Làm Đẹp ( Cho Cả Nam và Nữ )

  • Thread starter Thread starter Daki
  • Ngày gửi Ngày gửi
có người xúi mình uống dấm trừ cơm là ốm lìn hà,k bít đúng k
 
mình vẫn khoái xù xù ra hơn , mà 52 thế thì hơi xương nhỉ, 67 như bạn kia là đẹp đấy
Ốm quá nhìn chả có sức sống gì cả
Xù ra thì phải tính đường khác.
có người xúi mình uống dấm trừ cơm là ốm lìn hà,k bít đúng k
Đúng rồi đấy! ::) Uống xong xuống dưới kia cỡ 1 tháng thì chỉ còn xương :'>
 
Xù ra thì phải tính đường khác.

Đúng rồi đấy! ::) Uống xong xuống dưới kia cỡ 1 tháng thì chỉ còn xương :'>

k uống dấm dc thì nhịn đói cạp bơm ăn vậy,chắc chắn sẽ ốm 10kg
 
có người xúi mình uống dấm trừ cơm là ốm lìn hà,k bít đúng k

Em muốn lủng bao tử đó à??? :)) Năng tập luyện thể thao, ăn uống, sinh hoạt điều độ là tốt nhất em ạ. ^^



To Tomoe: Cái lười nó bám chặt roài còn đâu mà muốn search em ui. :))


To rong_nho: Ngủ nhiều mà không ăn đầy đủ chất thì sao mập được. >_< Hại SK thêm cho có. Tốt nhất vẫn là ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, rèn luyện thể thao điều độ. ;))
 
Anh chị nào cho em hỏi cái,da em thì trắng lắm,tại ai cũng bảo thế :D(khoe tí đã) nhưng mỗi tội em không hỉu sao là mặt em ý,nếu mà hum nào ăn uống no,đi ngủ sớm thì bên má em ko hóp lại ý,còn hum nào mà mải chơi game ăn ít đi thía là hum sao dậy bên má lại bị hóp đi zzzwtf??? tóm lại là nếu bị gầy thì rất là xấu trai ::( :D.Nên em xin anh chị cho ý kiến là làm thía nào để mặt mình béo lên đc ko.
Hic em năm nay học đh năm 1 nhưng mà chỉ đc. có 48kg zzz
Anh chị nào muốn xem anh em thì cứ reply :p
 
Anh chị nào cho em hỏi cái,da em thì trắng lắm,tại ai cũng bảo thế (khoe tí đã) nhưng mỗi tội em không hỉu sao là mặt em ý,nếu mà hum nào ăn uống no,đi ngủ sớm thì bên má em ko hóp lại ý,còn hum nào mà mải chơi game ăn ít đi thía là hum sao dậy bên má lại bị hóp đi zzzwtf??? tóm lại là nếu bị gầy thì rất là xấu trai .Nên em xin anh chị cho ý kiến là làm thía nào để mặt mình béo lên đc ko.
Hic em năm nay học đh năm 1 nhưng mà chỉ đc. có 48kg zzz
Anh chị nào muốn xem anh em thì cứ reply
Cứ up lên xem coi
 
Cứ up lên xem coi
Mã:
http://i48.photobucket.com/albums/f211/Unny_bucket/Image016.jpg
Đây ạ chém em nhẹ thôi.Thế ko giúp em cách gì để face béo lên à. :D

mình vẫn khoái xù xù ra hơn , mà 52 thế thì hơi xương nhỉ, 67 như bạn kia là đẹp đấy
Ốm quá nhìn chả có sức sống gì cả
Bạn ơi cứ để dài ra mua cái máy là về tự là có đội mũ bảo hiểm cũng chẳng sao đâu,tóc mình cũng toàn tự cắt hum nó nhờ thằng bạn sửa ngắn woa' là nó ko đẹp lắm.
Ko chiu khó đầu tư tốn kém cũng tằm 1 cái máy là 500k ra tiệm người ta,2,3 tuần ra 1 lần là ngon ngay.
Mình có 48 kg nè.ai giúp em béo với,ăn uống đủ cả rồi cũng chẳng nên.
 
nhìn baby phết nhờ, ĐH năm 1 mà 48kg, đến kì thi thì tóp lại thành bao nhiêu :)). Thử đi tập thể hình xem có lên đc ko
 
