- 20/5/05
Hồi trước thì em cũng có lập 1 cái Topic kể về vụ tán gái rồi bị đạp Sh!t...
Thì trong khỏang thời gian em theo đuổi nhỏ đó thì cũng có 1 bạn gái trong lớp ngỏ lời với mình. Đúng đó thì cũng rất băn khoăn và phân vân và cuối cùng em đã chọn nhỏ trong lớp mà từ bỏ con đường theo đuổi nhỏ.......::(
Có lẽ đó là 1 sự lựa chọn sai lấm của em. Khi mới quen nhau thì 2 đứa con vui nhưng dần dần thì cũng chán rồi chia tay thì cũng không tránh khỏi. Buồn thì cũng buồn rồi nhưng GF của em thì cũng thuộc dạng hay thay đổi + cứng đầu nên em nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa (mặc dù trongkhỏang thời gian 2 đứa quen nhau em rất vui, đã làm tất cả để chiều theo GF...). Có lẽ đây chỉ là sự quen nhau chơi của tuổi học trò.....
Trở lại về với em đó. Bữa em dẫn GF xuống căn tin thì có gặp nhỏ đang kiếm chỗ ngồi ăn sáng, thấy vậy em liền vẫy tay kiu vào ngồi chung. (em ngồi giữa nhỏ đó với GF). Suốt buổi đó em luôn quay mặt về hướng nhỏ đó và nhìn nhỏ ăn, nhìn nhỏ cười, nói chuyện mà thấy lòng mình cứ ấm áp sao ấy. Khi nhỏ hỏi bạn gái ngồi kế có phải GF của em không thì em chỉ mỉm cười.....
Và rồi giờ chia tay với GF rồi, em muốn tiếp tục quay lại còn đường mà trước đây em đã chọn, tiếp tục theo đuổi nhỏ. Nhưng giờ em không biết nên mở miệng thế nào cả. Gặp nhau nhìn nhỏ, 2 đứa cùng cười, nhưng khi cười em thấy buồn buồn lắm...Buồn vì long tham của mình mà từ bỏ theo đuổi nhỏ...
Sáng nay gặp nhỏ lúc ra về, 2 đứa lại cùng nhìn nhau và nhỏ hỏi:" Sao đi 1 mình vậy??GF đâu??". Một lần nữa em lại chỉ biết mỉm cười đáp lại nhỏ....Em rất muốn nói với nhỏ là mình với GF đã chia tay, rất muốn nói cho nhỏ biết tình cảm của mình dành cho nhỏ....Nhưng em thấy mình cứ tội lỗi sao ấy và không biết nên mở miệng thế nào.....>.<
Thì trong khỏang thời gian em theo đuổi nhỏ đó thì cũng có 1 bạn gái trong lớp ngỏ lời với mình. Đúng đó thì cũng rất băn khoăn và phân vân và cuối cùng em đã chọn nhỏ trong lớp mà từ bỏ con đường theo đuổi nhỏ.......::(
Có lẽ đó là 1 sự lựa chọn sai lấm của em. Khi mới quen nhau thì 2 đứa con vui nhưng dần dần thì cũng chán rồi chia tay thì cũng không tránh khỏi. Buồn thì cũng buồn rồi nhưng GF của em thì cũng thuộc dạng hay thay đổi + cứng đầu nên em nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa (mặc dù trongkhỏang thời gian 2 đứa quen nhau em rất vui, đã làm tất cả để chiều theo GF...). Có lẽ đây chỉ là sự quen nhau chơi của tuổi học trò.....
Trở lại về với em đó. Bữa em dẫn GF xuống căn tin thì có gặp nhỏ đang kiếm chỗ ngồi ăn sáng, thấy vậy em liền vẫy tay kiu vào ngồi chung. (em ngồi giữa nhỏ đó với GF). Suốt buổi đó em luôn quay mặt về hướng nhỏ đó và nhìn nhỏ ăn, nhìn nhỏ cười, nói chuyện mà thấy lòng mình cứ ấm áp sao ấy. Khi nhỏ hỏi bạn gái ngồi kế có phải GF của em không thì em chỉ mỉm cười.....
Và rồi giờ chia tay với GF rồi, em muốn tiếp tục quay lại còn đường mà trước đây em đã chọn, tiếp tục theo đuổi nhỏ. Nhưng giờ em không biết nên mở miệng thế nào cả. Gặp nhau nhìn nhỏ, 2 đứa cùng cười, nhưng khi cười em thấy buồn buồn lắm...Buồn vì long tham của mình mà từ bỏ theo đuổi nhỏ...
Sáng nay gặp nhỏ lúc ra về, 2 đứa lại cùng nhìn nhau và nhỏ hỏi:" Sao đi 1 mình vậy??GF đâu??". Một lần nữa em lại chỉ biết mỉm cười đáp lại nhỏ....Em rất muốn nói với nhỏ là mình với GF đã chia tay, rất muốn nói cho nhỏ biết tình cảm của mình dành cho nhỏ....Nhưng em thấy mình cứ tội lỗi sao ấy và không biết nên mở miệng thế nào.....>.<
tuy rằng tuổi trẻ là bồng bột, nhưng sống là vận động. Do đó hãy cứ làm những gì mà ... "không sai" 

