Lần đầu tiên gặp mấy chú thế này

  • Thread starter Thread starter Aros
  • Ngày gửi Ngày gửi

Aros

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
29/4/04
Bài viết
220
Reaction score
0
http://forum.gate.vn/ge/showthread.php?t=11930
Chào các bạn,
Hiện nay vấn đề cách cư xử của gamer voi gamer trong GE và các game online khác quả thật rất đáng lên tiếng. Các gamer pro chỉ thích thể hiện mình, giết chóc vô tội vạ, khi hỏi thì lại lên mặt ta đây và chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ngoài ra, trong trường hợp các sever pk, việc lượm được đồ của nhân vật nam tước sau đó không trả lại mặc dù chủ nhân đã lên tiếng van nài cũng là một bức xúc. Vậy ở đây mình xin hỏi các bạn chơi game GE đã thật sự thể hiện mình như một người có học thức, có văn hóa và đạo đức chưa? Bây giờ ta chỉ nói riêng về cách cư xử và giao tiếp bình thường thôi, ví dụ như trong khi buôn bán, trao đổi bình thường, một chữ cảm ơn, xin lỗi có lớn lao đâu mà các bạn lại ngại miệng ko nói ra? Hoặc thậm chí có những bạn khi đang chat để mua bán một vật phẩm gì đó mà giá cả không vừa ý lại đột nhiên im bặt từ đó gây ra sự lúng túng cho người bán hoặc mua. Một câu "xin lỗi nhưng giá cao quá/ thấp quá mình không thể mua/bán cho bạn được " có làm các bạn mất thời gian nhiều không? Hay việc nói câu đó có làm cho bạn xấu hổ không? Người ta đánh giá con người qua những cử chỉ nhỏ nhất và cách bạn ứng xử cũng phản ánh trình độ học thức của mình nữa. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi nên mình xin các bạn, các chú, các bác làm ơn thể hiện mình tốt hơn vì một môi trường game lành mạnh. Còn rất nhiều rất nhiều việc mình không muốn nói nữa vì có nói cũng chỉ lập đi lập lại mà thôi.
Chúc mọi người vui
Bạn à, một nhân vật trong trạng thái nam tước cũng có nhiều hoàn cảnh riêng biệt đó bạn. Đầu tiên là anh ta chủ động red và bị đánh chết, việc này mình không có ý kiến vì dám chơi dám chịu mất đồ. Đặt trường hợp là bạn, trong trạng thái nam tước và đang rửa tội ( và bạn luôn chủ động tránh mặt khi có người train) bỗng có fam nào đi ngang giết mình rớt đồ, đồ thường không nói nhưng nếu là chip 100 hay chip vet gì đó thì sao?

Khi một người xin bạn trả lại đồ cho mình có nghĩa là người đó đã nhún nhường hạ mình lắm rồi, có nghĩa là anh ta đã mất một thứ quan trọng, nếu bạn là người có lương tâm thì trả lại cũng là chuyện nên làm. Mình hỏi bạn có những newbie ngoài kia, có thể do ham vui muốn thử chế độ Baron và không may bị giết rớt đồ, và theo như bạn nghĩ bạn vẫn sẽ không trả à?? Không biết bạn có hiểu được cái gọi là cử chỉ đẹp không? Bạn biết chivalry là gì không? Nếu không biết thì tra từ điển giùm mình đi.

"Hạ thấp nhân phẩm"??? Bạn thử trả lời mình hạ thấp nhân phẩm là sao? Một người bỏ bao nhiêu công sức để có một món đồ sau đó bị rớt ,xin lấy lại thì bạn nói hạ thấp nhân phẩm?
Xin lại món đồ mình bị mất không phải là hạ thấp nhân phẩm, chính những người bất chấp những lời van nài, khư khư giữ những món đồ mà khổ chủ bị mất mới là những kẻ vô lương tâm, vô đạo đức.
Phải chăng bạn giàu quá nên không còn biết quý trọng những món đồ của mình nữa? Nếu vậy cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ, đừng sống ích kỷ quá bạn à. Game cũng như đời thật thôi, không phải lúc nào bạn cũng thành công đâu.

