Lịch sử Warhammer 40000

  • Thread starter Thread starter Akagi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
1 Loyal Primarch đánh 1 Fallen Primarch còn chưa chắc ăn dc, nói gì 1 GK. So sánh 1 GK với 1 Primarch cũng như kiểu so sánh Swarmlord với Hive Tyrant, tức là giẫm phát chết. Sức của mỗi Fallen Primarch bh chắc phải ngang với Horus hồi xưa, mà Horus còn đánh cho Emperor hỏng người rồi mới chịu chết, vậy thì 1 GK sao so sánh dc. Còn so với Greater Daemon thì phải dùng tới 2 Brotherhood (khoảng 14-16 người) trở lên mới đủ sức. 1 GK có thể mạnh gấp 5 6 lần 1 SM, nhưng k thể quá imba. Muốn nói chuyện imba thì phải nhắc tới Ork và Chaos, nhưng nếu hỏi tại sao imba mà k thống nhất dc thiên hà thì lại quay trở lại chuyện đoàn kết!
 
Mình cũng tính nói nhưng kite nói mất rồi :P
 
1 Loyal Primarch đánh 1 Fallen Primarch còn chưa chắc ăn dc, nói gì 1 GK. So sánh 1 GK với 1 Primarch cũng như kiểu so sánh Swarmlord với Hive Tyrant, tức là giẫm phát chết. Sức của mỗi Fallen Primarch bh chắc phải ngang với Horus hồi xưa, mà Horus còn đánh cho Emperor hỏng người rồi mới chịu chết, vậy thì 1 GK sao so sánh dc. Còn so với Greater Daemon thì phải dùng tới 2 Brotherhood (khoảng 14-16 người) trở lên mới đủ sức. 1 GK có thể mạnh gấp 5 6 lần 1 SM, nhưng k thể quá imba. Muốn nói chuyện imba thì phải nhắc tới Ork và Chaos, nhưng nếu hỏi tại sao imba mà k thống nhất dc thiên hà thì lại quay trở lại chuyện đoàn kết!

Kite chỉ hỏi khúc đầu thôi, Ork với Chaos "tại sao imba"?

Theo Kite biết thì Ork đông nhờ sinh sản như nấm, nhưng đồng thời thì trí tuệ như heo rừng(evolve từ squig).
Còn Chaos thì nhờ renegade/traitorous liên tục nên mới sống, còn mấy cuộc Crusade thì chả đánh thủng nổi.

Chaos_marines_engagements.jpg

(Cái này mới là engage, không phải owned)
 
Ork thì chúng ta có thể nhắc tới khả năng sinh sản nhanh và hiệu quả của chúng, cộng thêm khả năng vay mượn công nghệ của chủng tộc khác, và mình thấy sức lực của chúng cũng k phải vừa. Có thể 1 ork k mạnh bằng SM, nhưng vẫn mạnh hơn Guardmen, hơn nữa số lượng sẽ bù đắp cho chúng. Nếu Ork k chia rẽ, mà có dc sự đoàn kết cộng thêm 2 God của chúng la Gork và Mork trực tiếp giúp sức thì dù đối phương có God của họ bảo trợ, Ork vẫn sẽ chiếm dc ưu thế. Khả năng sinh sản bào tử là cái imba của chúng, và khả năng này thực sự rất có lợi.
Chaos có rất nhiều ưu thế, cả thế giới phi vật chất hỗ trợ cho sức mạnh của chúng. Chúng có 4 God thêm 8 Primarch dc gia tăng sức mạnh và 1 nửa số SM từ Horus Heresy. Đối thủ chính ngăn cản chúng là Human thì lại dễ bị corrupt, các siêu nhân SM thì có dc sức đề kháng phần nào, nhưng người thường, bao gồm Guardmen, thì gần như hoàn toàn "dễ nhiễm". Theo mình biết thì hầu như bất cứ Guardmen nào sau khi đụng độ với Daemon(hoặc chiến đấu cùng Greyknight) đều bị xử tử, do Inquisition lo sợ corruption lây lan(mình k bảo GK gây corrupt). Quay lai Chaos, chúng có 1 nhược điểm duy nhất: mất đoàn kết. Chúng k thể thống nhất với nhau, và do vậy, có thể sẽ k bh giành chiến thắng. Nhưng nếu CÓ THỂ, thì k ai làm j dc chúng.
 
Cứ thử cho 1 squard GreyKnight bem nhau với 1 Daemon Prince xem bên nào thắng?? []---
quân số của GK được rút ra từ các chapter SM,tuổi gì mà đòi chạm vào primarch.
Quân của GK là được tuyển riêng chứ có phải rút ra từ chapter nào đâu, bọn Deathwatch mới là rút ra chứ :-?

