[ làm sao đây ] Yêu 1 người làm một cái nghề mà nhiều người dị nghị

  • Thread starter Thread starter ken-zo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
đàn ông thằng nào cũng thế...
tự cho phép mình đi chơi gái...
còn bản thân thì khinh bọn làm gái như chóa...
trong khi thì 2 bên có khác we' gì nhau đâu ~

1 cái ổ khóa mà nhiều chìa mở được thì là ổ dỏm
1 cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ thì là chìa khóa vạn năng :>
 
1 cái ổ khóa mà nhiều chìa mở được thì là ổ dỏm
1 cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ thì là chìa khóa vạn năng
=))
Câu này thật là chất,hợp tình và cả hợp lý :))
 
mình đã , và đang yêu 1 người làm nghề kĩ thuật viên mát xa , nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau , bạn bè hỏi tại sao lâu rồi mày ko có bạn gái , mình k biết trả lời sao , vì người mình yêu đang ở cạnh mình , nhiều khi rất gần mà cũng rất xa , nếu như có kiếp sau , mình mong người đó sẽ chỉ là 1 cô bé bình thường , còn mình làm thằng mọt sách nghèo khổ ngày ngày học bài cùng em cũng dc . mỗi lần tôi gặp em ko biết em có hiểu dc điều đó , hay chỉ nghĩ tôi như những người con trai khác . . . có lẽ sẽ chẳng bao giờ tình yêu này trở thành hiện thực ...:) .
Đúng rồi đó, chấp nhận đi :d
 
mình đã , và đang yêu 1 người làm nghề kĩ thuật viên mát xa , nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau , bạn bè hỏi tại sao lâu rồi mày ko có bạn gái , mình k biết trả lời sao , vì người mình yêu đang ở cạnh mình , nhiều khi rất gần mà cũng rất xa , nếu như có kiếp sau , mình mong người đó sẽ chỉ là 1 cô bé bình thường , còn mình làm thằng mọt sách nghèo khổ ngày ngày học bài cùng em cũng dc . mỗi lần tôi gặp em ko biết em có hiểu dc điều đó , hay chỉ nghĩ tôi như những người con trai khác . . . có lẽ sẽ chẳng bao giờ tình yêu này trở thành hiện thực ... .

ôi vĩ đại quá, mà chân phương quá :x khâm phục + ngưỡng mộ vô bờ bến :">
 
gái trinh thì không làm nghề massage, đã làm nghề massage thì không còn là gái trinh ;))

tất nhiên thời buổi bây giờ thì gái trinh đã được liệt vào dạng tuyệt chủng rồi, nhưng nếu một người con gái làm cái nghề mà ai ai cũng đoán (và hình dung) ra được rằng người làm nghề đó không còn trong trắng thì đừng rước về làm gì cho khổ thân (và khổ cả bố mẹ)
 
thật ra mình có vài chổ mát xa cũng có xyz gì đâu
chỗ phòng phục hồi sức khỏe mà..
nhưng mà đúng là nói mát xa thì nghĩ xấu 99.99%
 
tùy bạn thôi , tất cả đang nằm trong tay bạn , bạn muốn buông thì nó rớt , bạn giữ chặt thì nó có thể là của bạn .
 
tình yêu ko có tội
người ta làm nghề chứ ko có lừa đảo cướp giật
dù j` nếu bạn cảm thấy sự yêu thì nên mạnh dạn thể hiện :)
 
các bô lão đồng thanh hô : "come on, baby" tới đi tình yêu. ko sao đâu, ăn chơi cho đã hậu quả tính sau, sau nầy dính phải lậu với giang mai rùi tính típ. tóm lại là ko nên, gái đâu thiếu, đâu cần phải kiếm mấy em như thế, gái nhà lành nhiều mà.
 
Mình khuyên chủ topic nên nghĩ lại đi.Đời còn dài gái còn nhiều mà.
 
Ko nên, ko nêh [-(
Lấy ba con lao động đường phố về chỉ thiệt....
Chơi qua đg` là đủ rồi
Còn nhắm muốn quen lâu dài thì hỏi Bác Hồ ấy......
 
đàn ông thằng nào cũng thế...
tự cho phép mình đi chơi gái...
còn bản thân thì khinh bọn làm gái như chóa...
trong khi thì 2 bên có khác we' gì nhau đâu ~

Chìa khóa và ổ khóa sao so sánh dc như vậy hả bạn haha,khác nhau nhiều đó chứ.

1 cái ổ khóa mà nhiều chìa mở được thì là ổ dỏm
1 cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ thì là chìa khóa vạn năng :>

chìa khóa với lại chả ổ khóa...
tôi đang nói về cái đầu, chả hiểu sao các cậu lại chuyển sang cái o0o
 
đàn ông thằng nào cũng thế...
tự cho phép mình đi chơi gái...
còn bản thân thì khinh bọn làm gái như chóa...
trong khi thì 2 bên có khác we' gì nhau đâu ~

chơi gái là dùng bằng 0O0 chứ chưa thấy ai dùng đầu bao giờ , nói vậy không hiểu lầm mới lạ
 
thật sự mình khá là tò mò về e này. bạn chủ topic có thể share địa chỉ và số của em này cho tớ ko, để tớ có thêm thông tin để tư vấn đc tốt hơn :> :>
 
Thà cưới gái về làm vợ chứ đừng để vợ đi làm gái!
P/S: Nói vậy thôi, không đúng bỏ qua!
 
Yêu thì quen đi, khó vậy sao? Quen xong ko thích, ko hợp, hay gì đấy thì chia tay.
 
chào các bạn , mấy hnay mình đang ở trại học quân sự , 3 tuần nữa mới về nên hông rep các bạn dc ,
mình single 1 năm rồi , 1 năm trước mình wen nhiều bạn gái lắm , chừng 6-7 người , chủ yếu là trong trường và ngoài trường , có bạn bè giới thiệu nữa , mà toàn là con nhà lành ko à , nhưng có hơi bị nhiều chuyện xảy ra làm mình thấy buồn , lúc đó mình nghèo lắm , đi wave trong túi ko có nhiều $$$ , nên thôi chả wen ai nữa , mình lo học thôi , rồi thời gian thi dh buồn buồn nên mới đi mx gì đó , rồi mình thi đậu dh dc ba má mua cho chiếc nouvo lx limited , mình bắt đầu kiếm dc nhiều tiền hơn nhờ mua bán , bắt đầu tự tin hơn , cũng nghĩ đến chuyện wen bạn gái , nhưng k hiểu sao mình chỉ thích gặp e thôi , chắc vì tình cảm dành cho e hơi bị nhiều , chả muốn wen bạn gái nữa , có thể sau khi về mình sẽ gặp và rủ e đi chơi :)
 
mới vào tưởng một tình yêu trái ngang giữa chàng thư sinh nghèo và cô gái bán hoa chứ
ko ngờ chỉ là một cô nhân viên mát xa mà cũng "Yêu 1 người làm một cái nghề mà nhiều người dị nghị"

bạn chẳng thèm phân biệt đc đâu là mát xa đâu là lợi dụng mát xa
trước đây có một thời karaoke cũng bị xã hội dị nghị rất nhiều ,trong khi bản chất của nó ko xấu
tôi nghĩ bạn cũng chẳng hiểu gì về cô ta cả
yêu thật lòng thì hãy yêu , đừng ra cái vẻ bao dung,thương hại ,rồi lại đem đau khổ đến cho nhau thôi
 
CỨ chơi đi,miễn sao ko dắt về cưới là dc rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top