Lịch Sử Việt Nam

Status
Không mở trả lời sau này.
bọn chúng quyết chiến ở Triều Tiên và Đức chứ có quyết chiến ở nước ta đâu? trong chiến tranh Triều Tiên thì TQ còn đem quân sang trợ chiến chứ lúc ta đánh Pháp, Mỹ có mống XHCN nào dám bước qua?
Triều Tiên là chiến trường ngăn CNCS bành trướng về phía Đông, bảo vệ Nhật Bản, Philippines và phía Tây của Hoa Kỳ.
Đức để ngăn CNCS bành trướng ở châu Âu.
Còn Việt Nam để ngăn CNCS tiến xuống phía Nam. Quân XHCN ko tiến vào nước ta vì nước ta ko cho phép. Trung Quốc đã từng ngỏ ý đưa quân sang nhưng Bác Hồ đã thẳng thừng từ chối. Còn Triều Tiên lại xin viện quân từ Trung Hoa, chú hiểu rồi chứ.
 
Đừng vơ đũa cả nắm. Khi xưa thời Pháp thuộc, do chưa tìm ra con đường đấu tranh nên nhiều người Việt đã đấu tranh theo cách rất tự phát và tiêu cực. Âu ta cũng nên ghi nhận cái tâm của họ
cái gì mà vơ đũa cả nắm hihi không phải không bao giờ tập trung đánh ngoại cả mà còn lo tranh giành quyền lực nữa muôn đời khó độc lập được
 
Dragon of South nói:
Nói như bác thế là sai rồi. Bọn Tàu nó sang đánh mình vì cái gì cơ chứ?
Vì cớ gì ư? Việt Nam chẳng phải là trung tâm của Đông Dương đó sao.
À có câu này xin hỏi các huynh đài.
Bác Hồ nói (không biết có phải của Bác không, tui không nhớ chính xác cho lắm) "Non sông Việt Nam rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam cần cù chịu khó". Nếu đúng vậy thì tại sao ta vẫn nghèo? :D
 
cái gì mà vơ đũa cả nắm hihi không phải không bao giờ tập trung đánh ngoại cả mà còn lo tranh giành quyền lực nữa muôn đời khó độc lập được
Ko phải ai ở Irắc cũng thế đâu bạn ạ.
 
Ko phải ai ở Irắc cũng thế đâu bạn ạ.
không phải vậy mà cùng là dân Iraq còn chia sắc tộc này nọ lại còn đánh lẫn nhau nữa thằng Mỹ và tay sai chưa đập xong đã lo chia quyền lợi rùi
 
không phải vậy mà cùng là dân Iraq còn chia sắc tộc này nọ lại còn đánh lẫn nhau nữa thằng Mỹ và tay sai chưa đập xong đã lo chia quyền lợi rùi
Nhìn thấy như vậy ta càng kính yêu Bác Hồ hơn, người đã đem đến cho dân ta ánh sáng trong đêm trường nô lệ vậy.
 
Bác Hồ nói (không biết có phải của Bác không, tui không nhớ chính xác cho lắm) "Non sông Việt Nam rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam cần cù chịu khó". Nếu đúng vậy thì tại sao ta vẫn nghèo?
cần cù mà ngu thì cũng khác chi con trâu rừng vàng biển bạc ngồi không cũng hết thế cho nên Nhật Bản không có tài nguyên gì nên sách giáo khoa cấp 1 Nhật Bản ngay từ đầu đã dạy rằng nước ta nghèo tài nguyên nên dạy mọi người phải tiết kiệm còn VN ta thi dạy rằng nước ta rừng vàng biển bạc nên ngồi không mà hưởng làm làm gì cho mệt
Nhìn thấy như vậy ta càng kính yêu Bác Hồ hơn, người đã đem đến cho dân ta ánh sáng trong đêm trường nô lệ vậy.
Bắt được chú câu trộm
 
Bác nói thế hoá ra dân ta đều ngu muội cả sao. Thực ra dân ta cũng thông minh lại cần cù chịu khó đấy chứ, theo tại hạ chắc nước ta không phải rừng vàng biển bạc đâu. Mà cũng khó nói thật chẳng biết thế nào nữa.
 
