lại đánh nhau ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
Ồ anh Huy Penelop có tiếng ở chùa bộc vậy sao :-/ ... để em hỏi mấy thằng bạn nhà gần đấy xem :-"
 
lạy hồn các bác ạh , thằng bạn em kể vừa đi học về thì bị một bạt tai vào mặt , tụi nó bảo là sẽ tới để đánh tiếp , nhất là em :-ss . báo ba mẹ thì ko dc rồi , giờ làm sao bác ơi :|
 
@Chủ thớt : tớ NCT đây :), con gái trường tớ ko tới nỗi vậy đâu, trừ các bạn có máu bựa.
Cứ xin lỗi trước rồi xem biểu hiện của tụi nó ntn, nếu lớn chuyện thì nhờ người lớn, CA can thiệp. Đừng đổ máu vì mấy chuyện ko đáng :)
Biết nó A mấy NCT ko, có máu thì liên hệ tớ :">

@xXSmILeXx : A mấy đấy :-?
 
Nhà có ông anh nào lớn lớn xíu, mặt ngầu ngầu, nhờ mặc bộ vest đen + đeo kiếng đen kiếm cái thằng kia nói chuyện nhẹ nhàng, lâu lâu lộ cái khẩu súng nhựa dắt trong áo ra. Nó tưởng dân mafia là tởn ngay :>
 
em ko phải loại gấu chó gì,rất hiền..nhưng mà hễ ai động đến em trứoc thì cũng nên xác định :)
.lời khuyên cho bác là cứ bình thường thôi.nếu lần sau đi học về,(chỗ đông người )bọn nó gọi mình ra chỗ vắng chắc lại cái câu cũ rích " ra đằng kia anh nhờ tí "..thì bảo là " anh hỏi cái gì thì nói luôn."..nếu mà nó muốn đánh luôn ở đấy..thì cứ yên phận để nó đánh trc ( có thể là 1 bạt tai hoặc 1 đấm )..xong bác cầm cái gì cạnh đấy cầm đc phang vào đầu nó cho em( nên nhớ là cầm vật gì cạnh đấy có sẵn nhé,ví dụ như chai nước cola ở hàng nước)..và phải phang cật lực vào đầu,phang 1 cái nó chưa gục thì tiếp cái 2..ko được dừng..
rồi cứ ở đấy nhờ ai gọi công an đến giải quyết.mình đi theo,công an hỏi gì thì bảo tự vệ,nó đánh mình trc,có người dân làm chứng,yên tâm là ko sao bác ạ. :).chỉ 1 lần như thế thôi là ko ai dám động vào bác nữa đâu. em đảm bảo đấy
 
em ko phải loại gấu chó gì,rất hiền..nhưng mà hễ ai động đến em trứoc thì cũng nên xác định :)
.lời khuyên cho bác là cứ bình thường thôi.nếu lần sau đi học về,(chỗ đông người )bọn nó gọi mình ra chỗ vắng chắc lại cái câu cũ rích " ra đằng kia anh nhờ tí "..thì bảo là " anh hỏi cái gì thì nói luôn."..nếu mà nó muốn đánh luôn ở đấy..thì cứ yên phận để nó đánh trc ( có thể là 1 bạt tai hoặc 1 đấm )..xong bác cầm cái gì cạnh đấy cầm đc phang vào đầu nó cho em( nên nhớ là cầm vật gì cạnh đấy có sẵn nhé,ví dụ như chai nước cola ở hàng nước)..và phải phang cật lực vào đầu,phang 1 cái nó chưa gục thì tiếp cái 2..ko được dừng..
rồi cứ ở đấy nhờ ai gọi công an đến giải quyết.mình đi theo,công an hỏi gì thì bảo tự vệ,nó đánh mình trc,có người dân làm chứng,yên tâm là ko sao bác ạ. :).chỉ 1 lần như thế thôi là ko ai dám động vào bác nữa đâu. em đảm bảo đấy

rồi lần sau có 10 thằng mang chai coca ra phang bạn.