Về anh Kaldor Draigo thì quá imba rồi, Primarch của Blood Anger đấu với Daemon Prince 2 lần thì 1 lần thắng, 1 lần thua. Anh Draigo thì cả 2 lần đều thắng :))

Mà tạo ra 1 lực lượng imba quá thì không hay lắm, nên để mấy thằng imba nó bí ẩn 1 chút thì hay hơn :))

Btw, nếu phe Tyranid thắng thế và tiêu diệt hết các race khác thì coi như Chao cũng bị tiêu diệt luôn nhỉ, vì bọn Tyranid đâu có thể bị corrupt được :-? Mà hình như vũ trụ của Warp chỉ tồn tại trong thiên hà này thôi thì phải, chứ chưa thấy mối liên kết giữa Warp với các thiên hà khác trong vũ trũ vật chất :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tyranid đâu có biết cách chui vào trong Warp? Với cả mình nghĩ Tyranid k tiêu hóa dc vật chất trong Warp
 
Nhưng mà các Chao god sống bằng cảm xúc của các sinh vật sống ở vũ trụ vật chất, mà Tyranid đâu có cảm xúc (đúng không nhỉ) :-?
Mà dù gì thì Tyranid mà thắng thì Chao dù không bị tiêu diệt cũng coi như thua rồi, đâu có thể corrupt được tyranid đâu.

Mà sao trong game toàn thấy lũ corrupt là con người hết nhỉ, sao chẳng thấy Eldar với Ork nào bị corrupt vậy :-? Với lại sức mạnh niềm tin của bọn Tau khủng khiếp thế nào mà không đứa nào bị corrupt vậy, đến Space Marrine rèn luyện, tẩy não... mà còn không kháng cự được :-s
 
Tau là do cấu tạo sinh học như thế nào đấy mà k bị corrupt. Với cả sức mạnh niềm tin của Tau đang bị Inquisition nghi ngờ là do vật ký sinh. Ork từ lúc sinh ra đã là incorruptible rồi. Human thì bị ảnh hưởng 1 cách bị động, còn Eldar thì có 1 số phần tử chủ động corrupt, đó là dark eldar, và eldar đầu tiên là Slaaneesh. Tuy nhiên dark eldar tách biệt với Warp, k vào trong Warp, k dây dưa với daemon và hoàn toàn k theo Slaneesh( cũng chả dám chống đối). Tyranid có cảm xúc hay k thì hỏi Hive Mind là biết:D
 
^
^Primarch của Blood Angel đánh với Daemon Prince nào vậy, nó đập lộn với Bloodthirster 2 lần và toàn thắng mà :)

Trong vũ trụ thì con người quá đông đảo mà lại dễ bị ảnh hưởng bởi cám dỗ nên Chaos tập trung vào con người và chỉ có con người thờ cúng Chaos.
 
Ork thì chúng ta có thể nhắc tới khả năng sinh sản nhanh và hiệu quả của chúng, cộng thêm khả năng vay mượn công nghệ của chủng tộc khác, và mình thấy sức lực của chúng cũng k phải vừa. Có thể 1 ork k mạnh bằng SM, nhưng vẫn mạnh hơn Guardmen, hơn nữa số lượng sẽ bù đắp cho chúng. Nếu Ork k chia rẽ, mà có dc sự đoàn kết cộng thêm 2 God của chúng la Gork và Mork trực tiếp giúp sức thì dù đối phương có God của họ bảo trợ, Ork vẫn sẽ chiếm dc ưu thế. Khả năng sinh sản bào tử là cái imba của chúng, và khả năng này thực sự rất có lợi.
Chaos có rất nhiều ưu thế, cả thế giới phi vật chất hỗ trợ cho sức mạnh của chúng. Chúng có 4 God thêm 8 Primarch dc gia tăng sức mạnh và 1 nửa số SM từ Horus Heresy. Đối thủ chính ngăn cản chúng là Human thì lại dễ bị corrupt, các siêu nhân SM thì có dc sức đề kháng phần nào, nhưng người thường, bao gồm Guardmen, thì gần như hoàn toàn "dễ nhiễm". Theo mình biết thì hầu như bất cứ Guardmen nào sau khi đụng độ với Daemon(hoặc chiến đấu cùng Greyknight) đều bị xử tử, do Inquisition lo sợ corruption lây lan(mình k bảo GK gây corrupt). Quay lai Chaos, chúng có 1 nhược điểm duy nhất: mất đoàn kết. Chúng k thể thống nhất với nhau, và do vậy, có thể sẽ k bh giành chiến thắng. Nhưng nếu CÓ THỂ, thì k ai làm j dc chúng.

Ork đông kệ Ork, thử cho Tyranid tới invade coi, Kite đảm bảo Ork có đoàn kết kiểu gì cũng chết. Còn nếu nói race nào đông nhất thì có thằng chơi trên tabletop từng thử tính điểm deploy quân ra, Tyranid sẽ đông hơn và đông hơn Ork gấp bội, nhưng mà IG deploy platoon ra thì còn đông hơn cả Tyranid. Nói vậy hiểu nhé!

Theo Kite biết thì Chaos khá là đoàn kết nhé, tuy nó không phải theo kiểu như cậu nghĩ đâu. Lâu lâu mấy thằng chaos god hửng mỡ lắm mới send quân đánh nhau. Nếu không đoàn kết sao nó làm nổi Black Crusade?

Còn ai imba nhất hả? Necron. Lính thường còn bắn thủng xe hạng nặng kìa ;)). Một Tomb World sống dậy là một hành tinh kêu evacuated ở mức báo động đỏ liền.

Tau là do cấu tạo sinh học như thế nào đấy mà k bị corrupt. Với cả sức mạnh niềm tin của Tau đang bị Inquisition nghi ngờ là do vật ký sinh. Ork từ lúc sinh ra đã là incorruptible rồi. Human thì bị ảnh hưởng 1 cách bị động, còn Eldar thì có 1 số phần tử chủ động corrupt, đó là dark eldar, và eldar đầu tiên là Slaaneesh. Tuy nhiên dark eldar tách biệt với Warp, k vào trong Warp, k dây dưa với daemon và hoàn toàn k theo Slaneesh( cũng chả dám chống đối). Tyranid có cảm xúc hay k thì hỏi Hive Mind là biết:D

Tau không hề biết đến Psychic và Psychic attack hầu như vô dụng với Tau. Cái này ai chơi Dark Crusade thì biết(vì nguồn gốc thông tin từ DC), Kais đem quân đánh Chaos Stronghold và khi Eliphas dùng psychic voice thì Tau chỉ nghe một tiếng buzz trong điện đàm. Chả có gì đáng để thắc mắc ở đây cả đâu.

Ork chả cần corrupt làm gì, manipulate đủ rồi, vừa dễ, vừa nhanh.

Dark Eldar theo Kite biết thì do linh hồn của nó bị Slaanesh ăn gần hết nên nó mới phải chui vào webway để sống. Vì thế mà nó mới phải chu du kiếm linh hồn để ăn, để sống.
 
^
^Primarch của Blood Angel đánh với Daemon Prince nào vậy, nó đập lộn với Bloodthirster 2 lần và toàn thắng mà :)
Phát đầu thua mà :-?
Ka'Bandha began taunting the Primarch and made outrageous claims of Horus' betrayal of his brother, Sanguinius. Enraged at the Greater Daemon's taunts and fearing his claims to be true, the angelic Primarch launched himself at the towering monster before him. At his side were the elite of the Legion, fully ten companies of veterans, Dreadnoughts and Terminator squads. Ka'bandha was surrounded by a massive horde of bloodletters and hounds of furies. The two forces engaged one another. The fight was fierce and bloody, the carnage appalling. The fighting between daemon and angel was titanic. The nearly evenly matched in both ferocity and skill. Finally, the Greater Daemon managed to stun the angelic Primarch and struck him to the ground with the flat of his axe. Stunned but not out of the fight, Sanguinius taunted the Greater Daemon, daring him to attack him. Though Ka'bandha had the Primarch helpless before his wrath, he let Sanguinius live and warned him that they would meet once again.

^Necron thì vô đối quá rồi, nó ở 1 mức độ hoàn toàn khác rồi, kể cả Emperor sống lại cũng không tiêu diệt được bọn nó :)) Hiện tại tớ đang nghiên cứu về bọn này, thấy khá hay :))
 
xem nào trong First war of Armagenom, 1 company ( khoảng 100 Grey knight+ 1 Grand Marshall) đánh với world Eater primarch Argon----> Argon bị banish, Grey knight chết gần hết ( ấy là còn có space wolf giúp, ko thì chết sạch)
trong Grey Knigh Onimbus truyện đầu tiên có nói 300 Grey Knight đi đánh 1 demon world, banish dc con deamon prince-----> chết sạch
còn về sức mạnh của traitor primarch thì lấy ví dụ trong Battle of the Fang, trước khi bị banish về warp do bị thương quá nặng thì Magnus the red giết 1 Librarian, 1 great company captain, 1 chapter master của space wolf trong 1 ván 1 vs 3
 
Phát đầu thua mà :-?

Theo quan điểm của tớ thì coi như là hòa vì Sanguinius cũng đánh trọng thương con Bloodthirster, nếu đánh tiếp cũng chưa biết ai thắng. Lúc nói thì quên mất nên cứ cho rằng là thắng cả hai :P
 
Phát đầu thua mà :-?