Mình nghĩ bạn cũng lớn rồi chứ không phải là con nít nên làm ơn suy xét thật kỹ trước khi quyết định làm việc gì đó, viết một câu nào đó. Điều này cũng là một cách thề hiện mình là người có học và biết tư duy.
Chúc vui.
Lang thang ở 4rum gate gặp cái bài thế này buồn cười quá đi mất thôi. Ở VN mình gặp rất lắm chuyện cười chảy nước mắt nhưng hôm nay gặp quả này đúng là được mở mang tầm mắt .

Mà theo cách nói chuyện cuối bài chúc mọi ng` vui thì có vẻ là ng` lớn, có học ra phết đấy.
Quả thực đây là lần đầu tiên mình thấy có ng` đi van xin ng` khác mà còn ko coi đấy là hạ thấp nhân phẩm, đã thế lại còn bảo thằng kia vô lương tâm vô đạo đức. Có lẽ đây đúng là chuyện không tưởng nhất mà mình đã gặp
 
http://forum.gate.vn/ge/showthread.php?t=11930


Lang thang ở 4rum gate gặp cái bài thế này buồn cười quá đi mất thôi. Ở VN mình gặp rất lắm chuyện cười chảy nước mắt nhưng hôm nay gặp quả này đúng là được mở mang tầm mắt .

Mà theo cách nói chuyện cuối bài chúc mọi ng` vui thì có vẻ là ng` lớn, có học ra phết đấy.
Quả thực đây là lần đầu tiên mình thấy có ng` đi van xin ng` khác mà còn ko coi đấy là hạ thấp nhân phẩm, đã thế lại còn bảo thằng kia vô lương tâm vô đạo đức. Có lẽ đây đúng là chuyện không tưởng nhất mà mình đã gặp

Bạn chưa từng đi xin người khác bao h? Xin lỗi có phải là 1 hành động cầu xin sự tha thứ? Bạn có biết xin lỗi không? Bạn có nhân phẩm?
Trả lời được hết các câu hỏi trên mà bạn vẫn cười được thì mình cũng sẽ cười với bạn.
 
Chả thằng nào đúng cả.
Đầu tiên: 1 thằng đã có gan đi red chủ động đánh ai đó sau bị bật lại rớt đồ thì mếu máo xin lại đồ quả thật mất tư cách,nhưng nếu như nó ko cố ý đánh ai cả mà là bị 1 thằng nào đó trêu gan,bật pk...xong đang rửa thì bị ai đó vô tình đi ngang thấy giết rớt đồ,lúc này xin lại đồ chả có gì gọi là mất tư cách hạ phẩm giá cả.
Thứ hai: thằng đi săn baron đứa nào chửi là vô lương tâm vỡ tét mồm nó.Vì Baron Hunter chỉ xuất hiện khi newbie hay gamer cầu cứu do bị giết-pk liên tục ko thể train.Nhưng 1 Baron hunter sẽ ko đánh 1 kẻ nhất là khi mà nó kêu "Đừng đánh,tớ đang rửa red".
Nói chung,miệng hùm gan sứa đã hắng máu đánh nhau đánh ko lại thì quỳ gối xin tha theo kiểu kiếm hiệp người ta nói là "giết mày chỉ bẩn tay tao".Còn loại anh hùng mà gặp là đánh ko phân trắng đen người ta gọi là "anh hùng mù"
 
Chả thằng nào đúng cả.
Đầu tiên: 1 thằng đã có gan đi red chủ động đánh ai đó sau bị bật lại rớt đồ thì mếu máo xin lại đồ quả thật mất tư cách,nhưng nếu như nó ko cố ý đánh ai cả mà là bị 1 thằng nào đó trêu gan,bật pk...xong đang rửa thì bị ai đó vô tình đi ngang thấy giết rớt đồ,lúc này xin lại đồ chả có gì gọi là mất tư cách hạ phẩm giá cả.
Thứ hai: thằng đi săn baron đứa nào chửi là vô lương tâm vỡ tét mồm nó.Vì Baron Hunter chỉ xuất hiện khi newbie hay gamer cầu cứu do bị giết-pk liên tục ko thể train.Nhưng 1 Baron hunter sẽ ko đánh 1 kẻ nhất là khi mà nó kêu "Đừng đánh,tớ đang rửa red".
Nói chung,miệng hùm gan sứa đã hắng máu đánh nhau đánh ko lại thì quỳ gối xin tha theo kiểu kiếm hiệp người ta nói là "giết mày chỉ bẩn tay tao".Còn loại anh hùng mà gặp là đánh ko phân trắng đen người ta gọi là "anh hùng mù"