Căn bản bạn gặp loại người nào thôi.bọn bình thường thì thế chứ bọn máu hẳn thì không trả thù không chịu.cho nên suy nghĩ trước khi hành động
 
chủ thớt cứ đánh động cho parents biết. sau đó là tùy cơ ứng biến thôi.
có lẽ tới nc' này, cũng đã tới lúc tự ta lo thân ta. mang đồ nghề theo đi, cứ tinh thần trực chiến thì ít bị bất ngờ hơn. tới đâu hay tới đó. có khi về mặt mày ửng đỏ tí thì parents mới hiểu và hành động
 
Vài lời cho chủ topic :
Chịu ăn đấm vài cái đi xong rồi thôi, nói thật đứa nào cái mồm cứ bô bô " tao chém mày chết mịe " thì 10 đứa hết 9 đứa là chỉ có cái mồm thôi , sợ là sợ mấy đứa im im ko nói gì rồi nó chém mình lúc nào ko hay thôi, còn với cái loại trên thì trừ phi bác chơi lại nó thì nó liều lên hoặc điên mới dám chém mình còn ko thì vẫn bt đấm vài cái xong cho đi ( bằng chứng là thằng bạn bác chỉ bị đấm )
có lẽ tới nc' này, cũng đã tới lúc tự ta lo thân ta. mang đồ nghề theo đi, cứ tinh thần trực chiến thì ít bị bất ngờ hơn. tới đâu hay tới đó. có khi về mặt mày ửng đỏ tí thì parents mới hiểu và hành động
Bác mà dùng đồ nghề đánh ngược lại chúng nó là coi chừng nó chém bác thiệt đấy mấy thằng đó thì trong tư tưởng nó ko dám chém nhưng khi phang lại nó rồi thì nó cũng sẽ chém thôi vì nó sợ mất sĩ diện trước người khác ( đi chém người mà bị người chém lại ) nên lúc đó nó khùng lên nó chém thì hỏi sao xui
 
chủ thớt cứ đánh động cho parents biết. sau đó là tùy cơ ứng biến thôi.
có lẽ tới nc' này, cũng đã tới lúc tự ta lo thân ta. mang đồ nghề theo đi, cứ tinh thần trực chiến thì ít bị bất ngờ hơn. tới đâu hay tới đó. có khi về mặt mày ửng đỏ tí thì parents mới hiểu và hành động

mang đồ đi có 2 điều
.thứ 1 là có đồ tất nhiên đảm bảo nhưng theo đấy là sẽ làm bác tự tin lên
.thứ 2 đã tự tin rồi thì dù thằng kia nó tát 1 cái.bác dùng đồ ra chém..~~> em đảm bảo là bác đứng ở vành luôn,riêng cái tội thủ đồ trong người đã là ngồi tù rồi chứ đừng nói là ai đánh trc.
 
chiều nay kêu đám bạn ra gặp nó , có mang hàng , dc thì bem luôn , ko thì ngồi nói chuyện , mà em nghĩ tụi này nói chuyện chắc chắn là ko đc rồi :|
 
1 cây côn, 1 ống tuýp xếp nhỏ lại, hay chí ít cũng là sợi nịt cứng.ai bảo mang hàng, mang phóng theo:|, mình tự vệ chứ ko phải là triệt nó:|
còn nếu nhắm chơi tới cùng thì cứ đội và tuýp thôi, đó là nhẹ nhàng rồi.....
Vài lời cho chủ topic :
Chịu ăn đấm vài cái đi xong rồi thôi, nói thật đứa nào cái mồm cứ bô bô " tao chém mày chết mịe " thì 10 đứa hết 9 đứa là chỉ có cái mồm thôi , sợ là sợ mấy đứa im im ko nói gì rồi nó chém mình lúc nào ko hay thôi, còn với cái loại trên thì trừ phi bác chơi lại nó thì nó liều lên hoặc điên mới dám chém mình còn ko thì vẫn bt đấm vài cái xong cho đi ( bằng chứng là thằng bạn bác chỉ bị đấm )
nếu chỉ 1 lần thì còn dc, còn nếu ăn quen thì.....chó bị dí đến cùng đường tất cắn bậy.
mà nghĩ con não lãng kia nó ngu chứ, làm quen ko dc thì đánh đập, còn ai đủ can đảm rước nó về chứ?
 
