Làm gì để giết thời gian nhỉ?

:) Mình thì chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm ... vì đối với mình thì thời gian giờ như ko còn ...
 
hồi mình thi xong suốt ngày game + chém gió thế mà chưa gì đã hết 1 tháng :|:|
 
2 năm về trước vừa thi TN THPT xong thì mình lao đầu ra quán net... làm chứ không phải chơi , từ 9h sáng đến 9h tối không có ngày nghỉ

làm hơn 2 tháng rồi bắt đầu đi học lại , thời gian trôi vèo vèo .
 
:) Mình thì chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm ... vì đối với mình thì thời gian giờ như ko còn ...

Không có thời gian mà con lên đây post bài à :))
 
tuần sau còn 2 môn nữa nhưng gì thì gì, GVN vẫn phải troll đều đều :"> não thì vẫn phải quăng sh!t nhiều nhiều :">
@ 36 : sang box PA, kéo xuống gần cuối post 2 hay 3 gì đó, có FLAC Ludwig van Beethoven 35 bài kéo về mà nghe :-" thư thái thoải mái mà cũng ngốn thời gian kinh :| 1 bài ~ 12mins ...
 
tuần sau còn 2 môn nữa nhưng gì thì gì, GVN vẫn phải troll đều đều :"> não thì vẫn phải quăng sh!t nhiều nhiều :">
..

Còn 1 môn 22 học bỏ mợ , 1 môn 29 ko cần học. Chen giữa là tour du lịch =))

Dư thời gian ra mua vài ( vài chục ) chai sơn móng tay. Sơn xong rồi xóa, kẻ xong rồi vẽ. Hết ngày. Có thể áp dụng tương tự với kẻ mắt, gắn lông mi giả bla bla bla =))
Ko thì đi shopping. Gì chứ trò này ko bao giờ chán, và ko bao giờ đủ thời gian. Chỉ sợ thiếu tiền và mỏi chân hết sức ko đi nổi.
 
nếu ở SG thì ghé kafe phố ngay CV Gia Định chơi giết thời gian đi , bên hông SVD Phú Nhuận ^^ quán sếp mình mở, mới khai trương đẹp lắm
 
em cũng mới thi xong dh giờ chả biết làm gì , con chủ net mà lại ko ham mấy trò điện tử , hic hic nhìn thấy ngán rồi , thích 1 bạn gái thì đang học 12 chả có thới gian chat với mình buồn quá
 
Đi tập flashmob đê :)), bên Thím Hà đang tập đông vui lắm :x
 
war tiếp bên box âm nhạc ! :))
 
Kiếm 1 ngoại ngữ mới để học. 1 tháng của bạn sẽ qua nhanh mà lại thú vị ý nghĩa :">
 
:( đang test cách chơi game online và tình hình là cũng bắt đầu chán game ròi =((
 
Game ol mất thời gian vô tích sự lợi ít hại nhiều, tốt nhất ko nên đụng vào. Chơi thử cho biết mở mang chút hiểu biết thì cũng dc, nhưng coi chừng bị nghiện là khổ đời.
 
Nhiều thời gian thì bạn đi làm thử xem sao,mục đích tiền nong chỉ là phụ thôi.Nhưng môi trường làm việc,có đồng nghiệp xung quanh cũng vui hơn cứ ngồi thừ 1 chỗ mà suy nghĩ linh tinh đấy,Riêng game online thì đừng nên dây vào,vì sợ nghiện rồi thì nhiều rắc rồi lắm
 
Bạn có ở HN ko? Có công việc nhập liệu online bạn muốn làm ko? có thể làm tại nhà miễn sao có máy tính kết nối internet, trả lương 1-2 tuần/ 1 lần, cần thì pm mình nick [email protected] nhé :)
 
Sáng bơi hoặc đá bóng, về tắm rửa xong lướt net, trưa ăn cơm xong thì nằm ngủ, chiều đến thì lên đi Gym, đi về tắm rửa ăn uống, rồi ngồi lướt nét, 10h đi ngủ lấy sức sáng mai chiến đấu tiếp :-"
 
Cũng mới thi xong ĐH ngồi nhà chờ kq đây. Cũng hơi chán. (:|

Sáng đá banh, về cứ tập Rubik, guitar, nét, phim ảnh đến tối xách xe chạy vòng vòng đến 12h xong về (nằm suy nghĩ rồi) ngủ mai tiếp tục. :))
 
nếu ko có gì làm thì thử gọi hết cho tụi bạn rồi nói là mình đang rảnh ... đứa nào cần giúp thì mình giúp, vừa giết được thời gian, vừa giúp được mọi người :))
 
Ngủ cho hết time đê \m/
 
Back
Top