- 21/4/08
- 8,182
- 2,051
Chuyện thì dài dòng tóm tắt lại là như thế này.
Mình đang theo đuổi một em kém mình 1 tuổi tầm 3 4 tháng nay. Mức độ tình cảm thì kiểu dở dở ương ương, bạn chẳng ra bạn mà người yêu cũng chẳng giống người yêu. Em ý thì cũng biết ý định của mình nhưng nhiều lúc cũng giả ngơ mà mình thì cũng không muốn ép quá nên cũng để vậy chứ chưa có động thái gì để gia tăng mức độ tình cảm. Cứ thế này mình nghĩ cũng chả sao, từ từ rồi tiến cũng được cho đến khi mình đến dạ hội trường của ẻm...
Mình đến thì thấy em đi với 2 đứa bạn nữa, 1 trai 1 gái. Lúc 2 thằng gửi xe thì nó hỏi mình là ai, mình thì nghĩ mình với em kia cũng chưa có gì lắm nên vẫn chỉ nói là bạn bình thường còn thằng kia thì bảo nó là người yêu ẻm
. Mình thì lúc đấy vẫn éo tin lắm vì lúc ngồi 1 mình với mình lúc thằng kia nó đi về thì thấy em nó vẫn như mọi khi, nói đủ thứ chuyện với mình, ôm cũng chả phản đối. Hỏi thằng kia là ai thì em nó bảo là anh đứa bạn. Đến lúc về lên fb của ẻm (fb thì mình cũng có, mỗi tội là kiểu để cho có nên cũng chả mấy khi lên) thì mới thấy em ý để in relationship với thằng kia
.
Mình vẫn chưa nói cái này với ẻm vì căn bản cũng chả biết nói thế nào. Giờ cũng đang chưa hiểu nên làm sao vì thực sự là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thực sự thích 1 người, với cả mình quan niệm là kể cả nó có người yêu rồi thì mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần chưa cưới là được
. Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng thấy nản lắm, nên giờ chưa biết phải làm gì, nói gì...
Chuyện tóm lại nó là như thế, mong các bạn cho chút ý kiến.
Mình đang theo đuổi một em kém mình 1 tuổi tầm 3 4 tháng nay. Mức độ tình cảm thì kiểu dở dở ương ương, bạn chẳng ra bạn mà người yêu cũng chẳng giống người yêu. Em ý thì cũng biết ý định của mình nhưng nhiều lúc cũng giả ngơ mà mình thì cũng không muốn ép quá nên cũng để vậy chứ chưa có động thái gì để gia tăng mức độ tình cảm. Cứ thế này mình nghĩ cũng chả sao, từ từ rồi tiến cũng được cho đến khi mình đến dạ hội trường của ẻm...
Mình đến thì thấy em đi với 2 đứa bạn nữa, 1 trai 1 gái. Lúc 2 thằng gửi xe thì nó hỏi mình là ai, mình thì nghĩ mình với em kia cũng chưa có gì lắm nên vẫn chỉ nói là bạn bình thường còn thằng kia thì bảo nó là người yêu ẻm
. Mình thì lúc đấy vẫn éo tin lắm vì lúc ngồi 1 mình với mình lúc thằng kia nó đi về thì thấy em nó vẫn như mọi khi, nói đủ thứ chuyện với mình, ôm cũng chả phản đối. Hỏi thằng kia là ai thì em nó bảo là anh đứa bạn. Đến lúc về lên fb của ẻm (fb thì mình cũng có, mỗi tội là kiểu để cho có nên cũng chả mấy khi lên) thì mới thấy em ý để in relationship với thằng kia
.Mình vẫn chưa nói cái này với ẻm vì căn bản cũng chả biết nói thế nào. Giờ cũng đang chưa hiểu nên làm sao vì thực sự là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thực sự thích 1 người, với cả mình quan niệm là kể cả nó có người yêu rồi thì mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần chưa cưới là được
. Nhưng nhiều lúc nghĩ cũng thấy nản lắm, nên giờ chưa biết phải làm gì, nói gì...Chuyện tóm lại nó là như thế, mong các bạn cho chút ý kiến.

í hị hị ko nói nữa 


cẩn tắc vô áy náy bác ạ 

