Lần đầu được con gái làm quen... Help me!

Đệk hiểu sao trong lớp ai cũng kêu mình đẹp trai nhất mà suốt 4 năm liền không bé nào dòm ngó ... Trong khi thằng bạn thì thi thoảng lại có vài bé viết thư làm quen ... nhưng mà toàn dạng ... @-) =))
 
nên xác định rõ bản thân muốn cái ỳi trước, sau đó tập trung tất cả vào 1 cái. Phân vân giữa 2 em sẽ khiến cho có những chiến thuật ko hợp lý và ko đủ nhiệt để hạ em nào cả ;)). Ko nên dựa vào nhan sắc để so sánh, nếu ko có sự chênh lệch quá lớn giữa 2 em, vì khi yêu thì em nào củng sẽ ngang nhau cả ;)). Lúc kưa thì nên chứng tỏ sự chuyên nghiệp = cách, ko nên "chạm" vào "hiện vật" cho đến lúc chính thức kưa đổ. Gái nó sẽ nể mình ngay từ những lần đầu vì sự chửng chạc, và cứng cựa. :> :>
 
nên xác định rõ bản thân muốn cái ỳi trước, sau đó tập trung tất cả vào 1 cái. Phân vân giữa 2 em sẽ khiến cho có những chiến thuật ko hợp lý và ko đủ nhiệt để hạ em nào cả . Ko nên dựa vào nhan sắc để so sánh, nếu ko có sự chênh lệch quá lớn giữa 2 em, vì khi yêu thì em nào củng sẽ ngang nhau cả . Lúc kưa thì nên chứng tỏ sự chuyên nghiệp = cách, ko nên "chạm" vào "hiện vật" cho đến lúc chính thức kưa đổ. Gái nó sẽ nể mình ngay từ những lần đầu vì sự chửng chạc, và cứng cựa.
đông ý với bác này \m/ .
 
chủ topic học av ở đâu thế, cho địa chỉ để đến đấy biết đâu dc em nào làm quen nhờ kèm cặp 8->
 
có thể ng ta làm wen vì thực sự có nhu cầu về improve english thôi, chứ ko phải là những thứ khác. Nhưng dù sao củng là cơ hội tốt để làm wen ;))

cứ phải tâm niệm thế này thì mới đỡ ăn dưa bở đc ;;):">
 
Hôm nay nhắn tin chat chit với em ấy...

Mình gợi ý làm bạn thân là em ấy ok liền, chia sẻ niềm vui nỗi bùn đại loại... Em ấy kêu chuyển qua gọi mày tao đi ! Mình thì không khoái nên ko chịu...

Đòi xem wc rồi khen mình nhiều lắm đến nức mũi :P

Shiva: sao cười hoài vậy ta ?
T: dag nch voi nho ban t
Shiva: Có ai ngồi kế à
T: nhin d cug dau co big lam dau ah
T: uh nho ban t
Shiva: đa số nói mập thôi
Shiva: có mấy đứa bạn
Shiva: gặp là kêu ông mập
T: troi vay cug dc nua ah
T: cug bih thuog thui ah
Shiva: Chắc tại T ko có ác cảm với người mập
Shiva: hoặc tại anh T toàn người to như D
Shiva: nên chấp nhận đc
T: co dau ah
T: t dau co wan trog la map hay om dau ah
T: wan trog la tthiach nch thui ah
Shiva: ừm
Shiva: tốt đó bề ngoài ko quan trọng lắm
Shiva: Nhưng cũng phải tạm tạm chút
T: uh
Shiva: Thường T online giờ này à ?
T: k co lau rui t moi online do
T: nhin d tu nhien t mac cuoi wa vi d hon nhien wa
Shiva: Hồn nhiên ?
Shiva: có người bảo mặt D đểu cơ
Shiva: ;((
T: co dau sh
T: nhin d la t k thay buon nua do j d wa hon nhien
Shiva: Chắc tại T gặp rồi thấy D giao tiếp có cảm tình thôi
Shiva: lúc đầu T bảo
Shiva: nhìn D thấy khó gần mà
T: uh kho gan that
T: nhug jo hti thay de ui do
T: ma thay d hon nhien that ma
Shiva: hồn nhiên sao
Shiva: ..
Shiva: -_-
T: uh
T: hon nhien ve guog mat va cach nch do
 
Chỉnh sửa cuối:
chia buồn cùng thanh niên. Lại ăn dưa bở
 
^
^
thấy cách nc ko ổn lắm, hình như dưa bở thật :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao lại thế... Mình đang ăn dưa??? Bùn...:(
 
Giống như chị gái nói chuyện với em trai vậy :(
 
cứ cẩn thận, ăn nói đừng tỏ vẻ là mình thích nó nhiều quá, thăm dò dần dần, nếu là mình thì gặp cách nc kiểu này là mình chuồn sớm ;))
 
nói thật cậu đừng buồn. Nếu 1 đứa con gái thích cậu, cách nói chuyện sẽ không giống thế này đâu. Tốt nhất bây giờ là cậu phải xem nó như 1 con bạn bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều về nó quá, kệ mie nó. Nếu thật sự nó muốn tán cậu ( chắc éo có chuyện đó đó đâu ) cậu sẽ tự biết thôi.
Tránh ăn dưa nhé thanh niên
 
tình hình đã thế này rồi thì giải quyết cũng dễ
1-cứ coi là bạn bt..đừng có sồn sồn lên yêu vs đương là hỏng hết
2-ém hàng đợi 1 tgian nữa xem sao..tcam bạn bè lớn dần lên ,và cái gì đến cũng phải đến ;))
3-tất nhiên là nếu e nó có ấn tượng tốt vs bạn,còn ko thì "chúng mình chỉ là bạn thôi nhé" :-h tạm thời chịu khó kèm cặp e nó học đi,galang tử tế vào..
Good luck !!
 
EM ấy vừa nhắn tin hỏi mình tối chủ nhật rãnh không, rủ gặp uống nước, chạy vòng vòng thành phố :-o

Lại còn bảo tối chạy xe không thấy đường, và bảo thích đi ban đêm lắm nhưng không có ai chở nên ko có đi nên giờ kêu mình chở đi :O

Cái này mà dưa bở nữa thì em sẵn sàng ăn dưa chứ chịu hết nổi rồi...
:-*
 
Dưa này ngon lắm :"> k ăn phí =))...............
 
Từ đoạn chat của ấy thì em ấy đúng là đang "cố tình" quá lời. Vì bản thân tớ cũng hay từng đc nhận lời khen, và khen người khác thế này (tớ là con trai btw :))). Bạn ấy tốt đấy :))
Có vẻ bạn ấy là người quảng giao, cởi mở, thích nc. Về phần bạn ấy thì ko vấn đề gì, còn ấy đừng đặt niềm tin quá cao là được. Có hy vọng :>
 
Mà nói thiệt, sao nghi nghi 1/4...
Dính dưa đã khổ, dính dưa của 1/4 chắc đến tự vận luôn...
:(
 
OMG Lolz =)), kiểu gì nãy đánh mà quên mất hnay 1/4. Chia vui (buồn) với ấy :-*
Nếu mà như thế thì... em ấy ác quá :)). Nhưng linh cảm nghĩ là CN em ấy sẽ đi thật. Lạ nhỉ :>
 
Phải biết liều đồng chí ạ, được ăn cả, ngã về không, thế thôi, sao phải xoắn :))
 
Đúng rồi, sao phải xoắn, lên đê chứ \m/
 
Back
Top