Lạc Dương - Kinh đô Đại Hán

  • Thread starter Thread starter Sunran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Sunran nói:
thất kinh khi nàng ấy nhận ra mình lần 2 , quả thật tài cải trang của DV kém hay là nàng ta tinh thông món này :D
------
Tối đó DV chuẩn bị một bàn tiệc buffet , 2 chai Ronnie Walker cùng 1 số vật dụng bí mật , DV cho mở cửa chính , bảo tất cả hộ vệ ra ngoài , chờ người con gái kia đến :D
(lưu ý , lúc này tránh cho vợ hiểm lầm DV đã cho vợ về bên ngoại thăm cha mẹ :D)
TT : tối đó Du Vân đang ngồi trong nhà thì thấy tên lình gác cổng đi vào.. 2 tay bị trói sau lưng mồm ngậm 1 lá thư. Du Vân mở lá thư ra thì thấy :

-Ta cảm thấy kô thoải mái nên kô đến nhà thừa tướng được. Nếu thừa tướng kô cảm thấy phiền thì thừa tướng có thể ra bãi đất trống sau thành gặp ta. Mọi thứ đã có sẵn. Thừa tứong kô cần mang theo gì cả. Và ta chỉ muốn gặp một mình thừa tướng. Mong thừa tướng nhớ cho.
 
Sunran nói:
thất kinh khi nàng ấy nhận ra mình lần 2 , quả thật tài cải trang của DV kém hay là nàng ta tinh thông món này :D
------
Tối đó DV chuẩn bị một bàn tiệc buffet , 2 chai Ronnie Walker cùng 1 số vật dụng bí mật , DV cho mở cửa chính , bảo tất cả hộ vệ ra ngoài , chờ người con gái kia đến :D
(lưu ý , lúc này tránh cho vợ hiểm lầm DV đã cho vợ về bên ngoại thăm cha mẹ :D)
TT : tối đó Du Vân đang ngồi trong nhà thì thấy tên lình gác cổng đi vào.. 2 tay bị trói sau lưng mồm ngậm 1 lá thư. Du Vân mở lá thư ra thì thấy :

-Ta cảm thấy kô thoải mái nên kô đến nhà thừa tướng được. Nếu thừa tướng kô cảm thấy phiền thì thừa tướng có thể ra bãi đất trống sau thành gặp ta. Mọi thứ đã có sẵn. Thừa tứong kô cần mang theo gì cả. Và ta chỉ muốn gặp một mình thừa tướng. Mong thừa tướng nhớ cho.
 
@ TT : tháng 1 và 2 DV làm chung đó :D tháng 1 làm eco tháng 2 đi thu lính
hiện giờ đang là tháng 2 mà
về chuyện làm tròn , sorry do ko đọc kĩ DV bị nhầm :D xin lỗi , DV sẽ edit lại báo cáo
------------------------------------------------
Đêm đó DV sang phủ Vương gia muợn con Hàn Huyết Bảo Mã nhanh chóng đến nơi gặp mặt với cô gái . Đến nơi ...
 
Sunran nói:
@ TT : tháng 1 và 2 DV làm chung đó :D tháng 1 làm eco tháng 2 đi thu lính
hiện giờ đang là tháng 2 mà
về chuyện làm tròn , sorry do ko đọc kĩ DV bị nhầm :D xin lỗi , DV sẽ edit lại báo cáo
------------------------------------------------
Đêm đó DV sang phủ Vương gia muợn con Hàn Huyết Bảo Mã nhanh chóng đến nơi gặp mặt với cô gái . Đến nơi ...
TT : Đến nơi thì thấy trên bãi đất có đốt 1 đống lửa nhỏ. Nàng thư sinh ngồi cạnh đống lửa. Cạnh đó là 1 cái bàn nhỏ cùng đủ thứ đồ nhắm và rượu. Nàng thư sinh lên tiếng :

-Thật phiền thừa tướng quá. Ngài kô ngại thân phận mà đến đây đói ẩm cùng ta. Thật là hân hạnh.

