Cái việc càng đau càng khoái đấy là Slaneesh k đồng tình mà, đó là điểm bất đồng lớn nhất giữa Slaneesh và Khorndục vọng của SM là muốn dc hoàn hảo + mạnh hơn SM khác, ấy là lí do vì sao Emperor's children bị slaanesh dụ dỗ :) ngoài ra khi đánh nhau bị thương càng đau càng khoái cũng là 1 dục vong ^^
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
SM giống Emperor, sống mãi.SM có sống mãi ko nhỉ? Hay là cho vào tủ lạnh rồi khi nào đi đánh nhau thì lấy ra thôi?
Tại sao ko cho SM về nhà cưới vợ, đẻ con để tạo ra quân tốt hơn?
Tụi chaos sm có chết thì chaos gods cũng summon lại mà đúng ko nhỉ? Tập hợp cả quân đoàn chaos lại thì chắc đủ sức dọn hết cả imperium, vậy sao giờ tụi nó chưa làm?
SM k cưới vợ vì Emperor k cưới vợ (có cái ấy đâu mà
)CSM chết thì Chaos god thích summon thi summon, k thích thì thôi
Chaos k tập hợp dc thành 1 quân đoàn đơn giản vì chúng nó k thích tập hợp với nhau

Nghiêm túc mà nói thì đó là do bản chất của Chaos, mỗi cá nhân đều phấn đấu chỉ để cho riêng mình thôi, hay tị nạnh và k đoàn kết=> mỗi Legion chia ra làm nhiều warband, đấy là chưa kể warband thờ chaos god này sẽ đánh warband thờ chaos god khác. Thực ra vấn đề là phe chaos thiếu người lãnh đạo. Nhưng các lãnh đạo của Chaos hiện đang làm gì ?
4 Chaos God: ngồi chơi + sai quân đi đánh nhau
8 Fallen Primarch: ngồi chơi
Abanddon: sau 13th black crusade thấy im lìm luôn
=> Hết trò, bó tay


, trước Horus