- 31/3/09
- 575
- 656
Đầu tiên tớ muốn nói tớ là boy, và chữ "con gái" trong title của topic là bạn gái học cùng lớp tớ.
Năm trước học xong lớp 10 ở lớp chuyên, tớ xin chuyển ra lớp ngoài vì thấy lớp tớ nó đàn bà quá. Vào lớp 11, tớ chưa dám để ý bạn nào (vì nghĩ rằng 11 rồi, mấy em cute chắc cũng có bf hết đâu tới lượt mình). Đến khi đi học thêm (à nói luôn là học tại trường, do trường tớ đại loại là ép giáo viên ko đc dạy ở nhà mà phải vào trường dạy), từ 7h->8h30 tối ra thì thấy bạn đứng ở cổng trường chờ ba rước, mấy bữa đầu tớ về luôn nhưng mấy bữa sau thấy bạn nhìn nhìn nên đứng lại nói chuyện, dần dần thấy ba bạn ko rước nên về chung (bạn chuyển sang đi xe đạp) ----> love.
Thích bạn rồi mới biết bạn là hot girl (eh??), đc 3 thằng lớp 11 (có 1 thằng chung lớp với tớ) với cả 2 ông 12 thích
.. Mấy ông 12 thì tớ ko sợ vì xong năm nay nữa là các ông ấy lượn cả rồi
. Còn 11, 1 thằng thì thấy cỡ này im hơi còn 2 thằng kia thì tối ngày canh ko có tớ là xáp lại nói chuyện với bạn (dù biết là tớ là bạn trai của bạn rồi
)..
Tớ thì tớ đảm bảo là bạn chỉ thích tớ thôi chứ éo có cảm giác gì với mấy thằng kia (thậm chí hơi bực mình), nhưng tớ thì tớ cú lắm.. Hôm qua bạn in cái chat log với thằng trong lớp ra đưa tớ xem, có đoạn thằng đó còn bảo "thằng đó học giỏi mà láo lắm nhìn mặt cứ muốn đấm cho 1 phát"
Ơ hay thật con trai mà đi nói xấu sau lưng thế đấy.
Giờ làm sao đây các bạn trẻ và các anh chị trẻ?
Năm trước học xong lớp 10 ở lớp chuyên, tớ xin chuyển ra lớp ngoài vì thấy lớp tớ nó đàn bà quá. Vào lớp 11, tớ chưa dám để ý bạn nào (vì nghĩ rằng 11 rồi, mấy em cute chắc cũng có bf hết đâu tới lượt mình). Đến khi đi học thêm (à nói luôn là học tại trường, do trường tớ đại loại là ép giáo viên ko đc dạy ở nhà mà phải vào trường dạy), từ 7h->8h30 tối ra thì thấy bạn đứng ở cổng trường chờ ba rước, mấy bữa đầu tớ về luôn nhưng mấy bữa sau thấy bạn nhìn nhìn nên đứng lại nói chuyện, dần dần thấy ba bạn ko rước nên về chung (bạn chuyển sang đi xe đạp) ----> love.
Thích bạn rồi mới biết bạn là hot girl (eh??), đc 3 thằng lớp 11 (có 1 thằng chung lớp với tớ) với cả 2 ông 12 thích
.. Mấy ông 12 thì tớ ko sợ vì xong năm nay nữa là các ông ấy lượn cả rồi
. Còn 11, 1 thằng thì thấy cỡ này im hơi còn 2 thằng kia thì tối ngày canh ko có tớ là xáp lại nói chuyện với bạn (dù biết là tớ là bạn trai của bạn rồi
)..Tớ thì tớ đảm bảo là bạn chỉ thích tớ thôi chứ éo có cảm giác gì với mấy thằng kia (thậm chí hơi bực mình), nhưng tớ thì tớ cú lắm.. Hôm qua bạn in cái chat log với thằng trong lớp ra đưa tớ xem, có đoạn thằng đó còn bảo "thằng đó học giỏi mà láo lắm nhìn mặt cứ muốn đấm cho 1 phát"
Ơ hay thật con trai mà đi nói xấu sau lưng thế đấy.Giờ làm sao đây các bạn trẻ và các anh chị trẻ?

.
. Mà những thằng năm cuối thì chả dám làm gì ai đâu. Cậu yên tâm, cứ bảo vệ tình yêu của mình đi :).
Online thì cứ chat liên tục, đừng để em có time chat với thằng khác. Nói tóm lại là chiến thuật "chiếm đất, vây thành, đổ bê tông, cấm cửa" 



...