Mà ai cũng suy nghĩ đc 2 phía như thế đâu :-<
 
người viết bài này theo chủ nghĩa hòa bình đây mà

thực sự thì chuyện rớt đồ xin lại mà phải van xin thì cũng bình thường, ai chơi Lineage biết chuyện này. Còn trả hay không thì tùy người nhặt, ko có chuyện đúng hay sai trong chuyện trả hay không trả

Nhưng thay vì van xin mất mặt thì có thể chuộc lại với 1 mức giá hợp lý ;)) sẽ đỡ nhục hơn

Mà ai cũng suy nghĩ đc 2 phía như thế đâu
hai phía gì, nước đôi thì có :)) chuyện gì cũng có 2 mặt của nó

ví dụ như TO có người bảo làm server đi lên, cũng có người bảo nó làm server chết dần

Tóm lại, cứ xử theo tậm trang lúc đó.
Ai nói chuyện biết điều thì trả
Ai láo quá thì lụm lun
Đó là cách của tui....;))
 
ví dụ như TO có người bảo làm server đi lên, cũng có người bảo nó làm server chết dần

ở đâu cũng có TO thôi =))........................

12-14.jpg
 
hai phía gì, nước đôi thì có chuyện gì cũng có 2 mặt của nó

ví dụ như TO có người bảo làm server đi lên, cũng có người bảo nó làm server chết dần

Suy nghĩ nước đôi là suy nghĩ gì =))

Chỉ thấy ghét cái kiểu cười đểu của chủ topic chứ mình chả nói thg quái nào đúng cả =))
 
Bó tay chú Cương......suy nghĩ nước đôi và suy nghĩ hai phía nó khác nhau chỗ nào =))
 
nhưng nếu như nó ko cố ý đánh ai cả mà là bị 1 thằng nào đó trêu gan,bật pk...xong đang rửa thì bị ai đó vô tình đi ngang thấy giết rớt đồ,lúc này xin lại đồ chả có gì gọi là mất tư cách hạ phẩm giá cả.
bị rớt ồ như tế này gọi là ngu, tiếc của thì có bị nó sỉ nhục cũng ố mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Red rồi mất đồ còn ở miệng ra xin, gọi xã hội đen đến nhà nó mà cớp lại còn đỡ nhục, dù sao cũng là đi cướp . Đã thừa tiền bỏ ra mua danh = ấy cái game rẻ tiền đến lúc mất còn đi xin lại. Đéo ỡ được dân chơi kiểu này
Nhưng thay vì van xin mất mặt thì có thể chuộc lại với 1 mức giá hợp lý sẽ đỡ nhục hơn
ít ra thế này còn ngửi được
pk rớt đồ chẳng may rớt con đồ khủng cỡ chục triệu, hay trăm triệu như VLTK thì quỳ xuống xin nó trả lại " Tao còn nuôi vợ nuôi con à ". Bạn lucky_boy_8890 lchắc dám làm thế lắm. Đéo đỡ được dân chơi VN, ra bọn nước ngoài nó khinh như chó là phải. Đéo hiểu bọn nước ngoài nó mà đọc được mấy cái này thì thế nào
 
Chỉnh sửa cuối:
pác Lina chơi Trung Hoa Em Hùng kém cấp thằng luzlie rồi :))

anyway, mình mà red được thằng nào ko quen biết thì xin luôn, việc chó j phải trả, mình còn chưa có xài ngồi đấy mà đòi làm từ thiện
 
pk rớt đồ chẳng may rớt con đồ khủng cỡ chục triệu, hay trăm triệu như VLTK thì quỳ xuống xin nó trả lại " Tao còn nuôi vợ nuôi con à ". Bạn lucky_boy_8890 lchắc dám làm thế lắm. Đéo đỡ được dân chơi VN, ra bọn nước ngoài nó khinh như chó là phải. Đéo hiểu bọn nước ngoài nó mà đọc được mấy cái này thì thế nào