^Necron thì vô đối quá rồi, nó ở 1 mức độ hoàn toàn khác rồi, kể cả Emperor sống lại cũng không tiêu diệt được bọn nó :)) Hiện tại tớ đang nghiên cứu về bọn này, thấy khá hay :))
Hay đấy! Mỗi người nghiên cứu về 1 race xong rồi trao đổi kiến thức với nhau. Mình thích kiểu này !
 
Necron có lợi thế 60 triệu năm về khoa học kỹ thuật trước loài người thui, còn nói vô đối thì chưa chắc vì Necron rất bất lợi khi gặp Psyker ấy là lý do The Old one tạo ra Eldar, trong khi Emperor dc xem là Psyker mạnh nhất đối với imperium, ngay cả chaos god cũng phải dè chừng nên nói Emperor ko tiêu diệt dc Necron thì chưa chắc :D
 
Emperor cũng tường đánh bại 1 C'tan sao lại nói là ko làm gì dc Nercon:|:|:|:|
 
Đúng là như vậy, Necron rất ngại năng lượng warp, và có lẽ đã chế ra những cổ vật anti warp power. The star gods còn lên kế hoach đóng cửa warp mà

---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:53 ----------

Emperor cũng tường đánh bại 1 C'tan sao lại nói là ko làm gì dc Nercon:|:|:|:|

C'tan nào vậy bạn:-? đánh lúc nào vậy
 
Theo quan điểm của tớ thì coi như là hòa vì Sanguinius cũng đánh trọng thương con Bloodthirster, nếu đánh tiếp cũng chưa biết ai thắng. Lúc nói thì quên mất nên cứ cho rằng là thắng cả hai :P
Phát đó theo tớ là thua rồi, Sanguinius bị đánh bất tỉnh trong khi con Bloodthirster còn sống mà :)) Tuy nhiên bất tỉnh không phải do bị thương mà do chứng kiến cảnh SM của mình bị tàn sát, vậy thì nếu xét lại là solo thì có khi lại khác :))
Sanguinius had dealt the creature a terrible wound and in response the greater daemon had crushed his legs, cast him to the ground and with a howl of fury had slaughtered near five companies of the Blood Angels as it fled the scene. The trauma of this act of malevolence stunned the Primarch into unconsciousness. The Blood Angels redoubled their efforts to banish the daemon horde. Filled with vengeful fury, the Legion fought as it had never before. The Blood Angels went berserk and in their mania they smashed the daemons asunder, all but annihilating the daemonic horde of Signus Prime. As the planet was cleansed the rage of the Blood Angels subsided. Their fury ebbed as they slowly began to realize that they had won a great victory. The daemonic horde and its cultists aliies ahd been utterly destroyed. Those daemons that had not been killed had fled back into the Immaterium including the so-called mighty Kryiss of Slaanesh, the self-proclaimed master of Signus.

Đúng là như vậy, Necron rất ngại năng lượng warp, và có lẽ đã chế ra những cổ vật anti warp power. The star gods còn lên kế hoach đóng cửa warp mà





C'tan nào vậy bạn:-? đánh lúc nào vậy
Đó là C'tan Void Dragon. Nhưng thông tin về việc C'tan này bị Emperor đánh bại không rõ ràng lắm, trên wikia chỉ có 1 dòng là nhắc về điều này, còn lại tất cả các bài viết khác đều chỉ nói đến giả thuyết C'tan này bị nhốt bên dưới sao Hỏa thôi. Wikia là nguồn mở nên cũng không đảm bảo lắm, có lẽ phải kiếm codex về đọc để rõ hơn về vụ này :-?

Năng lượng Warp hình như chỉ là điểm yếu của lũ C'tan thôi chứ, còn bọn Necron thì là máy móc rồi, đâu còn linh hồn nữa để bị ảnh hưởng bởi psychic :-?
 
Càng nhìn càng thấy leman russ battle tank của IG giống Mark I đực :|
 
Khả năng đóng hẳn cổng warp là chưa cao vì theo codex 5th của necron thì việc hành quân thần tốc của Nec cũng là tận dụng đến việc mở cổng warp rồi phóng nhanh qua. Không có cách đó thì khả năng du hành vũ trụ của nec còn thua cả Tau ấy chứ.
Việc có C'tan trên Mar hay Emperor có từng tiếp xúc với C'tan chưa thì chưa có gì khẳng định, mình thấy hầu hết chỉ là suy đoán. Nhưng nếu quả thật có một C'tan trên Mar và con này ma thức dậy thì trước mắt là tiêu cái Mar :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top