Thưa quý vị, tôi là phóng viên Phan Văn Ú La La và chào mừng quý vị đến với chương trình "Bắt chuyện mà không cần lý do với". Hôm nay tôi xin được "bắt chuyện mà không cần lý do với" giáo sư Hồ Sông Ao. Thưa giáo sư, hiện nay báo chí cũng như báo đài đều đang đưa tin rầm rộ về một vấn đề thời sự rất nóng bỏng trong vòng 3 năm qua là chuyện "thần tượng". Theo giáo sư thần tượng là gì và tại sao lại có nhiều người yêu thích cũng như anti nó đến thế?
"À, về vấn đề này thưa các bạn, tôi, chính tôi, một mình tôi và không phải người khác, cho rằng chúng ra đã quá đi sâu về vấn đề thần tượng mà bỏ qua một chi tiết còn quan trọng hơn đó là thần tượng. Vậy thần tượng là gì? Thần là thần, mà tượng là tượng. Do đó từ thần tượng ở đây không còn nghĩa gì khác ngòai thần tượng. Vậy tại sao thần tượng lại là thần tượng mà không phải là thần tài, thần kinh hay thần thái? Phải chăng cái mà các bạn, hay bạn các bạn, người thân các bạn, thậm chí là bạn của người thân bạn các bạn thật sự anti, hay chống đối theo từ điển Lạc Việt, là thần tượng, chứ không phải thần tượng? Để đến được cốt lõi của vấn đề mà không cần phải làm văn nghị luận, văn phân tích, văn giải tưởng, phải giải tóan ma trận, vecto, phương trình, hay phải lục lại Thuyết tương đối, Kinh Dịch và các tài liệu khoa học khác ví dụ như Kim Bình Mai hay Liêu Trai Chí Dị, tôi, hay nói đúng hơn là một phần của tôi, là một phần dính liền với tôi mà không thể thay đổi, thay thế, bỏ đi hoặc thêm vào, nhấn mạnh rằng cái chúng ta, tức gồm bạn và tôi, hay những người đọc status, hay trạng thái theo từ điển trực tuyến vdict.com, hoặc bạn của họ, và người thân của người có tên trong danh sách của bạn họ, cần phải hiểu thật rõ hai chữ thần tượng. Vậy thần tượng là gì? Đó là một danh từ kép, cấu thành từ hai danh từ đơn là thần và tượng. Thần là thánh và tượng là voi, như vậy thần tượng ở đây chính là một con voi thần thánh! Cho nên việc người ta đam mê nó, yêu thích nó cũng là chuyện bình thường thôi."
Cám ơn giáo sư, quả là một cách giải thích rất ngắn gọn và dễ hiểu. Vậy tôi xin được hỏi tiếp về một vấn đề cũng nóng bỏng không kém đó là sự xuất hiện với mật độ ngày càng cao tới mức báo động của các trang web, hội nhóm chuyên đăng hình hot girl lên mạng. Điển hình là các nhóm thành viên từ mạng xã hội Friend Face, họ sưu tầm, họ đăng tải, họ công khai, họ chia sẻ. Những hình ảnh này có đủ mọi cấp độ từ khiến cho người ta thích thú đến khiến người ta chảy mồ hôi, xịt máu mũi hoặc một số chất lỏng khác và làm tổn thương lớn đến tinh thần và sức khỏe của xã hội. Giáo sư nghĩ sao về điều này?
"À, cái này tôi biết chứ, chính tôi cũng là một thành viên cốt cán trong 13 hội như vậy. Vấn đề ở đây theo tôi không phải là về mặt văn hóa cộng đồng mà là về cái sự đẹp đẽ của từng tấm hình được đăng tải. Thông thường, khi nhìn vào một người con gái, cái đầu tiên mà cánh đàn ông dán mắt vào sẽ là bộ ngực. Và một bộ ngực hoàn hảo cũng được chia thành nhiều nhóm tùy vào sở thích của người đàn ông, tôi xin dùng một tấm ảnh của người mẫu Elise Ngọc Tranh
Đài truyền hình thành phố xin phép làm gián đoạn chương trình để chọc tức quý khán giả và xin chúc quý khán giả một buổi tối đầy bực mình và ức chế.
... và đó là lý do những tấm ảnh như vừa rồi luôn có được số lượng yêu thích nhiều nhất."
Quả thật rất bất ngờ, tôi chưa từng biết những chi tiết đó lại là nhân tố chính tác động mạnh đến lượng xem và bình luận của một trang web. Vâng thưa quý vị, một khán giả có tên Đại Gia Siêu Xe có yêu cầu giáo sư Hồ Sông Ao cho anh ta một ý kiến về việc chọn xe đi tán gái. Người mà anh ấy đang muốn tán là chị Tử Vân, một siêu sao người mẫu vẫn đang rất nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời giáo sư.
