hề hề, mình đã từng ngậm đắng nuốt cay vác mặt dày đi làm quen + xin số điện thoại gần chục em có họ hàng gần với...cá sấu (thử tay nghề trước khi chiến thật), kết quả là chỉ có 2 lần là các em ý nghi ngờ nên hỏi mấy câu xương xương kiểu như: "anh hỏi số em làm gì", "ơ, em có quen anh đâu",...còn lại là cho số hết. Cơ mà mấy em này chắc thuộc diện đang ế chỏng chơ, thèm giai như ăn mày đói cơm nên thôi chả dám vote, chứ vote cái số 4 thấy ngại quá đi...
Đùa tí, chia sẻ chút ít với anh em nào muốn đi làm quen. Gái bây giờ nó cũng khôn đáo để. Cộng thêm cái trò khuyến mại mua sim rẻ hơn rác của các nhà mạng di động nên tụ con gái bây giờ gần như đứa nào cũng có 2 sim, 1 sim chính để nghe và 1 sim rác để gọi + nt. Nếu có anh nào làm quen thì nó sẽ cho ngay số của cái sim rác. Nếu sau vài pha gọi điện + nt mà anh em gây được cảm tình của nó thì nó sẽ đưa cho số cái sim chính, còn nếu nó phát chán với anh em thì em nó sẽ mất tích luôn khi cái sim rác của em về đúng vị trí của nó là...sọt rác (sau khi hết tiền). Bọn con gái được giai làm quen thì nói chung là cũng thích bỏ mịe đi. Nhưng cái làm cho chúng ngại khi được giai xin số là nhỡ gặp thằng đểu thì lại có trò khủng bố đt, rồi nt chọc ghẹo... Nhưng nếu vì cái ngại này mà lại từ chối tất ko cho ai số thì chúng nó cũng sợ mất mồi ngon. Thế nên cái sim rác được dịp phát huy tác dụng. Anh nào có ý đồ xấu với em nó thì em nó sẽ xử lý gọn gàng bằng cách tống hết những cuộc gọi và tin nhắn của anh vào sọt rác cùng với cái sim.
Thế nên nói chung là trong thời buổi hiện nay, làm quen với gái, rồi nói chuyện vài câu, hỏi xin số điện thoại một cách nghiêm túc thì thường là sẽ được thôi. Tuy nhiên đó sẽ chỉ là số của cái sim rác. Nhưng với anh em thì thế này cũng đủ để gọi là cơ hội bước đầu rồi. Còn chuyện phát triển mối quan hệ trở thành lâu dài, để dụ dỗ có được số sim chính của em thì tùy miệng dẻo lưỡi mềm của anh em