Tình hình mới là như thế này...
Từ cái hồi quen thằng kia thì lần nào đi chơi nó cũng rủ cả 2 em kia cả tớ đi... Theo tớ thì đã yêu nhau mà đi chơi thì chỉ muốn đi 2 mình thôi, kéo thêm 2 cái của nợ nữa làm cái éo gì cho mệt

.
Khi ngồi xe thằng kia lúc mình quay sang nói chuyện thì em ý thỉnh thoảng lại quàng cổ thằng kia... Xong tớ để 2 đứa vượt lên thì lại chẳng thấy nó làm gì nữa, cứ như kiểu chỉ cố ý show ra cho mình ghen ế

.
Rồi đến lúc ngồi xe tớ (thằng kia phải đèo em kia về) thì lại như mọi lần tớ với em ý ở 1 mình. Còn cho động chạm thoải mái, miễn không phải mấy chỗ mà các anh zai đầu óc đen tối nghĩ ra

.
Tóm lại tớ thấy có 3 khả năng thế này:
- Con bé nhờ thằng kia thử tớ.
- Mình là dự bị của thằng kia.
- Con bé chơi cả 2 thằng.
Nếu là cái đầu thì tốt =). Cái thứ 2 thì chắc phải cố gắng thêm còn nếu vào cái 3 thì bỏ luôn không tiếc

.