Lịch sử Warhammer 40000

  • Thread starter Thread starter Akagi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Con Nightbringer đó thật ra 0 phải C'tan mà chỉ là hiện thân thôi. C'tan thật hình như đã bị Necron đánh cho tan tác hết rồi. Chỉ còn Void Dragon ở Mars và 2-3 con nữa thôi

Sau khi Necron đánh bại C'Tan thì Silent King (vua Necron) ra mệnh lệnh cuối cùng là tất cả Necron phải ngủ đông. Riêng Silent King thì lên tàu bay vào không gian
Bay vào không gian là bay vào đâu bạn?
 
Vì mình dựa vào cái codex 5th của nó, tụi necron tạo ra cái gọi là Dormant gate , một dạng như backdoor ấy :p , rồi đột nhập vào webway. Vì hệ thống an ninh của webway sẽ tự động sập khi nó phát hiện ra có sự xâm nhập nên necron phải nhanh chóng đến địa điểm trước khi khu vực đó bị cô lập. Nếu tất cả Dormant gate bị chặn hết hoặc warp không còn thì necron khỏi di chuyển với tốc độ ánh sáng luôn :P

Theo Kite biết thì Webway chẳng có liên quan gì đến Warp. Vì thế Craftworld hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Warp. Webway giống như mình đi vào một dimension khác thôi, trong dimension mà đi vào thì thời gian chạy chậm hơn, hoặc cổng thông giữa 2 vị trí thực trong dimension này rất gần. Webway liên quan đến khoa học rất nhiều. Còn Warp thì không có sự cụ thể và mọi thứ đều trừu tượng. Mình có thể tưởng tượng mình ở trên mặt trăng thế nào thì Warp nó hoạt động như vậy, và khoa học không giải thích vụ này được.
 
hoạt động của dạn bolter :D

[video=youtube;tnHyEhS1lSM]http://www.youtube.com/watch?v=tnHyEhS1lSM[/video]



khuyen mãi cái này ^^
[video=youtube;Iev3Gk1B0CM]http://www.youtube.com/watch?v=Iev3Gk1B0CM&feature=related[/video]
[video=youtube;rYdP3qNZ-vA]http://www.youtube.com/watch?v=rYdP3qNZ-vA&feature=related[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Đầu tiên là những chiếc Black Ship đi lùng sục những psyker trong đế chế, trung bình cứ vài trăm năm thì 1 hành tinh được 1 Black Ship ghé thăm. Lúc đó chính quyền của hành tinh đó sẽ bắt hết các psyker trên hành tinh đó đem nộp. Rồi tàu trở về Terra, những pysker có khả năng thì sẽ được học tập để phục vụ trong đế chế, còn những psyker yếu hoặc dễ bị dụ dỗ sẽ bị đưa vào 1 cái máy, rút cạn sinh thực khí cho đến khi thành bụi, năng lượng đó để nuôi Emperor.
 
Vì mình dựa vào cái codex 5th của nó, tụi necron tạo ra cái gọi là Dormant gate , một dạng như backdoor ấy :p , rồi đột nhập vào webway. Vì hệ thống an ninh của webway sẽ tự động sập khi nó phát hiện ra có sự xâm nhập nên necron phải nhanh chóng đến địa điểm trước khi khu vực đó bị cô lập. Nếu tất cả Dormant gate bị chặn hết hoặc warp không còn thì necron khỏi di chuyển với tốc độ ánh sáng luôn :P

Cái Golden Throne cũng là để đột nhập vào Webway đấy, anh Empeor đang xây dựng thì anh Magnus( lúc chưa phản bội) không biết ở xó nào, tài lanh chưởng năng lượng vào, kết quả banh luôn.=))
 
@kite: Nói webway không liên quan gì đến warp là không đúng vì bản thân webway được Old One xây bên trong warp để tiện việc di chuyển khắp vũ trụ , đây là cách đi an toàn nhất trong warp vì webway cách ly với hầu hết những thực thể trong này nên có thể yên tâm khi sử dụng warp travel :P
 
@kite: Nói webway không liên quan gì đến warp là không đúng vì bản thân webway được Old One xây bên trong warp để tiện việc di chuyển khắp vũ trụ , đây là cách đi an toàn nhất trong warp vì webway cách ly với hầu hết những thực thể trong này nên có thể yên tâm khi sử dụng warp travel :P

Old One chỉ phát hiện ra Webway bằng Warp, nhưng Webway không có xây trong Warp. Webway chỉ là phương tiện để di chuyển và hầu như tách khỏi thế giới thực cũng như Warp.
 
