[ làm sao đây ] Yêu 1 người làm một cái nghề mà nhiều người dị nghị

  • Thread starter Thread starter ken-zo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chả thằng lào có tấm lòng bao dung đâu =))
 
mình đã , và đang yêu 1 người làm nghề kĩ thuật viên mát xa , nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau , bạn bè hỏi tại sao lâu rồi mày ko có bạn gái , mình k biết trả lời sao , vì người mình yêu đang ở cạnh mình , nhiều khi rất gần mà cũng rất xa , nếu như có kiếp sau , mình mong người đó sẽ chỉ là 1 cô bé bình thường , còn mình làm thằng mọt sách nghèo khổ ngày ngày học bài cùng em cũng dc . mỗi lần tôi gặp em ko biết em có hiểu dc điều đó , hay chỉ nghĩ tôi như những người con trai khác . . . có lẽ sẽ chẳng bao giờ tình yêu này trở thành hiện thực ...
Bạn thân mến
Các cụ thời xưa có câu " Thà lấy công nhân nghành về làm vợ còn hơn lấy vợ về để làm công nhân nghành
Chắc bạn đã hiểu tớ nói
 
Chuẩn với bạn hatri0.
Các cụ có câu "Thà lấy công nhân nghành về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm công nhân nghành".
Cái xã hội này có hàng đám người, nhưng lấy 1 người vợ thường về nhưng nó lăng nhăng, ngoại tình... thì còn khổ hơn là lấy công nhân nghành.Chưa kể, bạn nên nói rõ bạn quen cô gái đấy trong hoàn cảnh nào, và cô ấy làm ở 1 nơi có có từ a->y,z ko?.
Vì mát xa, nó có trăm loại, nơi thì đứng đắn, nơi thì ...
Nếu bạn yêu, và muốn tiến đến thì bạn nên chấp nhận sự thật đó, và khuyên cô gái đó nên đi học để đi làm nghề khác :D. Còn mình biết rất nhiều người làm nghề mát xa ở HN, họ cũng 1 nách 2 đứa con, làm nghề thấp nhưng ko hề bán rẻ bản thân, lòng tự trọng của mỗi người. Nếu bạn yêu/ thật sự yêu thì hãy cố gắng chấp nhận, về sau cãi nhau lại lôi quá khứ của em ý ra chửi rủa thì nhục nhã lắm :)
 
Nếu bạn quả thật tấm lòng bao dung bao la thì hẵng tiếp,mình ko tiếp xúc đc với người yêu bạn nên ko đoán đc nhân cách như thế nào,bạn lên google search: "xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành" ra xem có trường hợp nào giống bạn ko:D (nhiều version lắm)


^
về nhà ôm cái máy tính đọc văn học mạng nhé

ngoài đời không có đâu.
 
Nếu bạn muốn tiến tới thì trước hết bạn phải bỏ qua được quá khứ đã, sau đó là em ấy cũng phải bỏ quá khứ mà xây dựng tương lại. Mình thì lại thấy bạn đang bước vào 1 chuyện ăn chơi rùi đấy ;))
 
không nên bạn à .. dù rằng hơi tàn nhẫn chút ... khuyên bạn chỉ nên chơi qua đường thôi ... dính lâu có ngày dính sẹo luôn đó :D
 
Nghĩ tới cảnh nó ngày nào cũng HJ,BJ cho mọi thằng đàn ông mà bạn vẫn thấy bình thường thì ko có gì mà phải lăn tăn về việc yêu hay ko yêu cả :D
 
Gần nàh ta có quán matxa, chả thấy con nào có chồng cả dù có vài mụ 29-30. Toàn tình tay 3 tay 4 cả. Tốt nhất kiểm tra em đó đi
 
mấy hôm nay mình đi học quân sự nên chưa rep các bác dc , vẫn đang chờ ngày về để gặp ẻm đây :D
 
Nhiều em nhân viên maxa có người yêu ở dưới quê lắm , mỗi lần nhậu xong là đi maxa tâm sự
mấy em thường kêu là lỡ gặp nhau ngoài đường thì không chào, không quen biết nha anh ....

hôm bữa đi maxa nằm kế bên phòng thằng bạn thấy nó chửi
.....đờ mờ .. làm nghề đây mà cũng chồng với con...

chặp nữa chạy ra hỏi thì nó kếu táy máy tây chân con nhỏ maxa không cho , thế là chửi
dọa báo quản lý mọi việc đều xong xuôi

chủ topic từ bỏ đi :D
 
đàn ông thằng nào cũng thế...
tự cho phép mình đi chơi gái...
còn bản thân thì khinh bọn làm gái như chóa...
trong khi thì 2 bên có khác we' gì nhau đâu ~
 
Con trai càng làm cái đó càng có kinh nghiệm
Con Gái càng làm thì cảng tã ...........

mỗi người 1 suy nghĩ thôi bro à
 
Chìa khóa và ổ khóa sao so sánh dc như vậy hả bạn haha,khác nhau nhiều đó chứ.
 
Con trai càng làm cái đó càng có kinh nghiệm
Con Gái càng làm thì cảng tã ...........

câu này chuẩn đó bạn
vì thế con gái ko có quền như con zai
 
giới trẻ bây giờ hở xí dùng từ yêu bừa bãi thế nhỉ...
Tới mát được mấy lần thấy mặt em nó đẹp rồi thế là yêu à :o
Bản chất của vấn đề này là bạn thiếu hơi gái thôi, thử quen với vài em có học thức, con nhà lành xem thử...
Còn nếu bạn không có khả năng quen những hạng con gái tử tế thì hãy mời bạn đến với em này. Không ai cản đâu :)
Phải nói thẳng ra mới tỉnh được bạn àh :)
 
Nên tỉnh táo, bạn có nhiều lựa chọn khác tốt hơn.

Làm trai 1 khi đã bước vào chốn ăn chơi phải nhớ 4 điều:

KHÔNG nghe lao động đường phố kể chuyện
KHÔNG nghe nghiện trình bày
KHÔNG nghe say chém gió
KHÔNG để chó cắn chim

Xin hết.
 
Lấy lao động đường phố về làm vợ chứ không lấy vợ về làm lao động đường phố.
 
Toàn những câu nhảm nhí mà thằng nào cũng tin sái cổ =))
Giỏi thì lấy con phò nào về làm vợ đi rồi nói.
Câu người ta ý nghĩa nó khác, mà cứ thích hiểu theo cái nghĩa nhảm nhít thế ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, ai lại yêu mấy cái cô mát xa thế hả, tui mà yêu chắc ngày nào cũng ghen rồi chửi nhau wá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top