lại đánh nhau ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
thế thì mong chủ thớt chỉ ăn 1 2 cái bạt tai rồi về nhà vậy, có lẽ nhiều chuyện xảy ra gần đây cũng làm ae lo xa.
 
bác ấy dẫn cả bạn bác ấy theo, thằng này điên cộng hưởng thằng kia điên thế nào cũng có mùi máu :|
 
Thành thật mà nói kiểu này mình cũng ko nhịn nổi. Cứ thủ sẵn hàng trong người xong giả cười nói bình thường kiểu ko quan tâm, thay sim dt. Con bé đó dọa mãi vào cái bịch bông là nó chán ngay ấy mà. Nhưng giả sử nó có manh động gì thì mình cũng có hàng mà tự vệ.
 
mới lớp 10 mà láo nhỉ , nếu k có người thì cứ thủ hàng là chắc nhất . Đi học ra về đơn cử ko đi 1 mình là được .
 
Hay là bây giờ bác thử giả vờ chủ động tán nó xem, biết đâu nó thương tình nó tha cho :( rồi nó nói sao thì post lên đây :D
 
Hay là bây giờ bác thử giả vờ chủ động tán nó xem, biết đâu nó thương tình nó tha cho :( rồi nó nói sao thì post lên đây :D

Em nghi lúc đó tình mất tật mang lắm :))
 
tình hình sao rồi bác chủ topic. có gì thì hú anh em gamevn nè. trong đây thấy anh nào cũng máu me lắm. có gì giúp đỡ chú topic đi, em thì em xin kíu:D
 
chả là em có 1 thằng bạn khá đẹp trai.Có 1 con nhỏ thích nó , học chung lớp học thêm với em ,nó xin số thằng bạn em , nhưng nghĩ rằng thằng bạn em cũng không thích nên em mới đưa số 1 thằng bạn khác cho nó . Tưởng là đùa cho vui 1 tí ai dè nó làm lớn chuyện , rồi gọi em , chửi búa xua. tính em thì hiền nên mới đầu cũng nhịn , về sau nó cứ gọi rồi kêu anh em của nó hù dọa , kiểu như chém , đốt nhà bla bla bla .... :|
Vậy anh em cho em một lời khuyên đi , giờ phải làm gì ?

Hỏi n...g...u
Có lỗi thì xin lỗi :| đó là lẽ tất nhiên , đừng có mà dùng cái từ "nhịn"
Tự dưng gây chuyện thị phi xong rùi dùng từ "nhịn" cứ như là oan ức ấy :))
Ông bạn dựa vào đâu để mà nghĩ là bạn ông ko thích con bé kia :| mà ông đùa cợt trên tc của ng khác thế là ko dc , chuyện tc đâu phải chuyện đùa dc :|
Thui nói chung vụ này ông sai lè lè rùi , xin lỗi chuộc lỗi cách duy nhất :| chẳng có j phải bàn cả :))

Hay là bây giờ bác thử giả vờ chủ động tán nó xem, biết đâu nó thương tình nó tha cho :( rồi nó nói sao thì post lên đây :D

Còn câu đùa nào nhạt hơn ko :|

!
 
nhưng hình như cái giá chủ thớt phải trả hơi......đắt.
có lỗi phải chuộc lỗi, ko sai, nhưng phơi thây ra cho chúng trút giận thì đó cũng ko phải là lý lẽ đúng đắn, đó chỉ là đối phó miễn cưỡng.
có trách thì trách chủ thớt xui, chọc phải đứa ko nên chọc.
 
Mà tôi chẳng hỉu sao có mí chú pm mí bài trên kia chả khuyên bảo ng ta làm cái gì đúng mực mà lại đùa toàn những câu nhạt tợt thế nhỉ :|

Thành thật mà nói kiểu này mình cũng ko nhịn nổi. Cứ thủ sẵn hàng trong người xong giả cười nói bình thường kiểu ko quan tâm, thay sim dt. Con bé đó dọa mãi vào cái bịch bông là nó chán ngay ấy mà. Nhưng giả sử nó có manh động gì thì mình cũng có hàng mà tự vệ.

