*Nanh_Bạc*
Dragon Quest
- 13/6/06
- 1,243
- 0
Cô ấy đến với tôi đầy cá tính và cũng thật đầm ấm, chúng tôi học cùng lớp đại học và yêu nhau được 3 năm nay. Nhưng vào cái ngày đó tôi và cô ấy đã có sự hiểu nhầm, người gây ra là tôi và cố ấy khóc, khóc đến mức khó thở......
Từ đó đến giờ, đã vài tháng trôi qua, chúng tôi vẫn gặp mặt nói chuyện với nhau bình thường như mong chờ một điều gì đó. Thứ 7, tôi đến nhà cô ấy nói chuyện thật bình tĩnh thì mọi việc đã được giải quyết thế nhưng ........... cô ấy đã có người khác. Một người con trai đã ở bên khi cô ấy buồn, khi cô ấy nhớ tới tôi, họ đã vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Khi biết điều đó, tôi thất thần, không còn suy nghĩ được điều gì, tôi cầm cặp bước đi khỏi phòng cô ấy nhưng cô ấy đã kéo lại và nói : Tại sao giờ anh mới chịu nói ???
Tôi là người không giỏi trong giao tiếp vì thế tôi thường làm người khác hiểu nhầm ý mình. Vì vậy tôi rất khó nói ra cảm xúc, suy nghĩ của chính mình. Tôi hỏi cô ấy tôi còn cơ hội không ? cô ấy đã nghĩ và bảo: Nếu anh để chậm một thời gian nữa là mình sẽ không còn gì . Nghe Như vậy, tôi cảm thấy mình có hy vọng nhưng cô ấy bảo rằng cô ấy không muốn làm người kia buồn và vẫn chưa thể tha thứ được điều tôi làm.
Cô ấy nói rằng trái tim đang có 2 ngăn và muốn tôi hãy đẩy cái ngăn kia đi, tôi cố gắng nhưng mỗi lần thấy cô ấy khó nghĩ, buồn về việc giải quyết mọi chuyện thì tôi thực sự chỉ biết miệng cười mà lòng đau thắt. Tôi không muốn người mình yêu phải buồn phải khóc vì điều gì cả. Đi bên nhau tôi không nói chuyện kia để cô ấy có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ lên, có lẽ đó là điều tôi có thể làm cho cô ấy lúc này.
Tôi chờ đợi quyết định của cô ấy và tôn trọng điều đó, dù thế nào tôi cũng luôn muốn cô ấy được hạnh phúc :)
Từ đó đến giờ, đã vài tháng trôi qua, chúng tôi vẫn gặp mặt nói chuyện với nhau bình thường như mong chờ một điều gì đó. Thứ 7, tôi đến nhà cô ấy nói chuyện thật bình tĩnh thì mọi việc đã được giải quyết thế nhưng ........... cô ấy đã có người khác. Một người con trai đã ở bên khi cô ấy buồn, khi cô ấy nhớ tới tôi, họ đã vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Khi biết điều đó, tôi thất thần, không còn suy nghĩ được điều gì, tôi cầm cặp bước đi khỏi phòng cô ấy nhưng cô ấy đã kéo lại và nói : Tại sao giờ anh mới chịu nói ???
Tôi là người không giỏi trong giao tiếp vì thế tôi thường làm người khác hiểu nhầm ý mình. Vì vậy tôi rất khó nói ra cảm xúc, suy nghĩ của chính mình. Tôi hỏi cô ấy tôi còn cơ hội không ? cô ấy đã nghĩ và bảo: Nếu anh để chậm một thời gian nữa là mình sẽ không còn gì . Nghe Như vậy, tôi cảm thấy mình có hy vọng nhưng cô ấy bảo rằng cô ấy không muốn làm người kia buồn và vẫn chưa thể tha thứ được điều tôi làm.
Cô ấy nói rằng trái tim đang có 2 ngăn và muốn tôi hãy đẩy cái ngăn kia đi, tôi cố gắng nhưng mỗi lần thấy cô ấy khó nghĩ, buồn về việc giải quyết mọi chuyện thì tôi thực sự chỉ biết miệng cười mà lòng đau thắt. Tôi không muốn người mình yêu phải buồn phải khóc vì điều gì cả. Đi bên nhau tôi không nói chuyện kia để cô ấy có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ lên, có lẽ đó là điều tôi có thể làm cho cô ấy lúc này.
Tôi chờ đợi quyết định của cô ấy và tôn trọng điều đó, dù thế nào tôi cũng luôn muốn cô ấy được hạnh phúc :)
". Bác nên quyết định bây giờ hoặc là mất tất cả, vậy tại sao lại ko làm điều gì đó mà mình có thể, dù cũng ko biết chừng nhưng cũng đáng để thử. Cô ấy còn phân vân thì đây là thử thách của bác đấy :). Dù gì thì ai mà chẳng muốn gf mình dc hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó chỉ là giả tạo hay là những thứ gì khác nữa 
gặp tớ thì ngay khi bị hiểu lầm thì giải thix rõ ngay luc đó
. thôi cố gắn chờ đợi k/quả thui bạn à!!
đàn ông thường ích kỉ thế nhở. Em thấy cô ấy thật sự vẫn rất yêu anh nhưng vẫn có trách nhiệm với người đàn ông kia nên cô ấy khó xử
mà 1 tháng em xa ny đã đủ cảm
em nghĩ mấy tháng khi ko có anh cũng ko có ông kia cô ấy khóc nhìu lắm ùi đó




