Lớp 10 chưa đủ tuổi, chưa bằng lái, chạy thì ẩu đã gây tai nạn. Cậu
CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH để chạy xe, nói thẳng ra là vi phạm pháp luật, coi thường người khác.
Lớp 10, học hành ko lo, nguy cơ lở lại lớp, lại còn đàn đúm bạn bè bồ bịch.
Ở đây ko ai nhấn mạnh cái vai trò của kinh tế, mà là cái văn hóa, nôm na là cách cậu dùng vật chất nó như thế nào. Chuyện người ta nói đơn giản như thế mà ko hiểu hay sao
Sao ko chạy xe đạp, đi xe buýt, đi xe máy <50cc ?

Như tôi nói, từ nhỏ -> năm 18t tôi chưa hề đụng tới cái xe máy mặc dù cha mẹ cho sẵn cái Dyland ở nhà, chả phải nhà tôi nghèo hơn nhà cậu đâu nhé, nhưng cái cách ăn xài và sinh hoạt của cậu, chỉ có thể xem là Bựa.
Cho nên mới bảo, 9x bây giờ vật chất đầy đủ, nhưng năng lực thì ngày một yếu kém, nhận thức, văn hóa... cũng xuống cấp. Chả ai muốn phân biệt 8x, 9x, nhưng bởi khác biệt nó lan rộng quá muốn phủ nhận cũng khó. Nghĩ mà xem ai cũng như cậu thì VN này chẳng mấy chốc sẽ dốt nát tồi tàn thế nào đây
Vả lại, ở đây chả ai quen với ai, sống chết mặc bay thôi, cậu có học dốt, ham chơi... thì càng tốt với người khác, vì phải có người học dốt thì mới có culi cho người học thức cao hơn chứ

Vn đang thiếu Công nhân đó, Thầy giáo Kỹ sư thì nhiều rồi
Người ta cấm cản cậu, là vì muốn cậu khá hơn, trành xa con đường lầm lạc, còn nếu cậu ko nghe thì mặc xác cậu cứ chơi với đám bạn rủ rê ủng hộ việc ăn chơi của cậu đi 
Nhận thức của cậu như vậy thì tôi cũng đủ hiểu tương lai cậu thế nào rồi. Chúc mừng :-*