Theo wiki thì webway không phải là 1 chiều không gian (dimension) riêng, mà là 1 tập hợp các đường tắt được tạo ra nối giữa realspace và Warp. Webway nằm giữa realspace và Warp, vì vậy deamon có thể đột nhập được vào webway (vụ Golden Throne hồi Horus Heresy).
Cái Golden Throne cũng là để đột nhập vào Webway đấy, anh Empeor đang xây dựng thì anh Magnus( lúc chưa phản bội) không biết ở xó nào, tài lanh chưởng năng lượng vào, kết quả banh luôn.=))
Cái vụ này đúng là trớ trêu, về sau chẳng biết phải chửi anh Magnus hay phải chửi ai :-<
Không phải tại anh này thì Golden Throne đã có thể sử dụng được rồi, nhưng cũng 1 phần tại Emperor thích làm mọi người "suprise". Vụ phản bội cũng chẳng biết nên chửi ai nữa :-<
 
mà chẳng biết là con người nuôi Emperor thế nào nữa.....theo vài tranh ảnh thì thấy Emperor dc cắm vô số vòi và dây dẫn vào người dù cho thân hình đã gần như mục rữa ???o_O!!!! bạn nào giải đáp với :D

Bạn đọc từ trang 1 của topic này:| Tất cả thông tin đều đã dc post( hầu như)

---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:02 ----------

Vụ phản bội thì đổ tại người phản bội và người bị phản bội
 
Chắc Emperor phải thế nào thì mới bị phản bội chứ.
 
Coi thường Chaos :-?? Quá tin tưởng các con và SM. Sau vụ các primarch bị phân tán emperor có nghi ngờ gì đâu, vẫn ngây thơ nai tơ như thường
 
Chắc Emperor phải thế nào thì mới bị phản bội chứ.

Ta nhớ Magnus(Thousand Sons) là do Leman Russ(Space Wolves) bị Horus lừa nên đánh vào làm Magnus buộc phải theo Horus.
 
nói chung có đến 20 người con thì thằng cha khó mà thương đều hết các đứa được. Tiếc là Emperor lại mất đứa ổng thương nhất vào tay Chaos chứ không cũng chẳn phải kết thúc thảm vậy đâu
 
Chắc Emperor phải thế nào thì mới bị phản bội chứ.

Đúng thế. Không mạnh mẽ được như Khorne, không bền bỉ được như Nurgle, không dạt dào tình củm được như Slaanesh, và nhất là không thông thái được như ta. Thế thì tại sao chúng ta phải theo hắn, một cái xác khô thinh lặng, chết trong ngu dốt và cố chấp, vinh danh của các anh có thể đem xuống mồ không? Chỉ có ta mới đem lại sự sống vĩnh hằng và tri thức vô biên cho những môn đồ của ta.\m/
 
^ vậy mi là tên Tzeentch 2 sừng :)) (spam 1 câu cho vui)
 
Đúng thế. Không mạnh mẽ được như Khorne, không bền bỉ được như Nurgle, không dạt dào tình củm được như Slaanesh, và nhất là không thông thái được như ta. Thế thì tại sao chúng ta phải theo hắn, một cái xác khô thinh lặng, chết trong ngu dốt và cố chấp, vinh danh của các anh có thể đem xuống mồ không? Chỉ có ta mới đem lại sự sống vĩnh hằng và tri thức vô biên cho những môn đồ của ta.\m/

Heretic Spoted !!!
 
Đúng thế. Không mạnh mẽ được như Khorne, không bền bỉ được như Nurgle, không dạt dào tình củm được như Slaanesh, và nhất là không thông thái được như ta. Thế thì tại sao chúng ta phải theo hắn, một cái xác khô thinh lặng, chết trong ngu dốt và cố chấp, vinh danh của các anh có thể đem xuống mồ không? Chỉ có ta mới đem lại sự sống vĩnh hằng và tri thức vô biên cho những môn đồ của ta.\m/

Knowledge is power, guard it well!

Motto của Blood Raven =).
 
Đúng thế. Không mạnh mẽ được như Khorne, không bền bỉ được như Nurgle, không dạt dào tình củm được như Slaanesh, và nhất là không thông thái được như ta. Thế thì tại sao chúng ta phải theo hắn, một cái xác khô thinh lặng, chết trong ngu dốt và cố chấp, vinh danh của các anh có thể đem xuống mồ không? Chỉ có ta mới đem lại sự sống vĩnh hằng và tri thức vô biên cho những môn đồ của ta.\m/

Cuộc sống vĩnh hằng hay là forever slave? Đấy là Emperor đang bị thương nhé, lúc bác ấy còn khỏe thì thách từng chú Chaos God ra duel đấy :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top