Tyranid
Tyranid là một chủng tộc đến từ ngoài thiên hà, chúng chỉ có mục tiêu duy nhất là nuốt trọn tất cả các dạng sống để tiến hóa và sinh sản. Công nghệ của Tyranid chỉ duy nhất dựa trên công nghê sinh học, mỗi giai đoạn đều do một cá thể sống đảm trách, toàn bộ Tyranid di chuyển xuyên vũ trụ trên những chiếc tàu sinh học gọi là Hive Fleet, hành động dựa theo chỉ thị của một bộ não duy nhất: Hive Mind.
Hive Mind
Hive Mind là linh hồn, là ý chí, là nguyện vọng của chủng tộc Tyranid, nó là một tập hợp ý thức, bản năng động vật về nuốt gọn và phá hủy. Hive Mind không là một ý thức của một cơ thể nhỏ bé, giới hạn như con người mà là một suy nghĩ mạnh mẽ tập hợp của hàng tỉ sinh vật trong loài Tyranid. Nó có một trí thông minh đủ để càn quét cả thiên đường lẫn địa ngục, nó giúp cho Tyranid giải mã và học hỏi gen của các loài khác, hấp thu chúng và tiến hóa lên mức độ cao hơn, mỗi một Tyranid chỉ đơn giản là một phần của bộ óc vĩ đại này. Hive Mind chỉ hiện diện trong não mỗi Tyranid - để tiêu diệt nó - hãy thiêu toàn bộ Tyranid trên thiên hà.
Shadow in the Warp
Năng lực ngoại cảm của Hive Mind mạnh mẽ tới nổi nó tỏa ra từ mỗi con Tyranid như là một cơn lũ. Năng lực ý chí không thể bị tác động này hoạt động như một tấm chắn có bán kính vài năm ánh sáng xung quanh một Hive Fleet, ngăn chặn những Astropaths của Imperium tỏa sáng và chỉ đường hay gởi tin nhắn cho tàu của họ, nó còn buộc tàu không gian không thể vào Warp hoặc phải ra khỏi đó vì đường đi rất không ổn định khi bị Hive Mind tác động. Năng lực này được gọi là "Shadow in the Warp" rất hữu ích khi một Hive Fleet bắt đầu tấn công một hành tinh nào đó - nơi khốn khổ tội nghiệp này không thể nào gọi cứu viện cũng như việc bên ngoài hoàn toàn không biết gì về sự việc đang xảy ra trên hành tinh đó. Nó còn tác động vào trí óc của các sinh vật khác, làm cho chúng cảm thấy cực kì kinh sợ và nếu các sinh vật này cố gắng dùng năng lực ngoại cảm thì chúng sẽ phát điên. Khi một Hive Fleet tiến gần một hành tinh thì cư dân trên đó sẽ phát điên ngay cả khi chúng chưa hành động gì - tạo điều kiện cho một cuộc tấn công dễ dàng.
Hầu như mọi cố gắng của các Psykers để liên lạc với Hive Mind đều có kết quả là sự điên loạn hay cái chết, vì cần có một sức mạnh ngoại cảm cực kì lớn để có thể chống cự được với sự hiện diện của Hive Mind trong đầu óc mình hay vì suy nghĩ của Hive Mind là hoàn toàn ngoài tầm với của con người - giống như ta đang cố đọc tâm trí của một vị thần. Tuy nhiên các giả thuyết này đều đang bị tranh cãi vì trưởng Librarian Tigurius của Ultramarines có thể liên lạc với Hive Mind, ông là người luôn đoán trước được hành động tiếp theo của nó là gì - một hành động mà chỉ có sức mạnh của Emperor làm được.
Synapse
Synapse là một loại sức mạnh ngoại cảm của Tyranid, nó đóng vai trò cầu nối giữa các sinh vật trong đàn và với Hive mind. Nó được tạo ra và điều khiển bởi các sinh vật bậc cao trong đàn Tyranid như Hive Tyrants, Tyranid Warriors và Broodlord hoặc sinh vật ngoại cảm đặc biệt như Zoanthropes. Sự hiện diện của chúng củng cố mạng lưới Synapse và sức mạnh của Hive Mind với các đàn gần đó. Không có Synapse thì Tyranid chỉ là những con vật tầm thường mất liên lạc với trí thông minh của mình, tuy nhiên, có một ngoại lệ là các con Genestealers có thể hành động độc lập với khả năng Brood Telephathy của mình.
Hive Fleet
Hive Fleets là một đàn Tyranid di chuyển trên các Bio-Ships (thuyền sinh học) có dạng như những cái vòi bạch tuộc dùng để di chuyển xuyên vũ trụ và Warp. Một Hive Fleet thường di chuyển theo tín hiệu của Hive Mind và của các con do thám Genestealers trên các hành tinh có sự sống. Một Hive Fleet có đầy đủ các phương tiện cần thiết để gây chiến như tàu chiến, nơi sản xuất thêm chiến binh và kho trữ lương thực. Mỗi con Tyranid đều mang dấu ấn của các loài khác, những điểm mạnh mà chúng thu thập được từ các chủng tộc như Genestealers và Broodlord mang gien con người, Zoanthrope mang gien Eldar và Biovore mang gien Ork.