He he không ngu nhưng mà mắt hơi cận chính vì vậy nên hiện tại chưa có doanh nghiệp nào ra hồn và nhắc đến VN người nước ngoài nghĩ ngay chiến tranh híc dân ta đã sống trong hoà binh lâu rùi mà còn có nhiều người không biết VN ở đâu và ra sao nữa híc híc
 
LEAD>95
80<WAR<90
INT>90
CHAR>95

but... POL<80

Tui nói thế này có sai chỗ nào không các bác ? dân VN oánh lộn rất giỏi, học rất siêu nhưng về cái vấn đề trị nước thì lẹt đẹt khiếp, từ thời xưa đã thế rùi
Làm sao để thoát cái "dớp" này nhỉ ?

Sao , trừ MP à ? X(
 
Còn Việt Nam để ngăn CNCS tiến xuống phía Nam. Quân XHCN ko tiến vào nước ta vì nước ta ko cho phép. Trung Quốc đã từng ngỏ ý đưa quân sang nhưng Bác Hồ đã thẳng thừng từ chối. Còn Triều Tiên lại xin viện quân từ Trung Hoa, chú hiểu rồi chứ.

không rõ thực hư, nhưng nghe đồn thời chống Pháp, ở Việt Nam có sự can dự trực tiếp của quân đội Trung Hoa trong các chiến dịch biên giới và Điện Biên Phủ.
Nhưng đó chỉ là tin đồn, không thấy bằng chứng thật.

Có điều, trong chiến tranh chống Mỹ, Liên Xô và Trung Hoa đều gởi cố vấn quân sự sang Việt Nam, đồng thời nhận đào tạo quân đội Việt Nam, chưa tính đến chuyện gởi khí tài sang Việt Nam. Chỉ có là chưa có sự can dự trực tiếp như ở Triều Tiên mà thôi.

Nguyên nhân là thế này. Việt Nam cũng như Triều Tiên, là chiến trường của 2 thế lực muốn thống trị thế giới mà thôi.
Miền Bắc Việt Nam được coi là phần sân nhà của phe Liên Xô-Tàu, trong khi miền Nam là sân nhà của phe Mỹ.
Bởi vì chiến sự chủ yếu diễn ra ở miền Nam nên Mỹ mới can thiệp quân sự trong khi Tàu và Liên Xô không làm như vậy.
Nên nhớ trong chiến tranh Triều Tiên, ban đầu quân đội Bắc Triều Tiên ồ ạt vượt biên giới tràn xuống miền Nam. Ngay sau đó, Mỹ nhân danh Liên Hiệp Quốc xua quân vào miền Nam. Lúc đó Tàu vẫn khoanh tay ngồi nhìn,giống như ở Việt Nam vậy.
Nhưng khi Mỹ vượt vĩ tuyến 37, tràn vào Bắc Triều Tiên, lập tức Tàu xua ngay 1 triệu quân sang Triều Tiên liền.

Do vậy theo Sol đoán, nếu Mỹ đưa quân vượt vĩ tuyến 17, bất chấp Việt Nam có muốn hay không, Tàu cũng sẽ tự động xua quân sang đánh Mỹ.
Mỹ chính là sợ cái điều này.

Mọi người cần biết rằng, thống nhất đất nước chỉ là cái chí của người Việt Nam, còn bọn kia chẳng có can hệ gì đến.
Rõ ràng là khi Việt Nam còn bị chia cắt thì Tàu ra sức giúp, còn khi Việt Nam thống nhất là Tàu xua quân đánh ngay.
Cái chí của Tàu là tạo một vùng đệm với Mỹ, một "An Nam đô hộ phủ", và, tuyệt đối không tạo ra một nước Việt Nam thống nhất và phát triển ngay dưới chân mình.
Bởi vì vùng đệm ấy, Bắc Việt, chưa bị xâm phạm, mà nước Việt Nam lại bị chia đôi, thật là hợp ý Tàu, nên Tàu chẳng động binh làm gì, chỉ cung cấp khí giới cho người Việt Nam tự giết lẫn nhau và giết Mỹ, thế là tốt đẹp đôi đường.