Đoạn chàng mời Du Vân xuống rồi hỏi :

-Chẳng hay có việc gì mà 5 lần 7 lượt thừa tướng cứ tìm cách theo dõi ta như vậy.
 
TTL sau khi đại thắng Ô HOÀN, mở tiệc khao thưởng riêng số quân của SUN RAN, thấy ai nấy ra trận đều hăng hái giết địch, quân lính có kỷ luật và tinh nhuệ khác thường thì khen thầm "dưới tướng tài quả ko có binh yếu,thừa tướng đại nhân thật tài vậy, ta thật ko bằng ông ấy" Xong đâu đấy liền gửi kèm theo lá thư cảm ơn SUN RAN, giao cho đội trưởng của toán quân ấy, hiện nay do việc quân bận rộn, chưa thể đến tận Lạc Dương để cảm ơn, thật là có lỗi vậy, lần này tuy chưa thể báo đáp nhưng nếu sau này thừa tướng có gì cần cứ nói, tại hạ sẽ hết lòng giúp đỡ :D Xong đâu đó, đoàn quân phủ thừa tướng khi ra đi và khi về ko sót một người một ngựa nào lên đường về LẠC DƯƠNG.
 
Nhận dc thư của lao động đường phố mã TTL DV tiếp nhận lại 450 quân của mình đưa về phủ và mở tiệc khao quân đã chinh chiến vất vả mấy tháng qua
Nghe cô gái hỏi DV bèn trả lời :
"Nàng thân thủ phi phàm , có trí có dũng , lại là 1 mĩ nhân tuyệt sắc , tất cả ko phải vì ta là loại vô sỉ thấy đẹp là mê mà ... vì ta có 1 người bạn vừa thác oan , là Thừa Tướng triều đình vừa bị ám sát , hồn ko thác thiêng về báo mộng cho ta để ta trả thù cho người , người ấy miẹu tả hình dáng sát thủ quả thật với nàng ko sai 1 li, Nay nàng hẹn ta ra đây âu cũng là ý trời ta chỉ xin nàng trả lời thành thật với các chết của bạn ta nàng có liên quan ko "
Đến đây DV lấy ra con dao chữ "lân" trao cho cô gái
 
Sunran nói:
8800 quân thu dc hợp với 2000 quân ban đầu là 11000 quân
train 3000 thành kị binh ( giá 1 ngựa 60/43 là 1,4G train 3000 kị tốn 4200G-1000G=3200G do DV có skill stable có khả năng nuôi ngựa nên mua 2000 con nhân giống lên thành dc 3000 con :D)
1000 thành thủy quân
Còn lại là lính bộ ko train tượng binh do ko đủ gold
-----------------------------
Kết quả sau task Int DV tăng 1 , charm tăng 1 fame tăng 5
Quân số đã chuẩn bị đầy đủ , chuẩn bị diệt giặc khăn xanh
------
Tổng cộng đã dùng 6200G hết trong kì này , ngân quỹ còn 8040-6200G=1840G chưa tính tiền thu thuế , thuế Gold sẽ báo cáo trong quý luôn
là sao hé????? làm gì có cái vụ discount này?? skill stable ai có thì mới có thể mua ngựa được, chấm hết!!!!!!!!
Sao mấy lỗi này 0 ai thấy và phản ánh hết nhỉ T_____T
 
Thằng chả tính gian lận skill , phải phạt gold cảnh cáo ko để tình trạng này kéo dài ( so với tui chỉ nhầm 1 tháng thu gold mà phải lãnh án từ hình thì ...................) #>:)
 
