Bác Tunganh này là bác Tùng, hình như thế! Em thấy oánh với bác này rất khoái, vì mình toàn thắng! hehehe...
Có đôi điều muốn tâm sự đây:
Một điểm chung của các bác trên ĐC là oánh rất thực dụng. Rất coi trọng thắng thua khi thi đấu ... giao hữu. hihihi...
Mấy bác oánh tấn công thì chưa đủ điên, phòng thủ thì chưa hẳn là thành đồng vách sắt. Nhưng mà có một điều là các bác đánh ... em cảm giác có vẻ hơi chộp giật quá... Xin đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực mặc dù cũng bản thân nó cũng ko tích cực cho lắm

. Tôi nghĩ là đánh kiểu đấy thắng thì chắc là thắng được nhưng trình thì chắc là ko to lên được đâu. Bởi vì các bác chỉ giữ khoảng cách thật xa đối phương, chạy vòng quanh, tìm sơ hở để chộp lấy ít máu rồi lại lùi ra chờ hết giờ... Tôi thấy là nếu đối phương thuộc dạng tỉnh táo, đủ kiên nhẫn hơn các bác thì cách đánh đó chẳng có hiệu quả mấy đâu!
Mà hơn nữa, điều chủ yếu mà tôi muốn nói là cách đánh đó rất nhàm chán. Game fighting mà lại cứ rình rập thế thì chán chết đi được. Hehe... hình như bác Raziel truyền kinh nghiệm này cho chú Khánh thì phải... hay sao mà tình cờ oánh giống nhau thía ko bít, làm tôi thua đau quá, vừa đau vừa buồn cười nữa... Ngộ thật! :'> :lol: