lên đời sớm ko phải là tất cả

nguoitinhmuadong nói:
tui mới học chơi thôi nên cứ cố làm sao để lên đời sớm cho bằng bạn bằng bè đến khi lên đời xong thi phát triên tồi lắm ko biết phải làm sao! có bao nhiêu thịt gỗ ra quân hết luôn hay là xin nông dân hết?, ruộng phải xấy bao nhiêu thì đủ?,ở phút thứ 18 thì có khoảng bao nhiêu quân bao nhiêu dân la hợp lí?..v..v vậy có cao thủ nao post lên cho mọi ng cung xem nhe thank
Bạn chịu khó đọc những bài khác ở trong box này xem. Cái này đọc ở bài viết ... trạng thái lý tưởng ... thời điểm nhạy cảm .. gì đấy (ko nhớ) của Siren11 viết khá đầy đủ rồi mà.
 
kethattinh234 nói:
ha ha tuỳ theo chiến thuật và mục đích đánh mà lên đời sớm hay muộn .vì dụ như hôm qua tôi có đấu 1 trận 3 & 3 tôi cầm ass và nhà nghèo đành phải lên đời 2 phút thứ 8 với 18 dân (Nhà nghèo mà) . tuy vậy vẫn kịp xuất 4 con ngựa thịt nâng cấp cả công cả giáp . (thí cho nhiều dân làm thịt mà) với lượng thịt ít như thế thì không thể lên đời 3 . Kéo 4 con ngựa thịt sang nhà hittle thì họ vừa lên xong đời 2 với 28 dân (Sau trận họ có nói lại) Ngựa thịt đã chọc mất 18 thằng thì họ lên đời 3 . -->he he sang chăn tiếp nhà kia và cũng chăn đươch khoảng 10 thằng dân . Quay đi quay lại đã có 800 thịt lên đời 3 (làm ruộng mà ) Bây giờ thì coi như 2,5 đánh 1,5 :D
Cái tôi muốn nói ở đây là tuỳ vào điều kiện , bản đồ loại quân chiến thuật và cả đồng đội nữa để biết mình cần lên đời sớm hay muộn .
thằng này chỉ có nói phét thôi. mày dạo này toàn ở nhà chứ có đánh dâu
 
hi sao biết nó không đi chơi cạ của nhau à..tui cũng có cạ nhưng tui chơi thua nó cú không chịu được khi ta thua bạn thân ta
 
Back
Top