Sunran nói:
Nhận dc thư của lao động đường phố mã TTL DV tiếp nhận lại 450 quân của mình đưa về phủ và mở tiệc khao quân đã chinh chiến vất vả mấy tháng qua
Nghe cô gái hỏi DV bèn trả lời :
"Nàng thân thủ phi phàm , có trí có dũng , lại là 1 mĩ nhân tuyệt sắc , tất cả ko phải vì ta là loại vô sỉ thấy đẹp là mê mà ... vì ta có 1 người bạn vừa thác oan , là Thừa Tướng triều đình vừa bị ám sát , hồn ko thác thiêng về báo mộng cho ta để ta trả thù cho người , người ấy miẹu tả hình dáng sát thủ quả thật với nàng ko sai 1 li, Nay nàng hẹn ta ra đây âu cũng là ý trời ta chỉ xin nàng trả lời thành thật với các chết của bạn ta nàng có liên quan ko "
Đến đây DV lấy ra con dao chữ "lân" trao cho cô gái
Vậy là gặp nhau rồi nhé. Giờ nhờ TMD "hành hạ" tiếp #>:)
 
:D ai biết đâu , cứ tưởng có stable là dc nuôi ngựa , mà nuôi thì nhân giống lên chứ , tiết kiệm chi phí cho thành mình mà :D , vậy thì sửa tiếp vậy :D do luật mới nên còn lơ mơ quá , làm ăn chân chính , thương dân như con chưa bao giờ tham ô 1 xu , đâu như cha clan ăn chặn bị chém là đúng gòi , nhìn G DV thì biết là thanh liêm , thừa tướng mà nghèo thấy sợ
----------
Bác Tào vô tiếp tục event cho đệ nào SN đến đây là hết nv đó
 
- Tiện nữ sở dĩ thân thủ được như vậy là do khi còn nhỏ, tiện nữ đã mồ côi cha me, phải đi theo ghánh xiếc kiếm sống. Cha mẹ tiện nữ chết thảm quá, lại bị chết oan nữa.
 
Chuyện là thế nào mong nàng kể rõ , oan khuất đầu đuôi ta sẽ nhất định công minh mà giúp nàng , hãy tin tưởng ở ta bởi ta chính là thừa tướng đương triều đây . Vì ko cam cho cái chết oan khuất của bạn bè , ta mới chinh đông chinh tây điều tra , nay gặp chuyện trái lẽ vầy há ta lại từ chối . XIn thề với nàng ta quyết tâm giúp nàng làm rõ trắng đen nếu trái lời sẽ như thế này ...
Nói đoạn DV bóp mạnh con dao chữ "Lân" máu chảy ròng ròng :D , tuy công lực yếu kém nhưng do ý chí mạnh mẽ , 1 tiếng "choeng " con dao nát vụn :D
 
Tiểu Yến (tên cô gái vô công phi thường) nghe tếng "choeng" thì thất kinh. Con dao có khắc chữ "Lân" là hung khí giết Thừa tướng Bọ Ngựa đã dễ dàng gẫy vụn trong tay một thư sinh trói gà không trặt???
Biết Du Vân đã cảm động trước sắc đẹp cùng với tài năng của mình, Tiểu Yến gục đầu vào vai Du Vân mà khóc, cứ khóc, khóc rồi lại khóc. Nước mắt ướt hết cả tấm áo mỏng manh của vị Thừa tướng trẻ tuổi.
Chờ cho cô gái bớt đau lòng, Du vân hối thúc
- Nàng có nỗi oan khuất gì hãy từ từ nói. Ta có thể giúp nàng.
Tiểu Yến thổn thức.
- Khi thiếp mới được 4 tuổi, một hôm thiếp đang chơi đùa với bạn ở khu đất gần nhà thì thấy có rất nhiều người ăn mặc như quan quân triều đình đến nhà thiếp, bắt hết cả nhà thiếp đi. May thiếp vì sợ quá lên chạy chốn, sau được một người nuôi dưỡng và cho theo gánh xiếc. Sau này thiếp điều tra và biết được cha thiếp bị một tên quan huyện vu oan và chính Thừa tướng Bọ ngựa đã ra lệnh trảm cả nhà thiếp. Vì vậy thiếp đã đi tìm Bọ Ngựa để trả thù. May sao thiếp đã làm được. Giờ Thừa tướng muốn làm gì thiếp thì làm. Chính thiếp đã hành thích Bọ Ngựa.
 