Cách tốt nhất để tiêu diệt một Hive Fleets là làm cho chúng "chết đói" bằng cách rút hết cư dân trên hành tinh rồi dụ Tyranid đổ bộ xuống, sao đó là dội bom ào ạt để chúng không thu thập được thức ăn cho Hive Fleets tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, mỗi lần như thế là một hành tinh lại mất đi.
Hiện nay đã có BA Hive Fleets chính xâm nhập vào thiên hà: Behemoth, Kraken, Leviathan, mỗi Hive Fleet đều gây ra tổn thất không nhỏ cho Human, Eldar, Tau, Chaos, Ork.
Các bước xâm chiếm hành tinh của Tyranid.
Ngày đầu tiên: bào tử được thả xuống từ Hive Fleet, thường bao gồm các con Lictors hay Genestealers để do thám và tạo căn cứ sinh sản.
Ngày 9: dân số Tyranid di chuyển ra một vùng khoảng 200 km từ điểm khởi đầu, cư dân trên hành tinh bắt đầu nhận ra sự hiện diện của chúng.
Ngày 13: một khu vực 700 km đã bị Tyranid chiếm giữ, chúng bắt đầu thả độc vào nguồn nước.
Ngày 37: diện tích 2000 km vuông thuộc về chúng.
Ngày 48: số lượng của Tyranid tăng nhanh như tên lửa với gấp đôi dân số trong mỗi 2 ngày rưỡi.
Ngày 50: Hive Fleet đã tới trên quỹ đạo hành tinh, Shadow in the Warp bắt đầu hoạt động, cắt hành tinh khỏi mọi sự liên lạc.
Ngày 51: cuộc tấn công bắt đầu với các con Ripper đi thu nhập xác chết để trở thành đồ ăn cho Hive Fleet thông qua các tháp cao chuyển dinh dưỡng lên quỹ đạo.
Ngày 80: Hive Fleet hạ thấp xuống dùng bữa.
Ngày 100: quân cứu viện tới để tìm thấy một thế giới không còn sự sống.
Các Tyranid đặc biệt
Dominatrix
Dominatrix là một Synapse Tyranid được dùng như ăng ten điều khiển các Tyranid nhỏ hơn. Dominatrix là một loài cực kì hiếm, chỉ xuất hiện trong những đàn Tyranid lớn và phát triển nhất.
Một con Dominatrix được trang bị vũ khí (dĩ nhiên là sinh học) tận răng cùng với kích cỡ tương đương một chiếc tăng siêu bự của Imperial (BaneBlades là một ví dụ), trí thông minh của nó cũng không tồi chút nào với việc liên kết trực tiếp với Hive Mind
Dominatrix còn là kho chứa gien của đàn Tyranid, những đứa con của nó xuất hiện trong mọi chủng Tyranid khác, bên trong nó là những chuỗi ADN của những loài tàn bạo nhất trong thiên hà, sẵn sàng để Hive Mind giải mã và ... sản xuất.
Dominatrix giữ mối liên hệ chủ chốt và mạnh mẽ nhất với Hive Mind mà một đàn Tyranid có thể có được, điều này làm chúng thành những nhà quân sự lỗi lạc bậc nhất. Tiêu diệt chỉ một Dominatrix thôi là có thể cứu cả hành tinh thoát khỏi một Hive Fleet.
Hierophant
Hierophant là một sinh vật to lớn, ghê tởm, di chuyển một cách đáng sợ dọc chiến trường và giết kẻ dịch bằng gai, vòi và súng. Chúng gần như là những sinh vật to lớn nhất mà loài người gặp phải trong đàn Tyranid với chiều cao xấp xỉ 15m và cân nặng vào mức 54 tấn. Chúng được so sánh như là những Titan của loài người. (Cây súng trong màn Victory Bay ở Dark Crusade là một tay của Titan).
Hierophant luôn là kẻ dẫn đầu trong những cuộc tàn sát của Tyranid. Chúng được trong bị súng sinh học khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn và dao bao bằng chitin cùng độc chất. Giống như mọi con Tyranid khác, Hierophant có khả năng biến đổi cực kì nhanh, chúng có thể tự trang bị cho mình vũ khí và giáp phòng vệ mới cùng khả năng lỳ đòn để có thể solo với những Titan của Imperial.