Cụ học sinh NCT đây nè bạn...điều tra xem con nhỏ đó học a mấy...có gì pm uống cafe chơi...
 
=))
chả là em có 1 thằng bạn khá đẹp trai.Có 1 con nhỏ thích nó , học chung lớp học thêm với em ,nó xin số thằng bạn em , nhưng nghĩ rằng thằng bạn em cũng không thích nên em mới đưa số 1 thằng bạn khác cho nó . Tưởng là đùa cho vui 1 tí ai dè nó làm lớn chuyện , rồi gọi em , chửi búa xua. tính em thì hiền nên mới đầu cũng nhịn , về sau nó cứ gọi rồi kêu anh em của nó hù dọa , kiểu như chém , đốt nhà bla bla bla .... :|
Vậy anh em cho em một lời khuyên đi , giờ phải làm gì ?

Nhỏ đó cháu của Dung , Hà Đà Nẵng đã qua đời hả chủ thớt :-o

Kiểu chị đại này thật là hiếm , coi chừng nó chơi thiệt đó :))

Srr nó đi =))
 
nếu chỉ 1 lần thì còn dc, còn nếu ăn quen thì.....chó bị dí đến cùng đường tất cắn bậy.
mà nghĩ con não lãng kia nó ngu chứ, làm quen ko dc thì đánh đập, còn ai đủ can đảm rước nó về chứ?
Đương nhiên nếu nó đánh hoài thì phải có giải pháp khác như cái dạng như vầy thì chắc chắn chỉ đánh 1 lần dằn mặt hả tức thôi. Mà cái cách tớ góp ý là chỉ dùng để cho các tụi khác trường thôi tại vì có bị đánh xog thì chắc gì đã gặp chúng nó tiếp mà sợ, còn nếu tụi chung trường thì đứng lên solo hết vì nếu nhịn thì chỉ có nước mai mốt nó làm tới như cậu nói.
chiều nay kêu đám bạn ra gặp nó , có mang hàng , dc thì bem luôn , ko thì ngồi nói chuyện , mà em nghĩ tụi này nói chuyện chắc chắn là ko đc rồi
__________________
Ko hề nghĩ cách này sẽ mang lại giải quyết tốt vì 1 khi bạn đã kéo theo 1 đám bạn thì chẳng có thể nói trước dc điều gì vì bạn có dám chắc đám bạn của bạn ko làm liều chơi ngông với tụi kia ko nếu mà có 1 thằng nào đó máu chiến quá gây ra họa lớn thì mệt ( ngày xưa khi đi đánh lộn chỉ dám rủ 1,2 thằng thân theo để đứng ngoài dằn mặt để tớ solo thôi ), còn nếu bạn của bạn lỡ đụng chuyện rồi co vòi thì chắc chắn bạn sẽ bị ăn đấm nhiều hơn hoặc bị những cái khác ko lường trước dc bởi vì như tớ đã nói 1 khi bạn mà phản kháng lại tụi nó thì ko biết có chuyện gì xảy ra ( nó cùng đường thì dù ko muốn chém thì hoảng quá cũng phải chém lúc đó thì mình thiệt ).
 
Nhắn tin với con đó với nội dung là "Nếu mày cảm thấy đánh tao chết thì đánh còn kg thì liệu đường đừng để tao gặp mặt " :">
p/s:đùa thôi,hỏi nó chừng nào nó đánh cậu để biết đường mà tránh,thời buổi bây giờ dễ chết nhãm lắm thà chịu xấu mặt 1 lần để rồi yên tâm mà sống tiếp
Sống hùng sống hổ sống như ** sống chui sống nhũi sống được hoài ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top