Đối với Tàu cái tinh thần quốc tế vô sản đâu có bằng cái quyền lợi quốc gia, (hay đế quốc ?).
Bởi vậy việc Bác từ chối cho quân Tàu kéo sang là đúng, không phải chỉ là vì "sĩ diện" của người Việt mà Tàu nếu kéo quân sang thì khó lòng mà kéo về.
 
"Non sông Việt Nam rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam cần cù chịu khó"
Rừng vàng biển bạc nhưng để phát triển như thời đại bây giờ thì cần nhiều hơn là những gì mình có sẵng. Do đó mà cái thời kì đóng cửa trước đây làm nước ta tiến không nổi.
Cần cù thì, thứ nhất, như một số bạn đã nói, cần cù không chưa đủ.
Thứ hai, đâu có phải người Việt Nam nào cũng cần cù, số người Việt lười biếng rất nhiều, và hình như ngày càng nhiều hơn, nhất là trong đám sinh viên học sinh :devil: .
Thêm một điều nữa, làm nhiều mà ăn chơi còn nhiều hơn thì giàu không nổi rồi, nhất là ăn chơi thì chỉ chuộng đồ ngoại quốc thôi, thế thì tiền trong nước cứ chảy ra ngoài cả.
 
Rừng vàng biển bạc nhưng để phát triển như thời đại bây giờ thì cần nhiều hơn là những gì mình có sẵng. Do đó mà cái thời kì đóng cửa trước đây làm nước ta tiến không nổi.
Cần cù thì, thứ nhất, như một số bạn đã nói, cần cù không chưa đủ.
cái này quá đúng
Thứ hai, đâu có phải người Việt Nam nào cũng cần cù, số người Việt lười biếng rất nhiều, và hình như ngày càng nhiều hơn, nhất là trong đám sinh viên học sinh
cái này thì sai thứ nhất mắt người Việt hơi cận(phải nói là cận nặng) nên cung cách làm ăn dở ẹc. thứ hai bọn lười chỉ là những chú nhà mặt phố bố làm to, CCOC thôi chứ nghèo thì bố ai dám lười. thứ ba nhân tài nước Việt không thiếu nhưng cho nhưng thằng bất tài chỉ đạo thì chịu sao thấu với lại những người có tài thì toàn bị bọn CCOC chiếm chỗ rùi lấy đâu ra đất để phát huy khả năng
Thêm một điều nữa, làm nhiều mà ăn chơi còn nhiều hơn thì giàu không nổi rồi, nhất là ăn chơi thì chỉ chuộng đồ ngoại quốc thôi, thế thì tiền trong nước cứ chảy ra ngoài cả.[
Thứ nhất cái ăn chơi chỉ toàn bọn CCOC thui chứ dân đen lấy đâu ra tiền mà chơi híc... còn bảo chuộng hang ngoại vì bọn doanh nghiệp VN làm ăn chuối cả vườn nên đành chọn hàng ngoại cho an toàn vì đâu có phải lúc nào cũng vung tiền ra mua đồ được đâu nghèo mà híc
 
Hướng tới 30/4 cũng vui đây.

Nhớ lại khi quân ta tiến vào Sài Gòn tại sao bọn chính quyền Nguỵ lại không chịu mở rộng cửa dinh Thống Nhất, tự trói quỳ gối xin hàng mà lại đóng cửa nhỉ? Mà chúng lại đóng cửa lại làm mất công xe tăng ta phải húc đổ, phí cái cổng quá :))

Cứ theo trong Tam Quốc thì mỗi khi hàng, thì đều phải mang quan tài, thân tự trói, quỳ gối và bưng sổ sách, mở rộng cửa thành ra để cho quân chiến thắng vào xử lý chứ nhỉ ?
 
Nhớ lại khi quân ta tiến vào Sài Gòn tại sao bọn chính quyền Nguỵ lại không chịu mở rộng cửa dinh Thống Nhất, tự trói quỳ gối xin hàng mà lại đóng cửa nhỉ? Mà chúng lại đóng cửa lại làm mất công xe tăng ta phải húc đổ, phí cái cổng quá
cái này là trò tuyên chuyền thôi chứ thật ra chúng ta làm chủ Sài Gòi từ trước đó rùi kể cả chính quyền Nguỵ cũng hàng từ trước đó 1 ngày
 
Nếu để tuyên truyền thì chúng ta phải bắt chúng nó quỳ gối rồi lết từ dinh Thống Nhất qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh đến lạy trước xe tăng quân ta mới phải ?
 