Anh chị nào cho em hỏi cái,da em thì trắng lắm,tại ai cũng bảo thế :D(khoe tí đã) nhưng mỗi tội em không hỉu sao là mặt em ý,nếu mà hum nào ăn uống no,đi ngủ sớm thì bên má em ko hóp lại ý,còn hum nào mà mải chơi game ăn ít đi thía là hum sao dậy bên má lại bị hóp đi zzzwtf??? tóm lại là nếu bị gầy thì rất là xấu trai ::( :D.Nên em xin anh chị cho ý kiến là làm thía nào để mặt mình béo lên đc ko.
Hic em năm nay học đh năm 1 nhưng mà chỉ đc. có 48kg zzz
Anh chị nào muốn xem anh em thì cứ reply :p
Chậc. Nó hỏi được câu này cũng hay. :)) Chuyện hiển nhiên mà em. Ngồi máy tính lâu, tập trung nhiều, ít nghỉ ngơi, ít uống nước thì hay vậy lắm. :p

Cậu em Sis cũng chỉ có 48kg chứ mấy. Nó cũng trắng bóc, môi dđỏ tươi. Cũng gầy. Đi làm mấy năm rồi mà ai nhìn mặt nó cũng tưởng SV mới ra trường. [-(

Quan trọng là thể lực em thế nào? Có mạnh khỏe không?? Có hay bệnh lặt vặt không??? Nếu mạnh khỏe và ko ốm đau lặt vặt thì chẳng có gì để lo cả. ^^ Siêng vận động thêm cho cứng cáp người là được rồi. ;))
 
zzz Em uống nước nhìu vô kể đảm bảo chị uống ít hơn em.
Thể lực em thì >.< ,hùi trc' lớp 10 vì nó mà học sinh trung bình T_T ,em vẫn tập td đều.Thế chỉ có cách là ít ngồi máy tính là ổn hả chị.
@ storkcva hùi trước em lớp 6,7 đi tập thể hình mới chết >.<
 
Môi mình thì lại bị thâm đen :-( Tuy ko ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đôi lúc vì vậy mà thấy cái mặt khó ưu :p. Kô biết làm sao để hết thâm nhỉ?:'>:'>:-*:-*

P/S: Trước Tết, định đi cắt tóc, nhưng lười quá. Ngày mùng 2, nhờ mẹ cắt ở sau gáy cho ngắn bớt, rồi cắt lun cả cái mai. Sau đó em gái mình chỉnh lại, giờ thì :((. May mà cũng ko đến nỗi giống quảng cáo cho cái nồi cơm điện :(
 
@Unny: người cậu mũm mĩm thế mà có 48kg thôi à? Có đùa ko đấy?
Tớ người gầy còm nhom mà cũng được 52kg này
 
zzz Em uống nước nhìu vô kể đảm bảo chị uống ít hơn em.
Thể lực em thì >.< ,hùi trc' lớp 10 vì nó mà học sinh trung bình T_T ,em vẫn tập td đều.Thế chỉ có cách là ít ngồi máy tính là ổn hả chị.
@ storkcva hùi trước em lớp 6,7 đi tập thể hình mới chết >.<

Uh, hạn chế ngồi máy vi tính nhiều lại. ^^ Chị thì không thể gọi là uống nhiều nước được. Ở nhà bị mẹ hét hò bắt uống nước hoài. ^^

Có lẽ ngoài siêng vận động ra, em nên để ý đến khẩu phần ăn của mình xem có đủ dưỡng chất cần thiết không và yêu cầu mẹ nấu những món giàu dinh dưỡng hơn là ổn. ^^


To Fly: Môi thâm đen, chỉ có 2 cách cho hết thâm đó là: một là dùng ... son môi. :p 2 là đi ... phun xăm!! ;)) Còn không thì hết cách. ^^

Nếu có dùng thuốc lá thì bỏ ngay. Hạn chế để cơ thể quá mệt mỏi vì khi mệt mỏi môi đã thâm sẽ càng tái lại. Nhìn ghê lắm. ^^
 
@Unny: người cậu mũm mĩm thế mà có 48kg thôi à? Có đùa ko đấy?
Tớ người gầy còm nhom mà cũng được 52kg này

Có người nặng xương nên dù trông gầy vẫn nặng ( như mình ) :D .....
@ Unny : tóc cậu cắt ở đâu đấy , nếu ở HN thì chỉ mình với :D
 
