TheIncredibles
Youtube Master Race
- 31/3/07
- 10
- 0
Năm nay vào đại học, tớ gặp và quen một bạn, dễ thương lắm, tớ để ý ngay. Khởi đầu việc lấy cảm tình cũng tương đối thuận lợi, tớ đưa đón bạn ấy đi học trong tuần đầu tiên học chính trị, rồi còn giúp đỡ bạn ấy học để thi toeic đầu khóa. Tớ nghĩ là thuận lợi vì bạn ấy có lần nt bảo là quý tớ lắm, rồi hay kể cho mấy đứa khác về tớ.
Rồi thằng bạn xuất hiện. Nó học chung lớp cấp 3, cũng ko thân lắm. Nhưng tính nó thấy gái nào hay hay là cua ngay, nên bạn này cũng ko thoát khỏi nó, mà tính nó thì cua dính rồi 1 thời gian ngắn sau chán bỏ. Nhiều khi tớ cũng ghét nó lắm.
Sự tình thế nào thì chắc mọi người cũng đoán ra. Nó cua dính. Tớ vừa biết tin là lập thread này ngay đây. Nhưng mà cảm giác của tớ không tệ lắm. Mấy hôm trước khi biết thằng đó chơi sóc tớ là tớ đã buồn lắm rồi, và cũng nghĩ thế nào cũng ra cơ sự này.
Tớ có nên chờ ko? Bởi vì thằng này nó chán rắt nhanh và thể nào cũng bỏ bạn ấy thôi...
Rồi thằng bạn xuất hiện. Nó học chung lớp cấp 3, cũng ko thân lắm. Nhưng tính nó thấy gái nào hay hay là cua ngay, nên bạn này cũng ko thoát khỏi nó, mà tính nó thì cua dính rồi 1 thời gian ngắn sau chán bỏ. Nhiều khi tớ cũng ghét nó lắm.
Sự tình thế nào thì chắc mọi người cũng đoán ra. Nó cua dính. Tớ vừa biết tin là lập thread này ngay đây. Nhưng mà cảm giác của tớ không tệ lắm. Mấy hôm trước khi biết thằng đó chơi sóc tớ là tớ đã buồn lắm rồi, và cũng nghĩ thế nào cũng ra cơ sự này.
Tớ có nên chờ ko? Bởi vì thằng này nó chán rắt nhanh và thể nào cũng bỏ bạn ấy thôi...



tốt nhất là nói chuyện rõ ràng với nó
..


để ta đưa đi cho !
.