Mình không phải dân chơi, cũng chả phải dân gấu mở mồm ra chơi bời chó với mèo :"> Mình cũng ko cần đua đòi thế nào là gamer VN, thế nào là gamer nước ngoài. Ai chơi với mình thì hiểu, chưa cần đến dân chơi phải bình loạn :))

Mở mồm ra chửi nhau như thế chắc ko phải chơi 4fun như mình rồi, dân chơi quá :))
 
Đã đảo game tàu , đã đảo .... =)) =)) =)) =)) =))
 
Với mình thì chỉ chẳng bao giờ có vụ bị rớt đồ xong xin lại, vì đơn giản trong từ điển game mình không có chữ Pk.

Còn nếu mình đi giết red mà người kia PM xin lại đồ thì cũng vui vẻ trừ phi đó là thằng suốt ngày mò đi red mình hoặc tính tình nổi tiếng bẩn. Hoặc đồ xịn quá thì có thể chuộc ;)).
 
4 class, lên 30 có vũ khí "second-hand" thành 16 class :))
nhưng mà có hay hơn GE được ko bác

Aros dân chơi, khỉ lucky rân chơi
hết
 
ít ra thế này còn ngửi được
pk rớt đồ chẳng may rớt con đồ khủng cỡ chục triệu, hay trăm triệu như VLTK thì quỳ xuống xin nó trả lại " Tao còn nuôi vợ nuôi con à ". Bạn lucky_boy_8890 lchắc dám làm thế lắm. Đéo đỡ được dân chơi VN, ra bọn nước ngoài nó khinh như chó là phải. Đéo hiểu bọn nước ngoài nó mà đọc được mấy cái này thì thế nào
Người mà có đồ khủng cỡ chục triệu thì không ai người ta quên cất vào hòm đồ trước khi Red đâu bạn ạ :|
Thế bạn nghĩ phải như bạn thì gamer nước ngoài nó mới không khinh à ;))
 
hè hè, đọc 1 cái quote đầu tiên là nói đến cách hành xử khi giao dịch của gamer, như các TY đã biết thì GE là game lấy bối cảnh Châu Âu thời Phục Hưng, ở giai đoạn này thì dân bên ấy sống rất kiểu cách & xa hoa (một số ít người giàu, nhưng trong Vge thì thèng nào cũng chơi sang :-w). Và họ thường rất lịch "lãng" : lịch sự là lãng mạn =)). Ai đọc Xếch xì bia =)) thì biết, câu nói kiểu cách & lịch sự vô cùng (học tập lão Andre =))) .

Vd : khi 1 boy hỏi 1 hot girl sáng sớm thức dậy lúc mấy g, nếu hỏi bình thường thì thèng nào chả làm đc, nhưng theo đúng chất thì phải hỏi khác, để tui làm cho 1 câu:>:> : "sáng nay sis làm chăn gối đau khổ từ khi nào vậy =))" (sến vãi lọ)

Chỉ có người VN chơi game online mới làm game thay đổi chứ 1 game online ko thể làm thay đổi cách chơi & suy nghĩ của gamer Việt (câu này ko bít có đc đưa vào những câu bất hủ của GVN ko ;));))), dành cho các TY mong muốn NPH đưa nhùi game 3D khủng về nước nhà để thay đổi cách chơi game của gamer Việt

Tóm lại : lịch sự là điều cần thiết, nên ko cần phải sợ bị phán là màu mè, kiểu cách

Quote 2 : Có gan đi red người khác mà ko chụi phạt là sao, nếu xin lại thì cũng gặp tùy người trả lại hay ko. nếu ko phải chuộc lại (nếu là món đồ thèng kia cần thì ...;)))
 
tàu mà nó còn hay hơn 1 đống game korea đó =))

dạo này em toàn chơi FPS hết COD 6 lại đến AVA và đang chuyển qua Battle field, hy vọng có crack chơi muti như COD6 thì tuyệt :))
GE còn mấy B vis mà bán đếch ai mua :-<, lão hell mợ 7m thì lặn tăm, hỏi choco thì choco cũng ko gặp mà đòi dùm, ôi 7m :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top