Có người nặng xương nên dù trông gầy vẫn nặng ( như mình ) :D .....
@ Unny : tóc cậu cắt ở đâu đấy , nếu ở HN thì chỉ mình với :D

Tóc em tự cắt ạ,:D,rồi em mua máy là về về tự sướng =)),tại do tóc em thưa woa' lên ef' lun thì tóc bẹp dí ko đẹp.lên là thì mình thích làm gì thì làm.cũng bình thường thui mà.
@chị Daki.nghe lời chị tối woa đi ngủ sớm,àk đến h.Cảm ơn chị nhìu nhưng em chỉ muốn hỏi là làm sao or ăn gì để cho face béo lên thôi,bình thường face em nhìn còn đỡ,chứ gầy thì >.< (là con trai cũng phải lo làm đẹp chứ :p)

@FlyinDance:Ex sao bác dại thế,mà mồng 2 ai lại đi cắt tóc >.<,môi bác thâm đen thì thấy em thấy bọn con gái ở lớp bảo mấy thằng lớp mình liếm môi để môi đỏ(mùa rét rét này thôi) ECc ghê woa'
P/s Em gầy thật đấy chụp ảnh chẳng ăn j` cả buồn woa' >.<.Mà em còn bị cận nữa cũng khá nặng 3,5 Dp :D .Game mừ
 
Bây giờ search vài dòng là ra cả tá biện pháp: trị mụn, giảm cân, tăng cân blah blah blah đủ thứ. Vấn đề là có thực hiện dc những biện pháp đó hay ko mà thôi :|

Sis Daki reply thì cũng lòng dzòng mấy câu thôi, ai đọc dc vài page là thuộc hết. Sao nhiều cậu cứ chổng mỏ lên hỏi hoài có mấy câu thế nhỉ 8-|
Em thì mới zô topic này hỏi lần đầu tiên thôi
Đúng là mấy thông tin này search trên google vài cái là ra ngay. Có 1 số người thì lười k muốn kiếm, có 1 số người thì k biết kiếm, còn em là em muốn tìm người có kinh nghiệm để hỏi thôi, vì người có kinh nghiệm chỉ thì vẫn yên tâm hơn là áp dụng mấy cái thông tin trên net vì thông tin trên ấy nhìu vô kể, áp dụng hết chắc tan nát (đơn giản là cách trị mụn ấy)
 
@chị Daki.nghe lời chị tối woa đi ngủ sớm,àk đến h.Cảm ơn chị nhìu nhưng em chỉ muốn hỏi là làm sao or ăn gì để cho face béo lên thôi,bình thường face em nhìn còn đỡ,chứ gầy thì >.< (là con trai cũng phải lo làm đẹp chứ :p)
Ngủ nhiều mặt cũng phị ra nhưng trông ngố và không linh hoạt. Em nên ngủ đủ giấc, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng như thường ăn trứng, đùi gà, thịt bò, thịt heo và uống nhiều sữa. Phân bổ bữa ăn cho hợp lý. Ko nên ăn nhồi, dễ gây hiệu ứng ngược là ì ạch người. Siêng chơi thể thao như đá banh, hít xà đơn, bơi lội ... cũng tốt cho sức khỏe. ^^ Em sẽ ăn nhiều hơn mà người lại không béo phị. :p
 
hùi xưa em nghe đồn là Dương quý Phi hết ăn rồi ngủ,hết ngủ rồi ăn mà vẫn đẹp
Phải chi em dc như vậy
 
hùi xưa em nghe đồn là Dương quý Phi hết ăn rồi ngủ,hết ngủ rồi ăn mà vẫn đẹp
Phải chi em dc như vậy

Vẻ đẹp thời đó với giờ khác nhau ;)) Ngày xưa cứ chân bé, da trắng, béo béo tí ti mới gọi là đẹp :)) Xem mấy cái tranh mĩ nhân tung cửa người xưa vẽ mà phát khiếp =))
 
Vẻ đẹp thời đó với giờ khác nhau ;)) Ngày xưa cứ chân bé, da trắng, béo béo tí ti mới gọi là đẹp :)) Xem mấy cái tranh mĩ nhân tung cửa người xưa vẽ mà phát khiếp =))

k có đâu,tui coi phim thấy Dương quý Phi cứ ăntrái lệ chi(trái vải) hoài mà cũng đẹp đó thui
 
Back
Top