Nhớ lại khi quân ta tiến vào Sài Gòn tại sao bọn chính quyền Nguỵ lại không chịu mở rộng cửa dinh Thống Nhất, tự trói quỳ gối xin hàng mà lại đóng cửa nhỉ? Mà chúng lại đóng cửa lại làm mất công xe tăng ta phải húc đổ, phí cái cổng quá

Cứ theo trong Tam Quốc thì mỗi khi hàng, thì đều phải mang quan tài, thân tự trói, quỳ gối và bưng sổ sách, mở rộng cửa thành ra để cho quân chiến thắng vào xử lý chứ nhỉ ?
hehe ... chẳng qua là cách thể hiện khác, chứ cũng y như vậy mà thôi.
Ngày xưa cho rằng kẻ hàng làm như vậy mới là quân tử. Còn ngày nay thì làm như vậy mới là quân tử. :))
 
stalig nói:
Nhớ lại khi quân ta tiến vào Sài Gòn tại sao bọn chính quyền Nguỵ lại không chịu mở rộng cửa dinh Thống Nhất, tự trói quỳ gối xin hàng mà lại đóng cửa nhỉ? Mà chúng lại đóng cửa lại làm mất công xe tăng ta phải húc đổ, phí cái cổng quá
chắc là cái thằng cha nhiếp ảnh nào đó không chịu, bắt phải dựng lên húc đổ để làm cảnh :))
Sol nói:
Cái chí của Tàu là tạo một vùng đệm với Mỹ, một "An Nam đô hộ phủ", và, tuyệt đối không tạo ra một nước Việt Nam thống nhất và phát triển ngay dưới chân mình.
chí gì mà phản động kiểu "đế quốc chủ nghĩa" thế? thời của Mao (tức là "lông" ấy :))) thì chúng ta với Tàu hoà hảo thân ái nhắm, chắc mẻm là sau vụ Cách Mạng Văn Hoá gì đó (chắc diệt trừ XXX :D) thì mấy cha lãnh đạo trong suốt 1960s-70s bị "phản cách mạng hoá" luôn :))
 
chí gì mà phản động kiểu "đế quốc chủ nghĩa" thế? thời của Mao (tức là "lông" ấy ) thì chúng ta với Tàu hoà hảo thân ái nhắm, chắc mẻm là sau vụ Cách Mạng Văn Hoá gì đó (chắc diệt trừ XXX ) thì mấy cha lãnh đạo trong suốt 1960s-70s bị "phản cách mạng hoá" luôn
Thì có nói Trung Hoa không phải đế quốc bao giờ ?
Nếu không lầm thì từ thời Mao, Tàu đã có ý muốn giành ảnh hưởng với Liên Xô rồi. Họ Đặng lên cầm quyền thì càng thân Mỹ hơn.
Hoà hảo chẳng qua là thấy nước ta yếu (vẫn chia làm hai miền), kẻ thù lớn thứ nhất (Mỹ) vẫn lăm le miền Nam, kẻ thù lớn thứ hai (Liên Xô) đương giao hảo với miền Bắc. Thế thì giành bắc Việt với Xô rồi dùng nó mà làm tấm đệm với Mỹ. Đánh Bắc Việt không khéo Mỹ lợi dụng thời cơ mà hớt tay trên, chưa kể làm thế thì thẳng thừng đẩy Việt về Xô mất. Thế thì hoà hảo, kéo dài sự chia cắt là trên hết.
Bởi vậy Việt Nam thống nhất mà Tàu hận lắm, xui Miên đánh Việt rồi "ngự giá thân chinh" luôn.
 
À, sau khi mà dẹp yên Iraq rồi (giả sử) -> các nước Hồi hoặc sẽ là chư hầu của Mĩ, hoặc sẽ là tiểu bang của Mĩ -> Mĩ có nhìn ngó vùng nào trên thế giới trước, liệu có phải là ĐNA không nhỉ ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top