Harridan
Harridan là một trong những con Tyranid có cánh lớn nhất mà Imperium đụng độ phải. Nó có hai khẩu súng sinh học và một cặp móng vuốt dùng cho việc hất xe tăng lên trời, sau đó xẻ nó ra. Tuy nhiên, tốc độ của Harridan không thể bị kịp với những chiếc phản lực của Imperium trên đường thẳng nhưng bù lại nó có sự linh hoạt mà máy móc không thể bì kịp. Harridan còn đóng vai trò tàu chuyên chở cho các con Tyranid nhỏ hơn như Gargoyles. Do nó không có chân nên người ta đồn rằng Harridan chả thể nào hạ cánh được.
Scythed Hierodule
Loài Scythed Hierodule lần đầu tiên xuất hiện ở hành tinh của Imperial tên là Harmman's World. Nó có chiều cao khoảng 5-6m và nặng từ 6-14 tấn, cùng với các con Tyranid nhỏ hơn thuộc Hive Fleet Kraken, nó đã làm cỏ hành tinh này vì với đôi càng của mình, nó đặc biệt hữu dụng với các công trình phòng thủ như ụ súng.
Một tiến hóa của con Scythed Hierodule là Barbed Hierodule, nó xuất hiện sau khi Harmmam's World bị Hive Fleet Kraken nuốt gọn, Imperial đã tăng cường phòng thủ khu vực Moran và đánh bật Kraken ra khỏi đó. Barbed Hierodule xuất hiện sau trận đó và gây shock với lực lượng Imperial bằng đôi súng Cannon khủng khiếp của mình.
Deathleaper
Deathleaper là một con Lictor đặc biệt được Hive Fleet Leviathan tạo ra như là một vũ khí đặc biệt của nó. Nhiệm vụ của Deathleaper là gây nỗi kinh sợ cho đối phương, lan truyền sự bối rối và nỗi sợ hãi cùng với phá vỡ tinh thần của dối thủ.
Deathleaper lần đầu xuất hiện ở hành tinh St Caspalen và làm hàng rào phòng thủ ở đó sợ chết khiếp với dáng vẻ bề ngoài của nó cùng với việc mỗi đêm thì một vài người lại biến mất và được tìm thấy với tình trạng não rỗng (rỗng nghĩa đen). Cư dân ở St Caspalen bắt đầu nhắm bắn vào bất cứ bóng đen hay tiếng động nào mà họ cho là khả nghi vì nỗi sợ của mình. Cuối cùng khi Hive Fleet Leviathan đến, Deathleaper bắt đầu lộ mặt và giết cận vệ của người lãnh đạo hành tinh Cardinal Salem, mỗi ngày một người trước mặt ông, mỗi ngày đều vượt qua hàng rào phòng thủ ngày càng chặt chẽ của Cardinal nhưng nó lại không giết ông mà chỉ để Cardinal chứng kiến cái chết của cận vệ mình. Sau 10 ngày, Cardinal chịu hết xiết và tự tử, hành tinh dễ dàng trở thành mồi cho Leviathan.
Red Terror
Red Terror thực ra là một con Ravener nhưng lại được bao bọc trong một lớp giáp màu đỏ máu. Nó dễ dàng nuốt một người đàn ông trưởng thành.
Trong cuộc tấn công của Tyranid vào hành tinh Devlan, Red Terror xâm nhập vào một sân bay và giết hai mươi bốn người trước khi bị buộc phải rút lui. Mỗi lần nó quay lại, nó lại giết nhiều người hơn, sau đó rút vào đường hầm của mình để ăn thịt họ. Những người lính dũng cảm được gởi vào đường hầm để săn nó cũng chịu chung số phận.
Hiện giờ không ai biết Red Terror đang ở đâu nhưng một chiếc tàu đã kịp trốn khỏi Devlan và đáp xuống hành tinh Adri's Hope chỉ để cư dân hành tinh đó phát hiện ra chiếc tàu là một bể máu. Ba tuần sau, Adri's Hope cũng chịu chung số phận với Devlan.
Doom of Malan'tai
Doom of Malan'tai là một con Zoanthrope nhưng đã trở thành siêu nhân do ăn uống Soul của Eldar một cách no nê, nó có thể từ từ hút sự sống của các sinh vật khác.
Doom of Malan'tai vốn thuộc về Hive Fleet Naga, một Hive Fleet vắn số vì đụng phải cả Imperium và Eldar cùng một lúc. Tuy nhiên, trong cơn giẫy chết của mình, một chiếc Bioship đã trốn thoát khỏi cuộc tàn sát và thả một Spores vào Craftworld Malan'tal trong hơi thở cuối cùng của mình, nở ra Doom of Malan'tal. Với trí thông minh vượt bậc của một con Zoanthrope (mang gien của Eldar) nó đã tấn công vào Infinity Circuit của Craftworld đó và nuốt hết soul của những Eldar quá cố. Tới khi các Craftworld khác biết tin thì Malan'tal chỉ còn là một cái vỏ rỗng không sự sống.
Hiện không có thông tin gì về Doom of Malan'tal nhưng nhiều người tin rằng nó đang lang thang trong Webway để tìm các Craftworld khác.