"Về việc cua gái thì tôi không biết, nhưng về xe thì anh hỏi đúng người rồi đấy. Nói về siêu xe thì luôn luôn có hai loại, một là xe cổ, một là xe đời mới. Vậy ở đây việc đầu tiên là phải biết nên dùng xe đời nào. Về xe cổ thì những chiếc mui trần của dòng Bentley, hay Ford từ những năm 1920 đã là chuẩn mực rồi. Còn xe mới thì Lamborghini, Nissan hay Rolls Royce đều đạt những thước đo như kiểu dáng, tốc độ và nguyên liệu. Nội thất của xe rất quan trọng, ghế da, máy lạnh, thậm chí là đệm lót và đặc biệt quan trọng túi cứu hộ đều là những thứ chúng ta phải kiểm tra trước khi mua. Thường khi mua xe nên hỏi xem cả về kích cỡ cũng như chất liệu bánh xe để có thể thay khi cần. Kiểm tra tiếng nổ máy, khói bụi xả ra ống bô,... có thể bạn không chuyên nghiệp nhưng nếu biết cách hỏi vẫn có thể khiến người ngoài nhìn vào tưởng là bạn chuyên nghiệp. Còn về giá cả, thì một chiếc Lamborghini đẹp có giá từ 200 đến 300 ngàn một chiếc, có thể tìm thấy dễ dàng tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em. Với tôi, như vậy là vừa tiền."
Vâng thưa cám ơn giáo sư, tôi quên nhắc là cô Tử Vân, người mà Đại Gia Siêu Xe định tán tỉnh vừa nhận lời cầu hôn của một thằng cha bán bánh mì, theo ông thì chuyện này có gây khó khăn gì cho Đại Gia Siêu Xe không?
"Ồ, theo tôi tình yêu là chuyện không thể ép buộc, muốn yêu thì cứ yêu, muốn tán thì cứ tán. Đặc biệt đối tượng ở đây lại là cô Tử Vân. Nếu anh cho phép, tôi xin được bình luận một chút về cặp đùi của cô ấy. Thế này, nếu anh nhìn thấy tấm hình mà hội Làm Đàn Ông Thật Tuyệt chụp lén được ở đảo Bình Ba
Đài truyền hình thành phố xin được tiếp tục làm gián đoạn chương trình này với hai lý do:
1. Chọc tức quý khán giả đợt hai.
2. Tạo công ăn việc làm cho hai con người hiện đang công tác tại bộ phận chuyển hình, đài truyền hình thành phố.
Hiện tại, do kỹ thuật ngày càng phát triển cũng như trình độ lớp đàn em cao lên, số lượng sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn cao ngày một gia tăng. Chính vì thế, công việc dù khó dù dễ đều nhanh chóng có người làm. Theo quy luật, tre già măng mọc, có người giỏi vào thì người dở phải ra đi. Hai người chuyên làm công việc chuyển hình này càng ngày càng nhàn rỗi do một lớp nhân viên tập sự đã viết ra một chương trình quản lý tự động chuyên nghiệp. Các chương trình nối tiếp nhau một cách hoàn hảo, thậm chí quảng cáo cũng không hề bị gián đoạn. Nếu điều này còn tiếp tục, chắc chắn... chắc chắn hai người đó sẽ bị đuổi việc.
Một trong hai người, anh Dương, hiện đang phải nuôi một gia đình ba vợ hai mươi mốt người con. Cháu thứ tám vừa vào lớp 6 và chưa có tiền ôn thi đại học. Người con lại, chị Âm, cũng trong hoàn cảnh tương tự khi chồng vừa ngã bệnh do ăn quá nhiều tôm hùm trong khi du lịch vòng quanh thế giới. Hai người họ là người tốt, chăm chỉ, họ không đáng bị xã hội này quay lưng lại.
Chẳng lẽ quý vị không cảm nhận được hai mảnh đời bất hạnh này sao? Và họ, họ chỉ là hai trong số hàng ngàn, hàng vạn mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Quý vị có hiểu không? Hãy chung tay, hãy góp sức vì một tương lai cho họ. Xin quý vị gửi thật nhiều tiền về địa chỉ:
Đài truyền hình thành phố
Số 69 Kim Tiền, Phường Kim Cương, Quận Kim Hoàn
Chúng tôi xin chân thành cám ơn
... nên tôi mới nói là cặp mông đó quá tuyệt vời."
Vâng xin cám ơn giáo sư, và chương trình "Bắt chuyện mà không cần lý do với" hôm nay xin được kết thúc, kính chúc quý khán giả một đêm ngon giấc. Xin chào!