Nghe Tiểu Yến kể chuyện , DV thật lòng rất khó xử , 1 bên tình 1 bên nghĩa làm sao cho trọn , trầm tư 1 hồi lâu , DV nói
"Thấy nàng khóc mà lòng ta ân hận , phải chi DV ta xuât hiện sớm có lẽ sẽ ko xảy ra cớ sự này và bạn ta cũng ko thác oan đến vậy , vả lại ta vừa nhận chức thừa tướng , nhà ta ko có máy sấy , náng khóc ướt nhẹp áo về ta biết phơi sao cho khô đây :D
Thôi mặc dù nàng mang tội nặng về lí thì khó tha nhưng về tình thì đó là vẹn nghĩa ,
Hãy theo ta về trước bàn thờ BN mà ở đó thành tâm cúng bái 7x7=49 ngày cho hương hồn bạn ta siêu thoát sau đó ta phạt nàng phải ở nơi ấy quét dọn và ngày ngày dâng hương cúng bái đúng 1 năm nàng muốn đi hay ở tùy ý nàng "
Về tên tham quan vu cáo ngay hôm sau DV mang quân đến ngay nhà hắn trói gô đem về phủ , trước mặt cô gái kia , có nhân chứng vật chứng rõ ràng hắn đành cúi mặt chịu tội , DV cắt chức hắn , đày ra thành và tịch thu hết gia sản đem phân phát cho người nghèo , 1 phần chia cho Tiểu Yến để mai này nàng còn kế sinh nhai
Nhưng đó là chuyện tương lại hiện tại DV phải về phủ băng bó gấp , máu chảy nhiều quá , về chích ngừa chắc ăn , lỡ phong đòn gánh là tàn đời :D
 
Bàn : chắc Du Vân khôn lỏi giấu thanh kiếm quý của ta vào ống tay áo, chứ ko thì thì tay đó giờ đã teo rồi #>:) =))
 
Korangar ngày đi đêm nghỉ ròng rã một ngày (=))) đã đến được Lạc Dương (Trên bản đồ thấy hai thành cạnh nhau, chắc chỉ mất một ngày :)))
 
Đến Lạc Dương như lời triệu tập nhưng chỉ thấy 1 mình Korangar các thứ sử khác vẫn bặt tăm ,
nay DV giao cho Korangar 2000 quân bộ và 1000 kị ,và 10000 food mau chóng đem về Tấn Dương thao luyện , thành kị binh toàn bộ sau khi đánh thắng Ô Hoàn trực chỉ thành Bình Nguyên tấn công , DV sau khi chờ đợi các thừ sử khác giao binh sẽ lập tức yểm trợ .
Korangar nhanh chóng về cùng các tướng bàn chuyện tập kích Khăn xanh càng sớm càng tốt
Khâm thử
-------------------------------
Binh triều đình 11000-3000 còn 8000 trong đó
2000 kị binh
1000 thủy quân
5000 bộ binh
Quân Lương triều đình :102200-10000 còn 92200 food
 
ấy ấy, Tấn Dương đâu phải thành của Triều đình nhà Hán, sao Thừa tướng lại có thể tùy tiện giao quân như vậy???
 
Đúng rồi. Nhớ TD kô thuộc triều đình. Nhưng kiếm mãi trong các topic chú ý thì kô thấy bài của chú TMD nói về vấn đề này đâu cả. Chú đưa dùm bài các thành phụ thuộc vào topic khoảng cách các thành và tốc độ hành quân để dễ theo dõi nhé.
 
Biết thế này mình bỏ công đến LD một chuyến kiếm vài ngàn quân về thành chơi , khi không lại đc mấy ngàn quân lão Kor lời to rồi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top