Hề hề, chủ thớt bị nhiễm bệnh tiêu cực rồi. Vấn đề là gì ? Trước khi ctay bạn quá xem trọng người yêu, sau khi ctay thì bạn lại quá xem thường họ. Cuộc sống và các mối quan hệ của nó như một trò chơi, không phải chơi dao nơi mà bạn luôn muốn nắm đằng chuôi, mà là chơi kéo co, cả hai bên đều muốn giành phần hơn về mình, nhưng nếu thật lòng yêu thương nhau, vượt qua được lòng ích kỉ để buông sợi dây xuống thì cả hai sẽ có kết thúc tốt đẹp, bằng không thì mãi mãi cả đời bạn cũng chỉ nắm được một đầu sợi dây.
Còn nếu bạn đã muốn đùa giỡn, thì phải ác cho ra ác, phải cho đối phương cố gắng kéo, giật mãi một đầu dây, mà bạn thì vẫn nắm chắc nó trong tay, cho đối phương cái cảm giác, cái hy vọng sắp giật được vạch dây về phía mình thì bạn lại giật lại. Đó phải là trò chơi mãi mãi không có lối thoát cho đối phương, và nó chỉ dừng khi bạn muốn. Bây giờ bạn quen người ta, nhưng chỉ để ở chỗ phòng hờ, khác nào bạn nắm chắc sợi dây ngồi yên không duy chuyển, vậy còn gì là hứng thú trong một mối quan hệ nữa. Nhỡ người ấy yêu bạn hết lòng, bạn lại đối xử như thế, chẳng phải quá bất công sao. Ny cũ gây tổn thương cho bạn, điều đó k có nghĩa là bạn có quyền đối xử như thế với người khác.