Đây chẳng hạn :| ko khuyên ng ta chuộc lỗi lại còn xui cái kiểu quân tử phòng thân - tiểu nhân phòng bị gậy nữa :)) haizzz
Trong tình huống này là phòng bị gậy :| vì chủ thớt là ng sai lè lè , gây chuyện rùi lên đây kêu khổ :))
Ôi , dân trí ....... 8-}

!
 
:) Mình tin bây giờ không phải chủ nghĩa anh hùng lên ngôi , không 1 thằng khùng nào xông vô đấm đá túi bụi với 1 lũ máu *** , hung khí đầy người . Dù sao thì bạn cũng sai , xin lỗi nó một tiếng trước đi . Nó mà muốn làm tới thì tới luôn đi . Không 1 thằng có não nào tham gia đánh nhau , đâm chém vì 1 lý do vớ vẩn như vậy .

--> Kinh nghiệm bản thân để tự vệ trong những ngày tháng máu lửa :
- Luôn mang theo ớt bột và hạt tiêu tự vệ
- Luôn đi ở chỗ đông người
- Tránh những chỗ kẻ thù hay xuất hiện
- Không anh hùng
- Không dùng mồm để chiến đấu
- Luôn mang theo 1 tấm sắt trong bụng
- Mang theo 1 tấm sắt trong cặp
- Không đi xe đạp
- Đi xe máy có người đèo hoặc các phương tiện công cộng như xe buýt taxi
- Không xài vũ khí .
- ;)) Tuân thủ luật giao thông
- Làm thường dân ( Nghĩa là đừng nổi bật , hoặc giống thằng khác)

* Bảo Trọng
 
Vẫn chưa thấy về =((
hay là... :-s
 
@Nusty : a11
Con gái NCT đâu đến nỗi nhỉ, mà nói như thế này chắc chỉ chém gió thôi.
 
Cấm không nhắc chuyện TLN ... cái gì cũng bảo là chém gió :-" phải trong cuộc mới biết chứ
 
chủ thớt ra sao rồi ko biết...
làm anh em lo lắng quá......
 
theo t chủ thớt nên xin lỗi nó cái đã
nếu mà nó mấy hum nữa nó chặn mình nó đánh(ko chém.....)thì cho nó đánh 1 trận rồi tính tiếp
đừng nổi máu anh hùng lúc đó sau đó gọi công an...
các bác cứ bảo thủ dao kiếm trong người nhưng em nói thật
nó đã có gan đi đánh bác thì ít nó cũng thủ trong người rồi+ko bao h đi mình cả
1 người chống dc ko?
nếu mà nó chém mình mình chém lại ko dc ko?(chỉ mong nó ko chém thôi)
 
Học võ đi chủ thớt =)) học thứ nhất là để cho khoẻ còn chạy được , thứ 2 là tự tin vào bản thân có thể đánh được 1 2 thằng có đồ :)) ( cứ học đi rồi sẽ thấy như vậy ) , thứ 3 là để không để ai bắt nạt được mình ( không phải là để bắt nạt đứa khác ) :))
 
bây h ma còn có chuyện xin lỗi nữa ah`. mấy bác này tếu thật. cấp 3 bây h chỉ có bụp nhau thôi, cái chủ topic cần bây h la có anh em nào đồng lòng đi chém tụi kia với nó không chứ đâu cần mấy bác đi xin lỗi hộ:)):))
 
Mình thấy chủ thớt chả có lỗi quái gì cả. Cái con kia nó hổ báo quá đấy chứ. Hôm sau chủ thớt chả cho con bé số thằng kia rồi còn gì. :|
 
chủ thớt có lỗi là đúng rồi, chỉ là con kia phản ứng quá đáng thôi, nhưng vấn đề bây h là bác ấy đâu rồi :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top