame (ưu tiên đi đầu)
 
we , sao có vụ làm task lại đc tăng point ??? còn nữa sao ông DV lại tự tiện tăng 5 PO mặc dù ko làm task PO >> 700g chứ có phải chơi đâu .Tui phát chẩn 37500 food mà chưa biết có lên tí PO nào ko , ông phát có 10000 mà đã tự + 5%PO >> chém =))
 
đọc chẳng có kĩ gì hết , cha này vào spam à xem lại ở trên nhá , tui chưa dám tự tiện + Po còn đang hỏi ý TT xem có dc tăng ko kìa , Trong luật , là tuần tra , canh gác , ko ghi rõ là dc tăng gì chẳng biết quẳng 700G vào làm gì nên ko làm
PO là gì , đâu phải cứ đi giám sát , đè áp để tăng lên , mà phải làm sao ổn định lòng dân , ko có bạn loạn , nhà cữa ấm no , PO mới tăng chứ ( đó là kiểu cai trị của DV ở đây )
Còn nữa , Tiểu Yến chỉ số = ??? ( thân thủ nhanh lẹ , võ công phi phàm ) đảm bảo lời to khi thu em này về làm hộ vệ :D
 
Sunran nói:
đọc chẳng có kĩ gì hết , cha này vào spam à xem lại ở trên nhá , tui chưa dám tự tiện + Po còn đang hỏi ý TT xem có dc tăng ko kìa , Trong luật , là tuần tra , canh gác , ko ghi rõ là dc tăng gì chẳng biết quẳng 700G vào làm gì nên ko làm
PO là gì , đâu phải cứ đi giám sát , đè áp để tăng lên , mà phải làm sao ổn định lòng dân , ko có bạn loạn , nhà cữa ấm no , PO mới tăng chứ ( đó là kiểu cai trị của DV ở đây )
Còn nữa , Tiểu Yến chỉ số = ??? ( thân thủ nhanh lẹ , võ công phi phàm ) đảm bảo lời to khi thu em này về làm hộ vệ :D
thôi mấy ông, vụ PO tui có nói trong kia rồi và ông Clan về nhà sửa lại thành 700 và Du Vân lần sau 0 được tùy tiện định giá tăng mà khi chưa hỏi TT, TT quên thì nhắc nhưng 0 được tự định. HẾT!!!!
 
He he , thui ko cãi coi như rút exp vậy
Mà bác Tào đâu rùi vô nhận dạng Tiểu Yến cho đệ nào ( nàng phải War cao đó nhé - võ công cao cường mà)
À DV thu phục dc nàng rùi , vậy có tăng charm ko , :D nhân tài hiếm có mà TT cho thêm chút charm nào
 
cuối cùng Lạc Dương thành chỉ có Du Vân và ... 3 Subofficers ? Buồn quá. MỌi người đi đâu hết rồi vậy ?
 
Du Vân đưa thêm tên của mấy tay đệ tử vào chữ ký nhé.
Tiểu Yến: War: 30, Beauty: 9 (có thể dùng mỹ nhân kế được đó, ngoài ra không có chỉ số nào khác)
 
Sunran nói:
Nể tình Korangar đã cất công đến Lạc Dương , DV liền cho 100 quân theo làm quân hộ tống phòng hờ trên đường về bị bắt cóc :D và 100G làm lộ phí ăn đường

Tui thay mặt thứ sử Võ Lăng đến triều nè, có tiền nong gì chu cấp cho với cái :D
 
SilentSteps nói:
cuối cùng Lạc Dương thành chỉ có Du Vân và ... 3 Subofficers ? Buồn quá. MỌi người đi đâu hết rồi vậy ?
Bọ ngựa sống lại đi. TMD làm bùa phép cho hồn nhập xác nhé. :D
 
Du Vân đưa thêm tên của mấy tay đệ tử vào chữ ký nhé.
Tiểu Yến: War: 30, Beauty: 9 (có thể dùng mỹ nhân kế được đó, ngoài ra không có chỉ số nào khác)
Hix DV đang đau đầu vì chuyện này , sigh đã full 250 char , chắc làm như Xto quá :D
Dv sẽ cố làm sao để Tiểu yến có mặt trong chữ kí :D
quancong nói:
Tui thay mặt thứ sử Võ Lăng đến triều nè, có tiền nong gì chu cấp cho với cái
__________________
Tui triệu tập đến là để chuẩn bị đánh giặc đó :D về Lạc Dương ở đi DV trọng dụng người tài lắm đó
Thôi kệ nể tình QC đã công cán xa xôi từ Vũ Lăng lên cho QC 100G ăn nhậu ở kinh đô , khi nào ngao du chán chê vào phủ gặp DV, DV sắp xếp cho nhiệm vụ
Bọ ngựa sống lại đi. TMD làm bùa phép cho hồn nhập xác nhé.
Cho BN reborn đi Tào huynh :D đoạn này DV sẽ đưa vào sử kí Lạc Dương như 1 cuốn film ma rùng rơn nhất , dĩ nhiên vai chính là Dracula BN :D
Thôi đang rảnh rỗi đi ngao du khắp thành 1 phen , sẵn tiện đi tìm cách Unlock cái cuốn bí kíp sách quý còn đang + ?? mở mang kiến thức vậy
DV sắp xếp ngựa xe , hôm sau cải trang thành 1 Nho sinh đi đến vùng Lạc Khẩu , nghe đâu nơi đây ngọa hổ tàng long .
Dĩ nhiên có Tiểu Yến cùng Từ Du và Tống DUng theo cùng :D , chỉ có Tiểu Yến dc đặc biết ngồi ngựa cùng DV :D 2 anh kia đi ngựa riêng
 
Kinh Đô phồn vinh thế này thế mà chỉ mình ta quản lý , rốt cuộc bị down xuống tuốt dưới , phải đưa nó lên chứ :D
Ai đang vô gia cư tới Lạc DƯơng đi nào , tăng tiền lương lên nhé , ai đầu quân thưởng trước 50G :D = lương 1 tháng của tui :D
 
tháng 4 năm 189 DV buồn tình đi loanh quanh LD làm task
lấy ngân quỹ làm Eco tiếp
eco =(40*1000)/2000*120%*77,4*=18,6
Xong 1 tháng
PO thành giảm 5% 77,4-5=72,4%
Fame DV tăng 5 , Int tăng 1
--------------------------------
Rồi TT mau vào đây cho PO thêm nào , tháng trước và tháng này DV ko Draft lính , lại còn phát chẩn 10000Food cho bá tánh , còn đi đôn đốc mọi người làm việc chỉnh đốn kỉ cương , ...... DV ko dc tự cho thêm PO nên TT cho dùm nhe
mọi người ráng coi qua nhanh để DV làm tổng kết hết quý nào :D
 
Hán Đế lệnh cho Du Vân Thừa tướng tập hợp binh mã các thành phiên thuộc gấp gấp chuẩn bị đánh lấy Nam Bì về cho quốc gia xã tắc.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top