Ngày hôm nay cho em mạn phép lập 1 bài ở đây tại giấu kín từ sau lần học 12 im bặt 1 thời gian rồi. Trước tin cho em xin lỗi anh chaos yu vì 1 số lần lúc trước anh rủ ra trong đó có em nhưng không ai ra làm anh không vui. Em thì không có lý do gì để nói, rồi có 1 thời gian mấy anh ra q7 đánh lúc đó em không ra được xấu hổ khi đi đánh soul phải nhờ người trong hội chở đi nên em đã im lặng. Nhưng có 1 điều em không đó là cái lần đầu khi ra nguyễn kiệm chơi soul với mấy ông anh trong hội rất vui nên em không quên nổi cảm giác đó

. Thấy mấy anh cũng bận bịu công việc nên để ý topic này từ tháng 4 năm ngoái ra ít thấy lên hẹn nữa cũng hơi buồn có gì mình còn ké

. Sau tết này mấy anh làm 1 quả đình đám được không, em thấy bên mấy hội kia họ cũng tổ chức off nên em nghĩ anh em mình lập kế hoạch off đi.
Từ lúc chập chững chơi soul gặp được anh adam với cervy, set, sophi, anh kenji với talim, tira, maxi, anh chaos yu với lực lượng khủng bố asta, ashlotte, rock,amy, anh DuongKyMinh với taki (mục đích theo đuổi

) em đã có những ngày rất vui. Không biết còn cơ hội được gặp lại mấy anh trong không khí như hồi nguyễn kiệm không nên em quyết làm 1 bài thế này kì này dù cho là quận 10 em cũng lết xe lên đó chơi không nề hà

chứ đừng nói quận 7. Trình còi của em với tay bấm vẫn khá run dễ smarsh nút khó tránh nhưng vẫn thèm không khí soul quá. Chỉ sợ cái ngày em chơi soul được là lúc mấy ông anh bận bịu gia đình thì chết nên rủ mấy anh từ bây giờ. Xin anh kenji cùng các anh khác chấp thuận mở buổi off Soulcalibur IV cho thằng em đây được học hỏi tiếp

. Lúc đọc bài cảm nhận anh kenji trong buổi off soul 2 hồi đó mà ước giá mình sẽ có lúc được vậy thì hay.