lại đánh nhau ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
mình người TP HCM bạn àh , em mới lớp 10 thôi :-? , học trường phú nhuận nè :-? , ngay hoàng minh giám áh . bác monkey giúp dc ko :D ?

Trường Phú Nhuận ngay CV Gia Định đấy à :-?
 
thôi thế này:
nếu ch này còn tiếp tục nữa thì chủ thớt kể ch với bố mẹ đi, xem thử họ pứ ra sao, cũng đừng nên tự ái, ai nói nhát gan này nọ mặc kệ, lo cho thân mình đi, bỏ ngoài tai cái kiểu "mới dọa tí đã són ra".
nếu tình trạng dọa nạt này còn tiếp tục lâu hơn, cậu cứ bảo bố mẹ lên gặp GVCN nói chuyện, còn nếu như ko học chung trường thì đợi lúc học thêm ra, bảo bố mẹ cậu đến nói với con bé đó đại loại: "mấy cháu còn tiếp tục gây khó dễ cho con chú/cô thì cô hay chú sẽ ko để yên đâu"<---- mấy câu này tốt nhất là để bố nói, cả 2 cùng có mặt thì càng tốt, nói nhẹ nhàng thế thôi nhưng mang hàm ý dằn mặt con bé đó, cho nó hiểu, nó có làm gì đến cậu thì bản thân nó cũng ko yên ổn đâu.
có đôi khi bố mẹ khi nghe cậu nói vậy, họ cười nhạt, nhưng lại lo cho con cái trong lòng,họ sẽ hỉu họ nên làm gì
còn con bé kia thì tớ chả tin là sau khi nghe mấy lời đó mà nó còn dám bỏ ngoài tai, nói thật, nó có gan đánh thì đánh cho chết luôn, = ko, nó tự hiểu hậu quả của nó.
 
chủ topic có số má, wen bít ỳi trong trường ko ? nếu có khả năng thì cứ thẳng tay. Nói chung thì chúng ta ko đánh đàn bà làm ỳi cho xấu mặt, bảo nó gọi thằng nào bảo kê nó ra rồi phang thôi. Còn ko dám bật lại thì cứ "im lặng" làm ngơ nó chửi chán lại thôi.
 
Nói thật với chủ topic là bây h đi đâu cũng phải giữ cho mình 1 cái nổi bật và 1 đám bạn để đảm bảo không bị bắt nạt , đấy là bt . Còn muốn có số mà thì không cần đâu :)) những thằng như thế chết sớm thôi . Nếu cảm thấy không được thì tốt nhất là nhớ sự giúp đỡ của người lớn : tránh voi chẳng xấu mặt nào
 
đánh làm gì mang tiếng ,dẫu sao mình cũng là người có lỗi
P/s:thủ sẵn con dao trong cốp xe (trong cặp cũng ok).Nhắm đánh ko lại (thương tật nhận đc trên 70%) thì gọi CA ,thấy CA lên thì mình cũng tèo ròi thì kêu gọi giúp đỡ từ người dưng ,éo ai giúp thì móc hàng ra tử chiến :> ,bạo lực luôn là giải pháp sau cùng
 
vân đề ở đây ko còn là lỗi phải nữa, mà là chủ thớt xui xẻo, dính phải đứa con gái mất nết.
 
đùa trong chuyện tình cảm của ngừoi khác thì thật là :( nhưng cũng chưa đến mức con kia phải làm thế, đúng là con điên, chắc quen mấy anh XH xám nên mới to mồm hổ báo thế, xin lỗi 1 lần cho qua chuyện, nếu nó làm tới thì mình phải tới thôi
 
đệch 2 con đấy có chuyện bt thế thôi mà dọa chém giết , trong đầu nó toàn c*t hay sao ?:-w , trai gái h bình đẳng rồi , nó đánh mình mình đánh lại ngay =)).
PS : chủ topic nói thử với nó thế này xem : "mày cảm thấy giết dc tao thì giết , ko thì tao quyết chơi đến cùng " :D
 
anh nó vừa gọi , bảo là đập chết em các bác ạh . Bảo là đập cho chừa , rồi đòi đánh luôn cả thằng bạn em :|. con nhỏ kia cũng rất là điên , giờ nó qua ra chửi thằng bạn em là "ko có giá , hàng tồn kho ,phế thải , v... v.. " ==> nên chém nhỉ ?
p/s : nó trường khác , ko phải PN hình như là Nguyễn công Trứ
 
láo gớm, còn đòi đập luôn bạn cậu.
loại con nít ranh này nên để người lớn tới nhắn nhe vài câu cho nó liệu thần hồn nó đi cậu ạ. ko nó dc nc' làm tới.
 
Cậu hỏi rõ NCT lớp mấy đc ko, có ji` tớ hỏi thăm cho, tớ thì ko hổ báo nhưng cũng học NCT ;)). Con gái trường này ko đến nỗi hổ báo thế, đương nhiên là cũng phải có thành phần cá biệt nhưng kiểu này thì thật là khó tưởng :D
 
Ối giời ôi, vượt ngoài kiểm soát rồi :| Chỉ có hi vọng vào các tay to nghĩa đen ở GVN giúp hộ :-??
 
nhanh chóng cùng thằng bạn kia nghĩ cách đi . càng sớm càng tốt . không bị mấy xiên bây giờ=((
 
tao biết ông A anh B chị C, vác anh em mày ra coi, đ*k phải dọa, chú bác tao cảnh sát cả đấy abc abc, có gì anh mời anh Y chị Z ra luôn để XXX với mày

cách này ngày xưa dùng được ;)), với tiểu nhân thì phải dùng cách tiểu nhân thôi, hoặc là dọa nó sợ, nó không sợ thì mình phục kích nó trước khi nó phục kích mình, không thì mình chết giữa đời dang dở, còn hại luôn thằng bạn :))
 
con này láo nhỉ , gái gú mà đòi chém người ah , sao đời lắm chuyện lạ thế , kêu nó ra HN ra Chùa Bộc tìm anh Huy Penelope xem nào , anh nó đi vào ngõ tớ , tớ cho hết đường về quê mẹ luôn , tớ nói thẳng con gái thì khu tớ ko thích đánh nhưng mà cái loại lông ngông mới lớn thì ko biết bao nhiêu thằng rồi :D
 
chú thử call dụ nó rồi thu âm lời uy hiếp của bọn ấy trình CA thử xem !!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top